Đi vào trong con ngõ nhỏ chật hẹp trên phố Hàng Đậu, chẳng ai nghĩ là sẽ có một vườn cây trồng đủ các loại, với nhiều màu sắc rực rỡ. Khu vườn nhỏ trên tầng 2 này được ông Hà Trọng Dũng gọi là vườn treo phố cổ. Đây là nơi ông thư giãn mỗi ngày và cũng là nơi ông tìm cảm hứng sáng tác.

Ông Dũng cho biết, từ trẻ khi sang I rắc, ông đã đến vườn treo Babylon nên ý tưởng làm một khu vườn nhỏ hình thành từ đó. Sau này về nước, việc kiếm tiền cho sinh hoạt đời thường khiến ông không thể thực hiện được ước mơ đó. Đến bây giờ, khi đã ở tuổi thất thập cổ lai hy, ông mới có thời gian thực hiện ý tưởng của mình. Ông Dũng cho biết, Babylon là một trong 7 kỳ quan lớn của thế giới nên việc thực hiện khu vườn này giống như vườn treo. Từ trong phòng của ông nhìn ra sẽ bao quát được cả vườn với đủ sắc màu, tạo ra một quần thể thực vật đan xen vào nhau, chia sẻ không gian sống để cùng phát triển. Đối với ông Dũng, đây là một trong những thú chơi thú vị dù tốn thời gian.

Vườn cây trên tầng hai này của ông trồng rất nhiều loại, từ cây ăn quả cho đến rau và các loại hoa, “mùa nào thức ấy”. Mùa hè ánh nắng được dàn thiên lý che chắn, khi cần thì gia đình ông lại có bát canh thiên lý thanh mát. Khi nói về các loại cây trồng trong vườn nhỏ của mình, ông Dũng như biến thành người khác, ánh mắt vui tươi với nụ cười trên môi, ông chia sẻ cách trồng cúc tận dụng từ những bông hoa đã khoe sắc khi chơi tết. Hay cây khế mà ông rất tâm huyết, muốn tạo ra một kỷ lục của Việt Nam khi kỳ công chăm sóc. Ông Thắng, một người bạn già lâu năm thường đến chơi và chia sẻ thú vui chăm cây với ông Dũng cho biết, ngõ ngoài nhỏ nhưng lại có một khu vườn treo rực rỡ sắc màu, tạo ra sự bình yên cho tuổi già.

Những cây cà chua, táo ta hay khế được trồng trong các thùng xốp và các can nhựa đã qua sử dụng vừa bảo vệ môi trường và chủ nhân không tốn nhiều kinh phí. Thường thì tầng thượng của các ngôi nhà sẽ được tận dụng để trồng cây nhưng với ông Dũng khu vườn này của ông được coi như một ốc đảo xanh giữa những khối bê tông. Căn phòng của ông nhìn thẳng ra khu vườn rực rỡ sắc màu, từ hoa phong nữ, hoa cúc, hoa hồng… Mỗi khi chiều xuống ngồi thư thái ngắm những chậu cây được trồng trong các hộp xốp tận dụng đã trở thành thói quen của ông Hà Trọng Dũng. Ông đã chăm chút cho mảnh vườn nhỏ của mình không chỉ là các loại cây ăn trái mà còn cả những loại cây thuốc bên cạnh các loại hoa nhiều màu sắc. Với ông Dũng, chăm cây không chỉ giúp ông thư thái mà còn là hoạt động tập thể dục, vận động cơ thể hiệu quả mỗi ngày. Dù tuổi cao nhưng năng lượng đóng góp cho cuộc sống của những người như ông không bị giới hạn bởi cuộc sống.

Thỏa mãn thú vui của bản thân cũng như luôn được giao lưu với bạn già đã giúp cho người cao tuổi như ông luôn thoải mái, khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Những thú vui nhỏ như chăm cây của ông đã góp phần tạo nên những mảng xanh sạch sẽ và đầy sắc màu. Với ông Hà Trọng Dũng, cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi được sống giữa cộng đồng, góp sức cho xã hội từ những việc nhỏ nhất./.