“Năm 2014 mình có đi lang thang đêm Hà Nội rất nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh người vô gia cư ở ngoài đường. Mình có suy nghĩ là đang có nhà để ở, có công việc đầy đủ cuộc sống tại sao mình không thể sẻ chia một phần nhỏ cho những người hoàn cảnh khó khăn” Trần Minh Quân - Trưởng nhóm "Hội từ thiện đêm" chia sẻ.

Vậy là từ tháng 11 năm 2014, “Hội từ thiện đêm” ra đời với mong muốn giúp đỡ, hỗ trợ những người vô gia cư, người già neo đơn, lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Hành trình thiện nguyện của các bạn trẻ cứ tiếp nối từ ngày này qua ngày khác.

Ông Nguyễn Quang Hợp là một lao động nghèo quê ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông thường xuyên được nhóm các bạn trẻ "Hội từ thiện đêm" giúp đỡ, hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, các đồ dùng sinh hoạt cá nhân, thuốc men…Tết này của ông Nguyễn Quang Hợp còn vui hơn khi mới đây các bạn trẻ “Hội từ thiện đêm” tặng cho ông chiếc ti vi để xem những chương trình chào xuân năm mới. Ông Nguyễn Quang Hợp kể: “Các cháu rất nhiệt tình, tuần nào cũng tới thăm hỏi, tặng quà rồi chăm sóc sức khỏe cho tôi. Không biết nói gì, chỉ biết cảm ơn các cháu đã giúp đỡ”.

Đến mùa xuân Nhâm Dần này, những việc làm ý nghĩa của các bạn trẻ “Hội từ thiện đêm” đã có một quá trình gần 10 năm. Ngô Ngọc Ánh, sinh viên trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội tham gia các hoạt động thiện nguyện gần một năm nay tâm sự “Em biết được nhiều hoàn cảnh khó khăn, biết được cảm giác giúp đỡ người khác vui hạnh phúc, những điều mình mang đến cho họ được họ đón nhận, có một cái gì khó tả, lạ lắm”.

Trước khi giúp đỡ bất kỳ ai, nhóm các bạn thường tìm hiểu kỹ hoàn cảnh của từng người để có sự giúp đỡ phù hợp. Cứ thứ 3 hàng tuần chẳng ai bảo ai, các bạn lại cùng nhau tập hợp lại đi trao những món quà ý nghĩa cho lao động nghèo, người già neo đơn, người vô gia cư…

Một trong những việc làm thiết thực của nhóm là tìm phòng trọ và hỗ trợ tiền phòng trọ, sinh hoạt phí cho những người già neo đơn, người vô gia cư. Nếu ai bệnh tật thì ngoài thuốc men, nhóm còn hỗ trợ chi phí đi khám bệnh, ai mong muốn về quê thì được hỗ trợ tiền tàu xe, chi phí đi lại… “Mình vẫn luôn muốn cho đi, không ngần ngại gì, tham gia với nhóm thấy mọi người mang lại cái gì đó, đổi lại nụ cười các ông các bà thì thấy vui, đi tham gia với mọi người” - Phạm Diệu Linh, 27 tuổi hiện đang làm công việc kinh doanh tự do chia sẻ.

Một mùa xuân mới nữa lại tới. Chúng ta luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp và sự tử tế cùng với tình yêu thương giữa con người với nhau. Với tấm lòng nhân ái, cho đi không mong nhận lại, những lao động nghèo, người già neo đơn, người vô gia cư cũng cảm thấy ấm lòng hơn khi một năm mới đến luôn có sự đồng hành, giúp đỡ của những người trẻ trong “Hội từ thiện đêm”.
Mời các bạn xem một số hình ảnh khác của "Hội từ thiện đêm":