Sáng 27 tháng 8, trường ĐH Thủy Lợi đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1542 cử nhân, kỹ sư. Trong số những tân cử nhân kỹ sư ấy có một cô gái nhỏ gây ấn tượng đặc biệt, em là Nguyễn Thị Phương, sinh viên ngành Công nghệ thông tin, một trong số 311 sinh viên được nhận bằng giỏi.

Giáo sư Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng nhà trường kể với chúng tôi: Chưa có lần trao bằng nào mà thầy xúc động như lần này. Trò chuyện với Phương, GS Nguyễn Trung Việt vô cùng cảm động và không khỏi thán phục nghị lực vượt khó của em.
Cũng trong Lễ trao bằng tốt nghiệp, Phương được chọn là đại diện cho các bạn tân cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp trong tháng 8 năm 2025 này nói lời tri ân tới nhà trường, các thầy cô giáo và các bạn đã đồng hành giúp đỡ tạo điều kiện tốt nhất để em có thể hoàn thành 4 năm học và đạt được ước mơ từ nhỏ của mình trở thành một người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nói như lời Phương "Do sức khỏe hạn chế, di chuyển khó khăn, em thấy lĩnh vực công nghệ thông tin với mình là phù hợp".

4 năm qua, sinh viên trường ĐH Thủy Lợi đã quen với sự xuất hiện của cô bạn nhỏ có chiều cao chỉ như một em học sinh lớp mẫu giáo nhưng tính tình rất cởi mở dế thương và đặc biệt rất chăm học và ham học hỏi, hòa đồng với các bạn. Cô bạn ấy chính là Nguyễn Thị Phương, sinh năm 2002 quê ở Ninh Bình.
Từ khi sinh ra Phương đã mắc chứng bệnh loãng xương, rối loạn sụn khớp và thiếu hóc môn tăng trưởng. Chính vì vậy mà trong khi các bạn cùng tuổi lớn lên từng năm, Phương vẫn bé nhỏ như một em bé và việc đi lại của em cũng rất khó khăn. Nhà nghèo, bố mất sớm khi Phương chưa đầy tuổi, mẹ em một mình vất vả nuôi con. Cô bé ấy lớn lên trong nỗi cô đơn nghèo khó nhưng cảnh mẹ góa con côi lại bệnh tật nhưng tất cả những điều ấy không ngăn nổi ước mơ của em. Phương rất chăm học và học rất giỏi, những năm phổ thông mẹ và ông bà ngoại đã thay nhau đưa em đến trường, nuôi dưỡng ước mơ khát vọng của cô cháu gái thiệt thòi với hy vọng sau này cháu sẽ có được kiến thức, công việc để tự nuôi sống bản thân.
Học hết lớp 12, Phương đăng ký thi vào ngành Công nghệ thông tin và trúng tuyển ngành này của Trường ĐH Thủy Lợi. Phương kể, mới đầu khi trúng tuyển ĐH em khá lo lắng sau này khi lên Hà Nội học liệu mình có làm quen, có hòa đồng được với các bạn không? Nhưng với tính cách của mình em bỏ qua mặc cảm, tự ti từng bước làm quen hòa nhập với môi trường mới dù đôi khi không tránh khỏi sự kỳ thị.
Những ngày tháng xa nhà với em thật không dễ dàng vì phải sống tự lập, phải học tập và tham gia các hoạt động cùng các bạn ở môi trường mới, không có người thân bên cạnh. Buồn hơn nữa khi Phương học năm thứ 2 thì mẹ em bị bệnh và qua đời, những ngày tháng ấy bên cạnh sự cưu mang của ông bà ngoài và cậu mợ, em đã nhận được sự hỗ trợ của thầy cô, của các bạn. Phương được nhà trướng bố trí cho ở 4 năm liên tục trong ký túc xá của trường, được các bạn cùng lớp, cùng khóa chăm sóc giúp đỡ, yêu thương... Cô gái nhỏ có đôi mắt to sáng và gương mặt đầy nghị lực ấy đã toàn tâm toàn ý học tập trau dồi kiến thức, em là sinh viên giỏi có hoàn cảnh đặc biệt 2 lần được nhận học bổng Lê Văn Kiểm.
Và hôm nay, trong niềm vui của 1542 tân cử nhân, kỹ sư, cô gái bé nhỏ ấy đã đứng ở trên bục, tự tin nói lời cảm ơn tri ân thầy cô, bạn bè, nhà trường... những người đã giúp em hoàn thành ước mơ của mình.

