Gửi tâm sự về VOV2, một bạn trẻ tâm sự:

Em 26 tuổi, dự định khoảng 2 tháng nữa sẽ kết hôn. Anh hơn em 4 tuổi, là người đàn ông tử tế. Chúng em quyết định nghĩ đến hôn nhân dù mới yêu nhau được 7 tháng. Tuy nhiên, càng gần ngày cưới, em càng thấy nhiều điều cần cân nhắc.

Mẹ anh mất từ khi anh còn nhỏ, anh sống cùng bố và chị gái, hiện chị ấy đã ly hôn, đưa theo hai con nhỏ về sống chung. Vì thương chị và các cháu, anh gánh phần lớn trách nhiệm chăm sóc, đưa đón, lo toan cho hai đứa trẻ. Anh từng nói rằng sau khi cưới, chị gái sẽ thuê nhà ở riêng để không ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng em, nhưng anh vẫn muốn hỗ trợ chị chăm sóc hai cháu. Anh mong em cũng sẽ yêu thương các cháu như anh. Điều này khiến em hoang mang, bởi em sẵn sàng gặp gỡ, chơi với các cháu 1–2 lần mỗi tuần, nhưng không đủ sức gánh trách nhiệm chăm sóc thường xuyên. Em chưa từng làm mẹ, công việc đã nhiều áp lực, bản thân cũng cần được nghỉ ngơi và chăm sóc. Qua quan sát, em nhận thấy chị gái anh khá dựa dẫm, ít dành thời gian cho con cái, vẫn thường xuyên đi chơi, để bố và em trai lo cho các cháu.

Gia đình anh nhiều việc họ hàng, giỗ chạp. Bố anh là trưởng họ, con dâu sau này sẽ phải gánh vác đối nội, đối ngoại, lo nhiều mâm cỗ mỗi năm. Em vốn được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng quen với những trách nhiệm này nên cảm thấy áp lực và sợ mình không kham nổi.

Bảy tháng yêu nhau chưa từng cãi vã, nhưng càng gần ngưỡng cửa hôn nhân, em càng thấy rõ sự giằng co giữa tình yêu và thực tế. Em đang đứng giữa ngã ba đường, tiếp tục thì sợ quá sức, dừng lại thì sợ không tìm được người đàn ông yêu thương và thấu hiểu em như anh. Em phải làm sao đây?

Sau khi câu chuyện được phát sóng và đăng tải trên fanpage Bạn hãy nói với chúng tôi, nhiều thính giả đã góp ý với nhân vật:

BTV chương trình cũng có vài lời muốn nói với bạn trẻ như sau:

Tôi rất hiểu những trăn trở của bạn khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, vừa hồi hộp, hạnh phúc nhưng cũng đầy lo lắng cho hành trình sắp tới. Bởi khi kết hôn không chỉ là đôi lứa yêu nhau đã đủ để xây dựng cuộc sống hạnh phúc mà còn là câu chuyện của trách nhiệm với 2 bên gia đình, vấn đề kinh tế và cả câu chuyện xây dựng cuộc sống để cùng nắm tay nhau đi trên chặng đường dài với nhiều gian nan, thử thách ở phía trước. Bạn cũng giống với biết bao chị em khác, khi tình cảm đã chín, phụ nữ lại nhìn hôn nhân bằng lý trí nhiều hơn cảm xúc, nhìn vào những gì sẽ phải gánh vác, chứ không chỉ là vị ngọt ngào khi đang yêu.

Chồng tương lai của bạn là một người có trách nhiệm, đây là một điều rất đáng trân trọng, bởi sống trong hoàn cảnh gia đình thiếu vắng mẹ, cha già, chị gái đổ vỡ hôn nhân, hai cháu còn nhỏ, việc anh đứng ra gánh vác, chăm lo cho mọi người đã chứng minh rằng, anh ấy là người sống rất tình cảm với những người thân yêu. Tôi nghĩ, chính sự tử tế ấy đã khiến bạn tin tưởng và lựa chọn anh trước bao chàng trai khác. Tuy nhiên, cũng bởi anh luôn đề cao trách nhiệm với gia đình đã khiến bạn phải lăn tăn suy nghĩ vì anh ấy chưa phân định được rõ trách nhiệm nào là nghĩa vụ, việc gì là sự hỗ trợ và đâu là ranh giới cho gia đình lớn và tổ ấm của mình, không nên đặt tất cả những điều đó lên vai người vợ tương lai một cách mặc nhiên.

Một người đàn ông khi bước vào hôn nhân sẽ mang trên mình vai trò mới. Anh ấy không chỉ còn là người con, người em, người cậu, mà trước hết phải là người chồng, sau này là người bố, trách nhiệm với gia đình riêng không thể đứng ngang hàng với bổn phận khác, mà phải có thứ tự rõ ràng. Nếu ngay từ đầu, mọi thứ không được phân định rõ thì chính những điều tưởng là tốt đẹp hôm nay sẽ trở thành mầm mống mâu thuẫn ngày mai, khi đó hôn nhân sẽ bị ảnh hưởng bởi sự phân định mập mờ.

Anh yêu thương, hỗ trợ chị gái là điều đúng nhưng không có nghĩa là phải thay chị hay anh rể gánh vác trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ những đứa trẻ mà đó chỉ là sự giúp đỡ của em với chị, tình cảm của cậu dành cho cháu. Anh ấy cũng không nên đặt trách nhiệm yêu thương lên vai người vợ tương lai của mình bởi tình cảm của bạn với những đứa trẻ đó sẽ khác với những người đã sinh ra chúng.

Đúng là trong cuộc sống, cũng đã có người phụ nữ hy sinh bản thân cho gia đình nhà chồng nhưng chỉ có rất ít, đều xuất phát từ tình cảm cá nhân chứ không từ sự gượng ép. Tôi nghĩ, tốt nhất lúc này là bạn cần nói chuyện thẳng thắn với chồng tương lai về tất cả suy nghĩ của mình, hãy khéo léo nói ra tất cả, không căng thẳng nhưng cũng không né tránh để anh ấy anh hiểu giới hạn của mình ở đâu, điều gì bạn có thể làm khi về làm dâu nhà anh ấy, cái gì là nghĩa vụ mà bạn thấy cần phải thực hiện sau này. Bạn cũng cần lắng nghe phản ứng của anh: anh có sẵn sàng điều chỉnh, sẵn sàng đặt tổ ấm của mình lên trước, sẵn sàng bảo vệ vợ khỏi những áp lực quá sức hay không. Bởi một người đàn ông yêu thật lòng sẽ không bắt người phụ nữ mình yêu phải hy sinh bản thân quá nhiều như anh ấy đang kỳ vọng đâu.

Một người đàn ông đáng trân trọng không chỉ ở chỗ anh ấy có trách nhiệm với gia đình lớn mà còn ở chỗ chàng trai đó biết bảo vệ hạnh phúc tổ ấm của mình, nếu không làm được điều đó, tình yêu dù lớn đến đâu cũng khó bù đắp cho những mệt mỏi sau này. Hôn nhân cần tình yêu, nhưng để đi đường dài, còn cần có sự thấu hiểu của người bạn đời nữa, bạn ạ. Hãy suy nghĩ thấu đáo và có những quyết định đúng đắn cho chặng đường tiếp theo, bạn nhé./.