Bệnh viện A Thái Nguyên thành lập năm 2015, từ đó đến nay, mỗi năm Trung tâm Hỗ trợ sinh sản thực hiện gần 1000 chu kỳ IVF, khám khoảng 20.000 lượt bệnh nhân, gần 5000 em bé ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.
Chia sẻ với phóng viên VOV2, BSCKII Hứa Minh Tuân, Trưởng Khoa Hỗ trợ sinh sản, BV A Thái Nguyên cho biết, với sự hướng dẫn, chuyển giao công nghệ kỹ thuật của các bác sĩ tuyến trên, Bệnh viện A Thái Nguyên không những làm chủ được kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm mà còn thực hiện được những kỹ thuật hiện đại tiên tiến nhất hiện nay mang lại niềm vui cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn.
“Micro-TESE là kỹ thuật khó điều trị cho bệnh nhân không có tinh trùng. Trung tâm được chuyển giao từ khoa Nam học, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sau đó, cán bộ khoa thực hiện tốt và tỷ lệ thành công cao. Ngoài ra, còn có các kỹ thuật mổ tinh hoàn để tìm ống sinh tinh, lấy mô tìm tinh trùng thụ tinh trong ống nghiệm, kỹ thuật đông phôi, đông trứng cho những bệnh nhân suy buồng trứng, sinh thiết phôi chẩn đoán tinh trùng tiền làm tổ, những bệnh lý di truyền cho bệnh nhân” – BS Hứa Minh Tuân cho biết.
Với nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, hành trình tìm con là một chặng đường dài, tốn kém và không ít lần tưởng chừng phải buông xuôi. Trước đây, để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm, không ít gia đình ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc buộc phải xuống Hà Nội, thậm chí vào TP. Hồ Chí Minh, chấp nhận chi phí lớn và những tháng ngày xa nhà.
Thế nhưng, hơn 10 năm qua, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản – Bệnh viện A Thái Nguyên đã dần trở thành điểm tựa, mang cơ hội làm cha mẹ đến gần hơn với người dân trong khu vực.
Như vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoa, 35 tuổi ở Võ Nhai, Thái Nguyên. Chồng chị bị tinh trùng yếu, việc điều trị không hề dễ dàng. Đối với một gia đình làm nông như anh chị, hành trình đó có biết bao nhọc nhằn, lo lắng.
“Thời gian đầu tôi chữa ở BV Đa khoa Thái Nguyên và nhiều nơi khác nhưng vì chưa đủ kinh tế nên chưa làm IVF. Về sau, đến bệnh viện A Thái Nguyên làm IVF, đặt 2 lần phôi mất tổng chi phí khoảng 160 triệu đồng. Thế là rẻ hơn rất nhiều so với xuống Hà Nội”.
Điều trị ở khoa Hỗ trợ sinh sản, BV A Thái Nguyên, chi phí không quá cao nên anh chị có thêm động lực quyết tâm làm IVF. Cuối năm 2025 vừa qua, anh chị sinh con đầu lòng là một bé gái kháu khỉnh, khó có thể tả hết niềm vui của hai vợ chồng.
“Bao nhiêu công, bao nhiêu vất vả. Lúc sinh ra em bé đc 2,2kg. E bé bây giờ ăn uống bình thường, ti mẹ hết. Gia đình mừng lắm, rớt nước mắt, nghe tin có thai là ai cũng mừng” – Chị Hoa chia sẻ.
Cùng hành trình tìm con là chị Nguyễn Thị Nguyệt, 36 tuổi ở Bắc Ninh. Vợ chồng chị là trường hợp vô sinh thứ phát. Anh chị quyết định uống thuốc bắc thay cho điều trị bằng phương pháp tây y. Ai bảo đâu theo đấy. Nhưng nhiều năm sau vẫn không thể mang thai, qua giới thiệu của người thân trong gia đình, anh chị đến khám ở BV A Thái Nguyên.
Khoảng cách từ nhà chị đến bệnh viện gần 50km. Nhưng với chị, quãng đường ấy vẫn ngắn hơn rất nhiều so với việc phải đến những trung tâm hỗ trợ sinh sản lớn ở Hà Nội. Hơn thế, mỗi khao khát tìm con bấy lâu, giờ đã thành hiện thực khiến chị và gia đình như vỡ òa trong hạnh phúc.
“Khi sinh bé đầu yếu quá hay bị ốm nên em đặt vòng. Khi cháu lên lớp 1 tính đẻ, nhưng khó quá, cứ đi uống thuốc bắc. Ai mách chữa ở đâu là đều đi chữa nhưng mãi không được. Chị dâu tôi làm ở Bệnh viện A Thái Nguyên được nên vợ chồng cũng đến thì bác sĩ bảo có khả năng, nhưng vì 2 vợ chồng có tuổi rồi nên muốn làm luôn. Hiện bé được 4 tháng, trộm vía bé ngoan, mẹ đủ sữa. Bé được gần 8kg rồi” – Chị Nguyễn Thị Nguyệt nói
Mỗi em bé chào đời là một phép màu nhỏ được tạo nên từ khoa học, sự tận tâm của thầy thuốc và nghị lực của những người làm cha, làm mẹ. Khoa Hỗ trợ sinh sản – BV A Thái Nguyên – nơi góp phần chắp cánh ước mơ làm cha mẹ cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn ở vùng trung du, miền núi phía Bắc.
