Đứng lọt thỏm trong số những anh chị nhận giải Vàng, giải Bạc đấu trường Toán học Châu Á AIMO 2021-2022 là cậu học trò nhỏ bé, nếu không nói là thấp bé nhất so với các anh, chị. Em là Lê Quang Vinh, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Lê Văn Tám quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 2 mùa giải AIMO 2021 và 2022 Vinh ẵm trọn bộ 1 HCV và 1 HCB. Tính đến thời điểm hiện tại, mới học hết lớp 5 mà Vinh đã có bộ sưu tập khủng 49 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng và 8 cái cúp chưa kể em đã đạt trình độ tiếng Anh B2.

Thích toán vì thấy nó hay, luôn kiên trì tìm ra lời giải cho các bài tán khó, lại được bố là giảng viên ĐH Bách Khoa Hà Nội khích lệ, Vinh đến với các cuộc thi học sinh giỏi toán từ rất sớm, năm học lớp 4 em đạt giải 3 toán học STEM và năm nay Vinh cũng là thành viên tham gia đội tuyển học sinh giỏi Tin học TP. Hà Nội.

Đến với đấu trường toán học AIMO,Vinh không có cảm giác sợ vì em không chỉ giỏi toán mà còn rất giỏi Tiếng Anh. Ở lớp em có nhiều bạn sợ toán, để giúp bạn trong giờ ra chơi Vinh còn hướng dẫn bạn cách học toán. Em cũng không ngần ngại khi nói về dự định nghề nghiệp tương lai của mình là sẽ trở thành một lập trình viên công nghệ.

Chưa bao giờ đầu hàng trước những bài toán khó, tìm mọi cách mày mò để tìm bằng ra lời giải. Yêu thích, đam mê toán cậu bé tìm thấy ở toán nhiều kiến thức, nhiều điều bổ ích chứ không chỉ là những con số và các phép tính thông thường.

Chị Hạnh, mẹ của Vinh là giáo viên tiếng ở trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chia sẻ: Vinh là con thứ hai trong nhà, từ bé Vinh đã bộc lộ tố chất thông minh và đặc biệt rất thích toán. Chưa từng đi học thêm, Vinh chỉ học ở trường lớp và chủ yếu là tự học. Ham thích chinh phục những bài toán khó khiến Vinh không ngần ngại tham gia rất nhiều kỳ thi học sinh giỏi toán và liên tục dành được những giải thưởng rất cao. Bên cạnh Toán, môn Tiếng Anh cũng là sở trường của Vinh, nhờ có mẹ là giáo viên Tiếng Anh nên Vinh tiếp xúc với môi trường tiếng Anh từ rất sớm và cũng đam mê tiếng Anh không kém gì đam mê Toán. Nghe nhạc ,đọc sách bằng tiếng Anh rồi làm toán tiếng Anh … việc học với Vinh rất tự nhiên, như thú vui, như trò chơi tuổi thơ thú vị chứ không ép buộc, rất nhẹ nhàng và say mê, khám phá … Niềm vui ấy theo Vinh đến với các kỳ thi học sinh giỏi trong nước, quốc tế và làm giàu bộ sưu tập huy chương của cậu bé này.

Theo lời chị Hạnh mẹ của Vinh: Điều quan trọng là mẹ đã rèn cho Vinh khả năng tự học rất là tốt: “Con đã có thói quen là nghe tiếng Anh hằng ngày và con tiếp xúc với tiếng Anh bình thường, nó đọc truyện rồi nghe rồi xem phim bằng tiếng Anh. Vì vậy mà tiếng Anh với con là vào một cách tự nhiên và tất cả các cái bài toán của con bằng tiếng Anh thì con đều hiểu và đều có thể giải quyết được hết. Và em nghĩ rằng một trong những cái để dẫn tới thành công là rèn có khả năng tự học cho con. Hiện tại tiếng Anh của con đang ở trình độ B2”.

Là học sinh xuất sắc nhất của trường tiểu học Lê Văn Tám, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, với những thành tích “ khủng “ bằng bộ sưu tập huy chương: 49 HCV, 7 HCB, 3 HCĐ và 8 cúp vô địch…Vinh được nhận vào thẳng trường THCS Amstecdam nhưng Lê Quang Vinh lại chọn vào lớp Toán của Trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm) cho gần nhà.

Gặp Vinh, trò chuyện với em, cảm giác thật thú vị vì dường như với cậu trò nhỏ này Toán và Tiếng Anh đã bổ trợ cho nhau thật hữu hiệu, nó làm cho Vinh không khó gần, không quá khích nhưng vừa lanh lợi mà lại khá điềm đạm. Tiếp xúc với cậu bé này ta bắt gặp nét hồn nhiên trẻ thơ pha trộn với sự đam mê và quyết tâm chinh phục những kỳ thi và quyết tâm tìm ra lời giải cho những bài toán khó…Ở Vinh có kiểu “Học mà chơi, chơi mà học” rất nhẹ nhàng và rất đam mê …Tôi hẹn Vinh “Chờ kết quả của kỳ thi nữa để tăng thêm số huy chương vàng bác sẽ đến chiêm ngưỡng bộ sưu tập của cháu nhé!”, cậu bé cười rất hiền rồi cùng bố mẹ bước ra khỏi Lễ vinh danh của đấu trường toán học AIMO để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi vào ngày hôm sau.