Vượt qua kỳ thi "khốc liệt"

Sau kỳ thi nội trú "khốc liệt nhất" ĐH Y Hà Nội, các tân bác sĩ nội trú có màn tên hô tên chuyên ngành giữa hội trường đông đảo thầy cô, bạn bè. Điểm càng cao cơ hội càng lớn. Là người xếp thứ 3 trên tổng số hơn 400 bác sĩ nội trú, Nguyễn Thu Thủy chọn chuyên ngành Sản phụ khoa. Đây là chuyên ngành có 7 thí sinh trong top 20 lựa chọn và nhanh chóng “chốt” đủ 13 chỉ tiêu.

Quá trình học lâm sàng, Thủy nhận ra chuyên ngành Sản phụ khoa mang lại cho mình những cảm xúc đặc biệt. “Khi tiếp xúc với những phụ nữ mang thai, mình nhận ra họ luôn mang trong mình nhiều lo lắng, trăn trở, từ thai kỳ cho đến hành trình nuôi dưỡng con sau này”. Điều đó thôi thúc cô gái 24 tuổi muốn đồng hành cùng phụ nữ trong thời khắc đặc biệt nhất của cuộc đời.

Lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú là “đặc sản” của trường Y Hà Nội nhưng kỳ thi nội trú trước đó mới thực sự “khốc liệt”. Thí sinh phải trải qua 3 bài thi gồm 1 bài thi cơ sở và 2 bài thi chuyên ngành. Trong đó, phần thi cơ sở có kiến thức bốn môn chính là Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Y sinh học di truyền cùng một số môn khác như Vi sinh, Dược lý, Giải phẫu bệnh và Mô phôi.

2 bài thi chuyên ngành gồm 4 môn trụ cột: Nội, Nhi, Ngoại, Sản. Đây là phần thi không chỉ đòi hỏi thí sinh khả năng đọc hiểu mà còn phải nắm chắc kiến thức để giải quyết những tình huống thực tiễn mà thầy cô đưa ra.

“Đó là phần khó khăn và cần khoảng thời gian ôn lại nhiều lần”, Thủy nói. Trong khi đó, ở phần bệnh học thí sinh phải thi 4 môn với khoảng 150 bệnh từ quá trình chẩn đoán đến điều trị, tư vấn.

Kỳ thi bác sĩ nội trú của ĐH Y Hà Nội diễn ra vào tháng 8 hằng năm sau khi sinh viên kết thúc 6 năm sinh viên trường Y. Nhưng vì đặt mục tiêu trở thành bác sĩ nội trú nên từ cuối năm thứ 2 đầu năm thứ 3 đại học, Thủy đã sắp xếp lộ trình ôn luyện. Đây cũng là yếu tố giúp cho chặng đua nước rút trở nên thuận lợi hơn.

Dẫu vậy, “chạm” vào giấc mơ bác sĩ nội trú không dễ dàng, Thủy từng căng thẳng đến mức đau dạ dày trước cuộc thi khốc liệt này.

“Năm học cuối cùng là thời điểm căng thẳng nhất trong quá trình ôn thi nội trú. Sáng và chiều mình học ở trường và bệnh viện. Còn buổi tối chia thời gian, vừa ôn kiến thức trong ngày, còn lại ôn nội dung đã lên kế hoạch sẵn".

Kết thúc quá trình học ở trường, Thủy dành toàn thời gian ôn nội trú, mỗi buổi từ 3-4 tiếng để học, ngày kỷ lục lên tới 11 tiếng.

May mắn là Thủy có những người bạn cùng quyết tâm “chinh phục” giấc mơ nội trú như mình. Ở phòng ký túc xá trường Y cùng Thủy còn có Trịnh Thị Ngọc – tân bác sĩ nội trú y học hạt nhân. Trước khi quyết định thử thách mình với một chuyên ngành có vẻ “lạ tai”, Ngọc từng phân vân các chuyên ngành khác như nhãn khoa, da liễu, nội khoa...

