Nhìn thấy những đôi mắt sáng lên khi cầm trên tay những cuốn sách mới, đó là “thù lao tinh thần” lớn nhất để Nguyễn Thị Hiền và các bạn trẻ trong nhóm “Thư viện từ những bông hoa” tiếp tục hành trình của mình. Không ồn ào, họ chọn cách bền bỉ mang tri thức đến với trẻ em vùng cao, bắt đầu từ những điều rất nhỏ bé.
Giữa một điểm trường vùng cao, những kệ sách giản dị dần được dựng lên. Không gian nhỏ nhưng chứa đựng nhiều hy vọng. Những cuốn truyện tranh, sách kỹ năng, sách khám phá thế giới… lần lượt được các em nhỏ nâng niu, lật giở.
Ở đó, niềm vui hiện rõ trong từng ánh mắt, nụ cười.
Theo Hoàng Thị Phúc, thành viên nhóm, sách không chỉ mang lại kiến thức mà còn giúp hình thành thói quen tốt và những giá trị tích cực cho trẻ em.
“Sau khi đọc, các em có thể hình thành những đức tính, thói quen tốt, hỗ trợ cho việc học tập và phát triển sau này”, Phúc chia sẻ.
Không chỉ là người trao sách, các thành viên trong nhóm còn là những người mang theo sự kết nối và niềm tin.
Đinh Thị Thu Uyên cho biết, niềm vui của các em nhỏ chính là động lực để nhóm tiếp tục hành trình: “Nhìn các em nhận sách với niềm háo hức, mình thấy việc mình làm thật sự ý nghĩa và muốn làm nhiều hơn nữa”.
Còn với Hoàng Quân, mỗi cuốn sách giống như một cánh cửa mở ra thế giới mới.
“Với trẻ em thành phố, có nhiều cách để khám phá thế giới. Nhưng với các em vùng cao, sách chính là cửa sổ để các em nhìn ra bên ngoài”, Quân chia sẻ.
Tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Mai Châu, cô Đinh Thị Hảo cho biết nhu cầu đọc sách của học sinh là rất lớn. Ấn tượng với cô không chỉ là những cuốn sách được trao tặng, mà còn là khoảnh khắc các em học sinh hào hứng đón nhận, cùng nhau sắp xếp, rồi hòa vào những điệu múa tập thể đầy gắn kết.
Trong hành trình “Chắp cánh Thái Nguyên”, hàng trăm cuốn sách cùng nhiều phần quà đã được trao tận tay học sinh.
Theo thầy Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tiên Sơn, từ khi có thư viện, học sinh đã thay đổi rõ rệt trong thói quen đọc. Các em chủ động tìm sách, chia sẻ kiến thức và nuôi dưỡng những ước mơ mới.
Đằng sau hành trình ấy là hình ảnh Nguyễn Thị Hiền, “sợi dây” gắn kết các thành viên. Với nhiều bạn trẻ trong nhóm, Hiền không chỉ là trưởng nhóm mà còn là người truyền cảm hứng.
Sự chân thành, tận tâm và tinh thần sẻ chia của Hiền đã khiến mọi người tin tưởng, đồng hành lâu dài.
“Hiền luôn là người kết nối, quan tâm đến từng thành viên. Không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống, bạn ấy luôn sẵn sàng hỗ trợ, khiến chúng tôi cảm thấy an tâm khi đi cùng nhau”, một thành viên chia sẻ.
Từ những buổi thức đêm chuẩn bị, những chuyến đi xa, đến những khoảnh khắc giản dị bên nhau, tất cả đã tạo nên một tập thể gắn bó. Ở đó, mỗi người đóng góp một phần nhỏ, nhưng khi cộng lại, đã tạo nên những giá trị lớn.
Hành trình mang sách lên vùng cao của Nguyễn Thị Hiền và các bạn không chỉ dừng lại ở việc trao tặng sách. Đó còn là hành trình gieo niềm tin, nuôi dưỡng ước mơ và lan tỏa những điều tử tế trong cộng đồng./.
