Một mùa Xuân nữa lại về với thật nhiều cung bậc cảm xúc…Trong thời khắc thiêng liêng này của đất trời, chợt thấy cây cối đâm chồi nảy lộc sau những tháng dài thu mình trong cái lạnh của mùa đông. Bầu trời trở nên thật đặc biệt và lòng người xích lại gần nhau hơn với nụ cười rạng rỡ…Một trạng thái bình thường mới đang “cựa mình” tỉnh giấc cùng xuân.

Đi những ngày thử thách thấy yêu thêm những giá trị của tình người…

Năm 2021, đại dịch covid- 19 khiến mỗi gia đình đều phải gánh chịu tác động tiêu cực không mong muốn. Thế nhưng, giữa những mất mát và khó khăn chồng chất, điều tuyệt vời nhất là vẫn còn đó rất nhiều câu chuyện ấm áp.

Hình ảnh những người dân miền Bắc, miền Trung thức thâu đêm cùng xóm làng gói bánh trưng, rang lạc làm muối vừng, để gửi vào tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh trong những tháng ngày nước sôi lửa bỏng nhất. Và thật rưng rưng, cảm động trước hình ảnh một cụ già 85 tuổi đi bộ quãng đường dài đến nhờ các nhóm thiện nguyện gửi tặng kg gạo góp phần của miền Nam chống dịch. Hay một người dân tộc thiểu số nghèo ở miền núi rừng Quảng Trị cũng không ngần ngại trút nửa bao gạo còn lại của cả gia đình để san bớt khó khăn cho những người dân thành phố…

Rồi đến những “phiên chợ yêu thương” "siêu thị 0 đồng", "siêu thị nghĩa tình”, ATM gạo, khẩu trang, đồ thiết yếu và những suất cơm miễn phí, những quầy tạp hóa "ai cần thì lấy" và cả thông điệp giản dị “Nếu khó khăn hãy lấy đi một phần, nếu bạn ổn hãy nhường người khác” đã mang một sức lan tỏa thật diệu kỳ để từ đó, hàng nghìn tấn gạo, hàng triệu tấn nông sản, thực phẩm đã được huy động nhằm san sẻ khó khăn với người nghèo.

Và trên hết, những việc làm này làm lay động hàng triệu trái tim Việt hướng về sự tử tế, về lòng sẻ chia và nghĩa tình đồng bào ruột thịt sẵn sàng nhường cơm sẻ áo giúp nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

…Và cùng đón những điều diệu kỳ của mùa xuân

Xuân về, mọi thứ dường như được khoác lên mình chiếc áo mới, đánh dấu một chặng đường mới. Xuân về mang chồi non lộc biếc, như một liều thuốc tinh thần hữu hiệu xoa dịu những vết thương của năm cũ và khép lại những muộn phiền đã qua.

Thành phố Hồ Chí Minh, vượt qua một năm khó khăn, mất mát bởi dịch Covid-19, giờ đây mỗi góc phố, ngõ hẻm lại rộn ràng niềm vui, nhộn nhịp như vốn có. Người dân dạo phố chơi xuân, được ăn những món ăn quen, được uống ly cà phê đặc trưng của Sài Gòn. Đây đó, sắc mai, đào rực rỡ cùng dòng người nô nức trên đường phố hứa hẹn sẽ là một năm trọn vẹn, sung túc của người dân thành phố.

Và càng diệu kỳ hơn khi cuộc sống của những đứa trẻ không may mất đi cha mẹ, nhưng xuân này các em vẫn có một mái ấm mà ở nơi đó có vòng tay yêu thương của người dì, người bác, người bà và cả sự sẻ chia đùm bọc của những người hàng xóm để thay cha mẹ chở che, mang hơi ấm mùa xuân đến với các em.

Ngoài kia, những thanh âm của ngày xuân, sự rạo rực của lòng người đang làm bừng lên sức sống khắp muôn nơi. Từng thời khắc, sự yêu thương, sự đồng cảm, sự bao dung tình người vô bờ bến đang dệt nên những điều kỳ diệu của mùa Xuân…

Chặng đường phía trước dẫu vẫn chưa hết những thử thách, những khắc nghiệt của cuộc sống, nhưng trong tâm thế mỗi người con đất Việt luôn khát vọng về một Việt Nam hùng cường mãnh liệt hơn bao giờ hết. Và chúng ta có quyền hy vọng vào những dự cảm tốt đẹp của năm Nhâm Dần, cùng ước nguyện một năm mới khỏe mạnh cho mọi người, hạnh phúc đủ đầy cho mọi nhà. Hãy yêu thương và sẻ chia, hãy biết cho đi và nhận lại những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống để 365 ngày trong năm sẽ là 365 ngày Xuân, cùng gom góp những điều tử tế và diệu kỳ….