GS Nguyễn Trung Việt chia sẻ: Phương là sinh viên được nhận bằng giỏi nhưng với các thầy cô và nhà trường em là sinh viên xuất sắc, bởi trong điều kiện sức khỏe và hoàn cảnh éo le thế em vẫn học giỏi và tự tin tỏa sáng ở chuyên ngành đòi hỏi kiến thức khắt khe. Trường ĐH Thủy Lợi tự hào có sinh viên như Phương và nghị lực vượt khó học giỏi của em trở thành tấm gương cho các bạn sinh viên của trường.

Lê Thị Mai Linh, quê ở Nam Định (cũ) bạn học cùng lớp với Phương suốt 4 năm Đại học là người luôn đồng hành giúp đỡ Phương nhận xét: "Bạn Phương rất hòa đồng, trong đám đông bạn ấy là người đem lại năng lượng tích cực cho mọi người. Bạn rất cô gắng học tập , những gì không hiểu sẽ đi hỏi các bạn trong lớp. Đối với em em luôn cố gắng học hỏi tinh thần chịu thương chịu khó của bạn ấy".

Chia sẻ niềm vui trong ngày nhận bằng tốt nghiệp, tân cử nhân Công nghệ thông tin Nguyễn Thị Phương muốn gửi gắm đến các bạn kém may mắn: "Nếu không may mình là người có hoàn cảnh khó khăn đừng tự ti về hoàn cảnh của mình mà hãy luôn vui vẻ, lạc quan cố gắng học tập hết sức để chứng minh bản thân mình không hề thua kém người khác về trí tuệ về nghị lực và các năng lực khác. Còn các bạn bình thương có điều kiện và sưc khỏe tốt đừng ỷ lại đừng coi thường những người có hoàn cảnh khó khăn có ngoại hình khác biệt, tạo động lực giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn để họ có niềm tin và hy vọng vươn lên trong cuộc sống".

GS Nguyễn Trung Việt cho biết đề tài tốt nghiệp của em là chủ đề "Thiết kế giao diện WEB". Cách đây vài tuần trường ĐH Thủy Lợi vừa khai trương giao diện mới, có lẽ cũng là nhân duyên, Phương ra trường đúng dịp này và chuyên môn của em rất phù hợp với vị trí việc làm nhà trường đang cần. Sau khi trao đổi với bí thư, chủ tịch Hội đồng trường, lãnh đạo nhà trường thống nhất đặc cách cho Phương trở thành cán bộ của trường. Trước mắt nhà trường sẽ hỗ trợ để Phương có điều kiện tu nghiệp thêm về mặt chuyên môn sâu trong lĩnh vực thiêt kế giao diện WEB và bố trí vào bộ phận truyền thông của trường, quản lý WEBSITE.
Vậy là niềm vui nhân đôi, ngay trong ngày nhận bằng tốt nghiệp, cô gái khuyết tật mồ côi ấy đã có việc làm đúng ngành mà em học. Phương rất xúc động vì với em mái trường ĐH Thủy Lợi là ngôi nhà của em, nơi nuôi dưỡng ước mơ của em và giờ đây sẽ là nơi mà em được làm việc, được đóng góp trí tuệ, tài năng cho sự phát triển của trường.

Ngày 27 tháng 8 năm 2025, Trường ĐH Thủy Lợi đã tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 1542 cử nhân, kỹ sư trong đó có 57 em được nhận bằng xuất sắc, 311 em được nhận bằng giỏi.