Nỗ lực giữ đôi chân cho cô giáo mầm non
Cô Hoàng Thị Hiền, giáo viên điểm trường Tân Lâm thuộc Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sau tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khi cô lao ra cứu một học sinh.
Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Mạnh Tiến, Khoa Phẫu thuật chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện sáng 29/8 trong tình trạng đau đớn, hai bàn chân chảy nhiều máu. Chân phải có vết thương phức tạp, nhiều dị vật; gân, xương bị dập nát, các đầu ngón chân xẹp và lạnh.
Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã đưa bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu để xử lý vết thương, cắt lọc toàn bộ phần tổ chức dập nát, loại bỏ dị vật, chất bẩn; đồng thời cố định lại xương. Mục tiêu cao nhất là cố gắng bảo tồn bàn chân cho người bệnh.
“Sau khoảng 10 ngày điều trị, tình trạng bàn chân trái tương đối ổn định. Tuy nhiên, bàn chân phải vẫn còn nhiều vùng tổn thương tiếp tục hoại tử. Dự kiến, bệnh nhân sẽ phải trải qua thêm một vài lần phẫu thuật cắt lọc nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và điều trị để giữ bàn chân phải cho bệnh nhân ở mức tốt nhất có thể”, BSCKII Nguyễn Mạnh Tiến cho biết.
Lao ra cứu trẻ theo phản xạ của người giáo viên
Nằm trên giường bệnh, vẫn chịu những cơn đau kéo dài cả ngày lẫn đêm, cô Hiền nhớ lại vụ tai nạn xảy ra vào chiều 28/8, trong giờ đón trẻ tại điểm trường Tân Lâm.
Khi nhìn ra phía cổng trường, cô phát hiện một bé trai chạy ra đường, đúng lúc một chiếc xe tải đi tới. Không kịp suy nghĩ, cô lập tức lao theo, kéo và ôm lấy bé.
“Em chỉ thấy một bé chạy ra nên chạy theo níu bé lại, lúc đó không nghĩ được gì cả”, cô Hiền kể.
Chiếc xe tải sau đó cán qua hai chân cô. Dù đau đớn, cô vẫn cố ôm học sinh, đưa bé trở lại phía trong cổng trường. “Đau nhưng em phải cố bồng bé vào trong cổng trường”, cô nói.
Học sinh được bảo vệ an toàn. Còn cô Hiền gần như lịm đi vì đau, chỉ nghe thấy tiếng những người xung quanh gọi nhau hỗ trợ.
Sau tai nạn, cô được đưa đến cơ sở y tế tại Tân Kỳ sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện 115 Nghệ An. Do hai bàn chân bị tổn thương nghiêm trọng, cô tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị chuyên sâu.
Những ngày qua, cô Hiền chỉ ngủ được khoảng hai tiếng mỗi đêm vì những cơn đau liên tục. Hình ảnh chiếc xe tải lớn, dài và có nhiều bánh vẫn thường xuyên hiện lên trong tâm trí cô. Tuy nhiên, khi biết học sinh đã an toàn, cô cho biết bản thân vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã kịp cứu được em.
Nghe cô Hiền chia sẻ tại đây:
Mong sớm trở về với hai con nhỏ
Cô Hiền là mẹ đơn thân, đang nuôi hai con, bé lớn học lớp 2, bé nhỏ mới 4 tuổi. Sau khi bố mẹ ly hôn, hai con sống cùng mẹ và hiện được ông bà ngoại chăm sóc trong thời gian cô điều trị tại Hà Nội.
“Em chỉ mong chân mau khỏi để được về với các con. Ở nhà hai con tội lắm”, cô Hiền nghẹn ngào.
Hằng ngày, các con vẫn gọi điện hỏi thăm mẹ. Hai bé thường hỏi mẹ còn đau không và xin được nhìn chân mẹ, nhưng cô không dám cho các con xem vì sợ các con buồn và lo lắng.
Anh Hoàng Sĩ Chiến, sinh năm 1987, anh trai cô Hiền cho biết, khi nhận tin em gái bị xe cán qua hai chân, anh đang làm công nhân tại thành phố Đà Nẵng. Quá sốc, anh bủn rủn chân tay và phải gọi điện về nhà nhiều lần để xác nhận thông tin.
Hai ngày sau, anh Chiến ra Hà Nội và ở lại bệnh viện chăm sóc em gái. Nhận thấy quá trình điều trị, phục hồi sẽ còn kéo dài, anh đã xin nghỉ việc.
Theo anh Chiến, cuộc sống của cô Hiền vốn đã gặp nhiều khó khăn. Sau khi ly hôn, cô nuôi cả hai con, chủ yếu dựa vào tiền lương giáo viên mầm non và sự hỗ trợ của ông bà ngoại cùng các anh chị em.
Gia đình học sinh được cô Hiền cứu đã đến thăm và hỗ trợ cô một phần chi phí điều trị. Nhà trường, chính quyền địa phương cùng nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã thăm hỏi, động viên. Tuy nhiên, với những ca phẫu thuật còn ở phía trước và quá trình phục hồi dự kiến kéo dài, chi phí điều trị đang trở thành gánh nặng đối với gia đình.
“Tương lai phía trước còn rất dài, hai cháu lại còn nhỏ. Gia đình mong các nhà hảo tâm và cộng đồng quan tâm, giúp đỡ để Hiền sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”, anh Hoàng Sĩ Chiến chia sẻ.
Điều mong mỏi lớn nhất của cô Hiền lúc này là những lần phẫu thuật tiếp theo thuận lợi, các bác sĩ có thể bảo tồn bàn chân phải ở mức tốt nhất và cô sớm được trở về bên hai con.
Quý độc giả có thể liên hệ trực tiếp với chị Hoàng Thị Thắm (chị gái cô Hiền) theo số điện thoại: 03555.382.23.
