Lang thang trên các diễn đàn văn học thì chắc hẳn bạn sẽ biết đến cái tên Phạm Trần Tuấn Anh – học sinh lớp chuyên Toán 12C3A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Gia Lai). Sở dĩ chàng trai này “gây sốt” cộng đồng dân Văn vì sở dĩ là nam sinh chuyên Toán lại đoạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ Văn. Đầu năm, cùng phóng viên “xông nhà” Phạm Trần Tuấn Anh để nghe bí quyết học tập của chàng trai này.

PV: Xin chào Phạm Trần Tuấn Anh! Cảm ơn em đã dành thời gian trò chuyện với VOV. Tò mò một chút, mỗi dịp năm mới đến, học sinh chúng mình thường sẽ khai bút rất sớm để lấy may mắn trong học tập. Tuấn Anh thì sao?

Tuấn Anh: Đầu năm em thường khai bút vào ngày 2 Tết, em thường ghi ra những dòng mình mong ước, dự định mong muốn của bản thân nhưng năm nay em dành ra một phần mong ước cho tất cả mọi người, đại dịch sẽ qua đi, chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường, sẽ được tự do thực hiện dự định, mơ ước của mình mà không phải trì hoãn do yếu tố dịch bệnh nữa!

PV: Vì “xông nhà” đột ngột, để độc giả có thể hiểu hơn về em, chúng ta sẽ làm quen với nhau thông qua một số câu hỏi nhanh. Em sẵn sàng chứ!

Tuấn Anh: Em sẵn sàng!

PV: Nếu tự miêu tả mình bằng 3 từ, đó là những từ nào?

Tuấn Anh: 3 từ miêu tả bản thân em là ưa nhìn, tự tin và bản lĩnh.

PV: Tác phẩm nào từng đọc khiến em tâm đắc nhất?

Tuấn Anh: Em tâm đắc nhất với tác phẩm "Chiến tranh không có một gương mặt phụ nữ" của Svetlana Alexievich.

PV: Sở thích của em là…

Tuấn Anh: Thời gian rảnh ngoài việc học trên trường và tự học ở nhà thì em cũng hay nghe nhạc K-Pop.

PV: Vậy thần tượng hẳn là một nghệ sĩ K-pop?

Tuấn Anh: Em thần tượng nhóm Blackpink.

PV: Tuấn Anh thân mến! Từ một nam sinh chuyên Toán nhưng giờ đây lại được mọi người biết đến nhiều hơn với danh hiệu giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn. Cơ duyên nào khiến em có “cú bẻ lái” ngoạn mục đó?

Tuấn Anh: Khi nhỏ em có đam mê với môn Toán, mơ ước lớn nhất của em là trở thành học sinh chuyên toán nhưng trong lớp của em cũng nhiều bạn chọn đăng ký thi chọn đội tuyển môn khác, nên em cũng muốn thử sức mình với lĩnh vực mới. Em chọn Ngữ văn vì môn học này trước đây em học cũng không quá tệ, cũng có niềm say thích với việc đọc sách nên em chọn môn Ngữ văn. Ban đầu, với em đó cũng là hướng rẽ bất ngờ nhưng khi đạt được thành tích nhỏ ở môn học này thì em lại muốn theo đuổi và xem như cuộc hành trình dấn thân khai phá những tiềm năng bên trong mình.

PV: Nhưng có vẻ như khả năng văn học của em không phải bây giờ mới được khẳng định mà ngay từ năm 16 tuổi em đã có được giải thưởng tại cuộc thi viết thư quốc tế UPU?

Tuấn Anh: Cuộc thi UPU năm lớp 10, lúc đó 16 tuổi, lúc đó giới hạn độ tuổi tham gia. Đó là lần cuối cùng có cơ hội được tham gia viết thư quốc tế UPU nên em dành nhiều tâm huyết cho bài viết của mình, may mắn em đạt giải khuyến khích nhưng nó tạo động lực rất lớn cho em trong hành trình theo đuổi văn chương sau này vì nó cho em niềm tin cứ theo đuổi, mình đủ đam mê, nhiệt huyết thì có thể làm được những điều bất ngờ cho mình và những người xung quanh.

Năm đó, đề tài viết về người anh hùng của em, em viết về cô bé Hải An – một cô bé 7 tuổi mắc căn bệnh hiếm và ra đi khi độ tuổi quá trẻ. Em ấy đã quyết định dành tặng đôi mắt của mình cho người khác. Ngày đó em đóng vai thần chết để viết một bức thư gửi mẹ bé Hải An để an ủi mẹ bé đồng thời cảm ơn sự giáo dục của gia đình, mẹ bé chấp nhận để con gái hoàn thành di nguyện của mình.

Có thể thầy cô thấy được một vài tố chất của em trong cuộc thi nên cũng để ý, giúp đỡ em rất nhiều trong việc học tập lúc mới rẽ hướng sang môn Ngữ văn.

PV: Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi một nam sinh chuyên Toán lại đoạt giải Nhất Văn và tự hỏi liệu toán và văn thực sự có mối liên hệ gì? Hay khả năng của một người học Toán có giúp ích gì em trong các bài văn của mình?