Trong ngày hội tìm hiểu chuyên ngành, Ngọc bắt đầu có “cảm tình” với y học hạt nhân. Hiện, ngành này đã được ứng dụng rất nhiều vào việc chẩn đoán và điều trị các loại bệnh lý khác nhau như: Chẩn đoán trong ung thư tuyến giáp hoặc chẩn đoán và đánh giá chức năng của thận, tiêu hóa, tim mạch, thần kinh, bệnh lý xương khớp, nội tiết thậm chí là trong nhi khoa.

Cuối cùng, cô gái quê Triệu Sơn, Thanh Hóa là người đầu tiên tại ngày hội “Match day” chốt ngành “y học hạt nhân” không chút đắn đo.

Suốt 6 năm học y, trải qua nhiều kỳ thi song “nội trú” là thử thách lớn nhất với Ngọc khi phải cạnh tranh với gần 1000 thí sinh để trở thành một trong hơn 400 bác sĩ nội trú. Đối diện với kiến thức “đồ sộ”, trong khi xung quanh toàn là người giỏi, ai nấy đều chăm chỉ, nghĩ vậy Ngọc nhiều lần bật khóc vì áp lực và muốn bỏ cuộc.

Dẫu vậy, Ngọc không cho phép bản thân mình bỏ cuộc. “Mỗi lần khóc xong, mình lại cảm thấy được giải tỏa căng thẳng. Mình lại học tiếp. Việc đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi thi nội trú”.

Ước mơ trở thành bác sĩ là động lực giúp Ngọc bền bỉ theo đuổi kỳ thi nội trú. Đặc biệt là những ngày đi lâm sàng ở Bệnh viện K3 Tân Triều (Hà Nội). Ở đó, Ngọc tiếp xúc với nhiều bệnh nhân ung thư, chứng kiến họ đối mặt với đau đớn và sợ hãi. Điều đó khiến cô cảm thấy mình còn nhiều thiếu sót về kiến thức, thậm chí là bất lực khi nhìn vào ánh mắt bệnh nhân. Điều đó thôi thúc quyết tâm trở thành bác sĩ hết lòng vì người bệnh lớn dần trong Ngọc.

Cùng nhau bước vào nội trú

Suốt thời gian ôn thi nội trú, các cô gái chọn cách ly với mạng xã hội khi xóa nhiều tài khoản Shoppe, Facebook, Tiktok... Cùng cạnh tranh suất bác sĩ nội trú nhưng cũng là những người cũng nhau chia sẻ kiến thức y khoa.

Nói về kỷ niệm ôn thi nội trú, Nguyễn Thu Thủy thường nhắc đến 2 người bạn cùng phòng. Ngoài Trịnh Thị Ngọc thì còn có bác sĩ Đặng Thị Ngọc Linh, người duy nhất trong tốp 10 chọn chuyên ngành Nội tim mạch khiến cả hội trường trào dâng cảm xúc.

Có những hôm, mọi người trong phòng thức đến 12 giờ đêm, thậm chí 1 giờ sáng để nghe Ngọc Linh chia sẻ kiến thức. Đó là khoảng thời gian vừa vui, vừa giúp chúng mình rất nhiều trong quá trình ôn thi nội trú.

Sau ngày hội lựa chọn chuyên ngành, 3 bác sĩ nội trú cho phép mình một chút thời gian thư giãn ngắn ngủi trước khi bước vào 3 năm nội trú. Sức trẻ, sự nhiệt huyết, tình yêu với nghề y, cùng dũng khí được tôi rèn suốt chặng đường học y vừa qua giúp họ tự tin trên con đường phía trước.

“Mình cảm thấy vui vì vào chuyên ngành yêu thích. Mình bắt đầu lên kế hoạch trong 3 năm nội trú với mục tiêu học kiến thức khám chữa bệnh, nghiên cứu, tìm hiểu thêm tài liệu nước ngoài để trở thành bác sĩ, giúp được nhiều nhất cho bệnh nhân”, Thu Thủy nói.

Giờ đây, ba cô gái ở chung kí túc xá Nguyễn Thu Thủy, Trịnh Thị Ngọc và Đặng Thị Ngọc Linh đều đã trở thành bác sĩ nội trú, mỗi người bước vào một chuyên ngành khác nhau nhưng cùng chung mục tiêu trở thành những bác sĩ giỏi nhất.

Nghe phóng sự tại đây: