Góc Hà Nội (Kỳ 3): Cơ cực phận người ở chợ lao động
Hà Nội ồn ào, náo nhiệt với những khu mua sắm sang trọng, những tòa nhà chọc trời và những nhà hàng tấp nập nhưng dưới chân sự tráng lệ, đủ đầy đó là những số phận, những mảnh đời nghèo khổ chỉ mong được bán sức lao động của mình mỗi ngày. Họ không nỡ tiêu vài nghìn đồng uống trà đá vỉa hè hay mua một mớ rau muống chỉ để mong có tiền gửi về cho gia đình nơi quê nghèo. Vệt phóng sự "Một góc nhìn khác về Hà Nội" - Kỳ 3:"Cơ cực phận người ở chợ lao động" chia sẻ những nhọc nhằn của người nông dân phải rời quê lên phố,gia nhập đội quân tại những địa điểm từ lâu đã trở thành chợ người tại đất Hà thành. (Phóng sự của Mai Anh-Các vấn đề xã hội 2/7/2015)