Tuấn Anh: Em nghĩ sự bất ngờ ấy ở cái ý niệm toán và văn là ở 2 lĩnh vực thế đối lập nhau nhưng em thì nghĩ khác. Chính bản thân cảm nhận được toán học cho em khả năng tư duy logic còn văn chương đem đến cho em sự phong phú về ngôn ngữ và cảm xúc. Cả 2 môn học bổ trợ em rất nhiều trong quá trình viết bài để tránh khả năng bài viết của mình quá lan man, rời rạc hoặc quá khô khan về hồn văn. Nên mọi người gọi em độc nhất hay hi hữu thì chỉ là cảm giác nhất thời, còn khi hiểu câu chuyện phía sau 2 môn học này bổ trợ cho em rất nhiều trong quá trình làm bài và cuộc sống thì họ sẽ dần xóa mờ ranh giới mà con người tự đặt ra như định kiến giữa 2 môn học ở thế đối lập nhau, rằng người học Toán thì không thể giỏi Văn còn người học Văn thì khó học giỏi Toán

Khi học chuyên Toán em được tiếp cận nhiều phương pháp giảng giải mới phương pháp lập luận mới, có sự liên tưởng nào đó trong cách lập luận của mình trong Ngữ văn, bố cục trong bài viết của mình sao cho chặt chẽ và hợp lý vừa tôn lên nhận định vừa tôn lên quan điểm cá nhân của mình.

PV: Hai điều kiện để học văn tốt là có trí nhớ tốt và kiến thức xã hội rộng. Em nghĩ chừng đó đã giúp được cho mình chinh phục văn chương chưa?

Tuấn Anh: Em nghĩ chỉ cần một trí nhớ tốt không thôi thì chỉ là cách hành văn học thuộc, hay một vốn kiến thức xã hội không thì dễ dẫn đến lối viết và cách trình bày khô cứng. Em nghĩ bên cạnh đó cần phải trau dồi thêm khả năng thể hiện quan điểm bản thân, rèn luyện kỹ năng cảm nhận. Mình còn phải luyện tập nhiều thì mới tạo ra phong cách cá nhân, dấu ấn cá nhân cho bài viết, khi đọc thì người ta nhận ra bài viết của một thí sinh có giọng điệu riêng, bài viết của một người có lập trường.

PV: Câu hỏi mà các đọc giả/thính giả mong chờ nhất có lẽ là bí quyết học văn “siêu cấp, vô địch” của em là gì?

Tuấn Anh: Quá trình ôn luyện và trau dồi môn Văn của em không có gì đặc biệt. Thời gian đầu khi còn bỡ ngỡ rẽ hướng sang Văn, em phải học nhiều nhất là kiến thức Văn học nhưng khi vào đội tuyển, đã có nền tảng rồi thì em dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc các tác phẩm mới ngoài chương trình và các tác phẩm trong nhà trường. Em luyện viết rất nhiều, từng phần nhỏ như mở bài, giải thích, chứng minh, kết bài rồi mới viết cả bài để có khả năng bố cục và lập luận hợp lý, chặt chẽ nhất.

Em cũng dành nhiều thời gian tìm kiếm và đọc một số bài viết của những người có học vị cao, những người từng đạt giải cao trong các kỳ thi để học hỏi ở họ một cách viết, một ý tưởng để bài viết có sức thuyết phục, tạo ra sự mới mẻ độc đáo cho bài viết riêng của mình. Đó là quá trình học của em chứ không hẳn là bí quyết.

Phóng viên: Trong những ngày đầu năm mới, Tuấn Anh có thể chia sẻ những dự định tương lai gần của em cho các bạn thính giả cùng biết không?

Tuấn Anh: Dự định gần nhất của em là hoàn thành chương trình phổ thông, đỗ vào trường ĐH mong muốn. Em dự định thi vào Trường ĐH Ngoại Thương vì ĐH Ngoại thương tạo cho em môi trường em có thể phát huy được nhiều nhất khả năng cũng như khai phá được nhiều nhất tiềm năng trong con người mình.

PV: Văn Toán song toàn, thần tượng nhóm nhạc Blackpink và có khả năng vũ đạo, liệu sau này gặp lại nhau, chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh Tuấn Anh như thế nào nhỉ?

Tuấn Anh: Em nghĩ nhiều người mong muốn trở thành thần tượng của mình trong tương lai nhưng với em khi thần tượng ai đó là em thần tượng tài năng, nỗ lực, khát vọng được trở nên độc đáo và riêng biệt của họ nên em không khuôn ép mình vào một ai đó để trở thành. 2 năm vừa rồi diễn biến dịch bệnh khiến em nhận ra mình nên cố gắng nhất thời gian hiện tại, sống với những gì đang xảy ra hơn là việc dự định cái quá xa không thể kiểm soát. Diễn biến dịch xảy đến bất ngờ, không thể làm gì quá nhiều nên cảm thấy hụt hẫng. Vì vậy em không dự định quá xa mình sẽ là ai, như thế nào. Em chỉ nỗ lực trong khoảng thời gian đang có.

Xin cảm ơn Phạm Trần Tuấn Anh. Chúc em đạt được những dự định của mình./.