Tiếp cận độc giả theo nhiều phương thức như hồi ức, thư từ hay từ góc nhìn hậu thế, bộ sách 4 cuốn về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, hai cha con, hai người lính, hai tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam đều hướng tới câu chuyện của Hòa bình.

Buổi ra mắt bộ sách diễn ra vào ngày thu tháng 10, trong dịp Hội sách Hà Nội 2025 tại khuôn viên vườn hoa Lý Thái Tổ. Một không gian mở tạo cơ hội để độc giả có dịp gặp gỡ, lắng nghe câu chuyện nhiều chiều, được bày tỏ những suy nghĩ hay đơn giản biết thêm về một gia đình quân nhân-tướng lĩnh, thế hệ cha con tiếp nối những nhiệm vụ, trọng trách quan trọng và đặc biệt trong quân đội, dù thời chiến hay khi đã hòa bình.

Hai tác giả gồm nhà báo Vũ Công Lập và Bùi Chí Trung trực tiếp biên tập và thực hiện cuốn “Những cánh thư ra Bắc vào Nam” và “ Nguyễn Chí Thanh-Những góc nhìn từ hậu thế”. Hai trong 4 cuốn còn lại gồm: “Những câu chuyện về đại tướng Nguyễn Chí Thanh” và “Hành trình vì hòa bình” do chính Thượng tướng, GS.TS Nguyễn Chí Vịnh chủ biên.

Đại tá, nhà văn Phan Văn Trường, Giám đốc, Tổng biên tập NXB Quân đội Nhân dân, đơn vị cùng với công ty cổ phần sách Omega Việt Nam xuất bản bộ sách này khẳng định “khát vọng hòa bình” có thể xem như mạch nguồn gắn kết, xuyên suốt truyền thống gia đình cũng như dân tộc kể cả những năm chiến tranh cho đến khi hòa bình, dựng xây đất nước.

“Tôi cho rằng ở đây có góc nhìn của người trong cuộc, có độ lùi về thời gian. “Những cánh thư ra Bắc vào Nam” thể hiện rõ nét tâm hồn, tình cảm của thế hệ trẻ đi trước, đặc biệt có giá trị giáo dục thế hệ trẻ ngày nay, để họ thông qua đây hình dung được về một giai đoạn lịch sử của dân tộc. Chúng tôi hi vọng bộ sách đem đến cái nhìn mới về chân dung những con người đặc biệt của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và chúng tôi kì vọng độc giả trẻ sẽ đón nhận bộ sách này”, nhà văn Phan Văn Trường chia sẻ.

Nhà báo Lương Bích Ngọc cho rằng cách kể chuyện là điều làm nên sức hấp dẫn của bộ sách 4 cuốn, và bộ sách sẽ tiếp cận được độc giả, đặc biệt lớp độc giả trẻ.

Thực tế những tư liệu về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh có nhiều, trong số đó có những câu chuyện giống như huyền thoại. Nhưng bộ sách này đem đến cách kể chuyện giản dị, dễ hiểu, thân mật và gần gũi. Nhà báo Bích Ngọc, từ những trải nghiệm, kí ức cá nhân đồng cảm và rung động với “Những bức thư ra Bắc vào Nam” bởi có thể hình dung được cuộc sống ở phố nhà binh Lý Nam Đế giai đoạn những năm chống Mỹ.

Cuộc gặp mặt có sự tham gia của Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, nguyên Cục Trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam khiến câu chuyện xung quanh bộ sách trở nên hấp dẫn hơn, gắn liền với cuộc sống đương đại khi diễn giả nhắc tới đại lễ A80 vừa qua và sự tham gia của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, dù có thể non trẻ nhất nhưng giữ vai trò đặc biệt trong giai đoạn đất nước hội nhập.

Tập hồi ức “Hành trình vì hòa bình” của Thượng tướng, GS.TS Nguyễn Chí Vịnh đã tạo nên cái kết đẹp cho bộ sách, khi ở đó vai trò của quân đội Nhân dân Việt Nam theo lời Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng đã nâng lên tầm cao mới: Tham gia vào lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc.

“Chúng ta thoát khỏi danh sách là một nước nghèo, quân đội cũng không còn chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong phạm vi lãnh hải, lãnh thổ mà vươn ra bảo vệ từ sớm, từ xa, ngay trong thời bình và bằng những biện pháp hòa bình. Có lẽ đây cũng là quan điểm mà thiếu tướng Nguyễn Chí Vịnh dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh lúc đó được giao nhiệm vụ thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình và chúng tôi may mắn được là thế hệ đầu tiên thực hiện ý tưởng chiến lược của Quân ủy Trung ương, của Bộ Chính trị trong một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Chúng ta chủ động hội nhập quốc tế, chủ động đưa quân ra nước ngoài gìn giữ hòa bình”, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng phân tích.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là người đặt nền móng cho các lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam và hơn 10 năm qua, chúng ta có hơn 1300 lượt cán bộ, sĩ quan quân đội, công an tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc, để lại dấu ấn tích cực về Việt Nam trên trường quốc tế. Hành trình của một quốc gia chiến đấu giành độc lập, tự do cho bản thân đã vươn tới chung tay giải quyết những vấn đề an ninh, hòa bình chung cho thấy sự trưởng thành, độc lập và vững mạnh của cả dân tộc.

Một vị tướng quân đội, được giao trọng trách thành lập cũng như tổ chức hoạt động của lực lượng giữ gìn hòa bình Việt Nam tại Liên Hợp quốc nhưng cách chọn thể loại hồi ức cùng cách kể chuyện gần gũi, có những chi tiết bông đùa xen trong những cảm xúc của người trong cuộc đã khiến những trang viết lôi cuốn độc giả đi tiếp hành trình của những “người lĩnh mũ nồi xanh Việt Nam”.

Có thể kể đến chi tiết chuẩn bị cho bệnh viện dã chiến đầu tiên của lực lượng giữ gìn hòa bình Việt Nam ở Nam Sudan, tướng Vịnh đã viết: “…những ngày đầu chúng tôi nghĩ rất đơn giản, Bệnh viện dã chiến cấp 2 thì “bốc” ông nào đi chả được, tiêm thuốc với cho uống thuốc chứ có gì đâu… Nhưng rồi hành trình 3 năm chuẩn bị sau đó thực sự nhiều khó khăn, thử thách từ lựa chọn con người, trình độ ngoại ngữ, huấn luyện lực lượng…".

“Tôi cảm nhận rõ ràng hơn sự khác biệt của Quân độ ta với các lực lượng nước ngoài, đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa quân với dân”, tướng Vịnh đã khẳng định một lần nữa truyền thống riêng có, làm nên sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng suốt từ ngày đầu thành lập, trải qua chiến tranh giành độc lập vẫn tiếp tục phát huy trong thời bình, khi làm nhiệm vụ quốc tế. Nhờ tinh thần gắn bó quân-dân, lực lượng giữ gìn hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan “…đã chung tay cùng cộng đồng quốc tế thực hiện những sứ mệnh ý nghĩa, góp phần chữa lành những vết thương do chiến tranh và xung đột gây ra ở những nơi xa xôi, cách Việt Nam ngàn dặm…góp phần tô đẹp màu cờ Tổ quốc”.