Ông nội tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi. Bà nội tôi mới mất hồi đầu năm ngoái. Ông bà tôi có 4 người con, tính cả dâu, rể, cháu chắt lên đến hơn hai chục người. Tất cả đều có cuộc sống riêng khá ổn định và có điều kiện về kinh tế nên dù không ở cùng nhưng vẫn sắm sửa đầy đủ tiện nghi sinh hoạt hiện đại và đắt tiền cho ông bà: tủ lạnh, lò vi sóng, điều hòa… không thiếu thứ gì. Bà tôi mất đi là một nỗi buồn lớn cho cả gia đình, không chỉ bố mẹ tôi, các cô các bác mà cả bọn trẻ chúng tôi cũng đều thương nhớ bà. Bây giờ chỉ có mình ông tôi sống trong căn nhà khá rộng rãi và khang trang. Lo ông buồn, bố mẹ tôi và các cô các chú cũng như chúng tôi thường xuyên sang thăm hỏi ông, lo cơm nước cho ông. Hàng ngày còn có mấy ông bạn ở Hội Người cao tuổi đến uống trà, nói chuyện, đánh cờ nên chẳng có mấy khi ông tôi phải buồn vì cảnh cô đơn. Ông có lương hưu, hàng tháng, các con đều biếu thêm ít nhiều nên cũng chẳng phải lo gì về kinh tế.

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không có chuyện ông tôi đòi lấy vợ. Cách đây mấy tháng, một ông bạn của ông tôi đến chơi và gợi ý là nhà cửa rộng rãi quá, ông nên lấy một bà vợ cho vui cửa vui nhà, tiện thể chăm ông luôn. Những tưởng rằng ông tôi sẽ gạt đi nhưng không ngờ ông lại đồng ý ngay và nhờ ông bạn giới thiệu cho một bà. Ông bạn nói có người họ hàng xa khoảng 60 tuổi đang làm giúp việc gia đình ở Hà Nội, mới nghe qua giới thiệu, ông nội tôi đã đồng ý ngay. Hai ông giấu không cho ai biết, mãi đến một hôm tự nhiên thấy ông tôi đi sắm sửa chăn gối mới, mọi người thấy lạ, hỏi ông thì ông bảo: mùa đông sắp đến, tao đi mua chăn gối mới cho ấm. Tao mà lấy vợ thì phải bàn với chúng bay chứ, làm sao mà tự ý được. Nghe ông nói vậy, đám con cháu cũng hết nghi ngờ luôn.

Cuối năm vừa rồi, chúng tôi mới phát hiện ra, được ông bạn cho số điện thoại nên ông tôi và bà kia thường xuyên liên lạc với nhau, anh anh em em, chuyện trò tình tứ cứ như thanh niên. Các con cháu và họ hàng thấy vậy thì khuyên giải đủ kiểu mà ông không nghe. Bà ấy thường xuyên gọi điện giục ông tôi tổ chức cưới nhanh nhanh. Có ngày bà ấy gọi điện dồn dập hỏi bên ấy thế nào? đã chuẩn bị đến đâu rồi? có tiến triển gì không?... Trước sức ép của bà ấy, ông tôi càng đòi tổ chức cưới thật nhanh, ông còn dọa nếu không sẽ phá nhà, chặt giường tủ bàn ghế ra làm củi nhóm lò. Đã vậy, ông bạn của ông tôi và một số người còn hùa thêm nên ông tôi càng quyết tâm. Hễ ai khuyên nhủ là ông lại nói ngang, chẳng cho ai nói được đến câu thứ 2. Mọi người trong gia đình muốn hỏi số điện thoại của bà ấy để tìm hiểu và trao đổi nhưng nhất định ông không đưa. Lý do ông tôi đòi lấy vợ là vì không có ai nấu ăn vừa miệng ông. Từ đấy, mỗi khi có con cháu đến nấu ăn hay đến chơi với ông là ông lại chửi mắng, đuổi về và bảo: chúng mày chỉ tranh nhau cái nhà này của tao thôi! Thực ra nào ai có ý nghĩ ấy đâu cơ chứ. Nếu ông tôi năm nay mới 50, 60 tuổi mà góa vợ, cô đơn một mình, muốn đi bước nữa thì con cháu thấy cũng hợp tình. Đằng này, ông đã ngoài 80 tuổi rồi, chẳng biết trời cho ông hưởng thọ được bao lâu nữa. Mà điều đáng nói là mọi chuyện diễn ra nhanh quá, ông tôi chẳng tìm hiểu kỹ càng gì, nghe người bạn giới thiệu, khen ngợi bà kia mấy câu đã quyết tâm đi bước nữa. Chúng tôi không hiểu ông đã gặp mặt bà kia chưa vì ông giấu mọi chuyện, hỏi thế nào ông cũng không nói. Ông lại còn đi khắp nơi khoe là sắp lấy vợ, và đòi con cháu phải tổ chức cưới thật to, có xe ô tô đi đón dâu và bắc rạp tổ chức ăn uống, mời bạn bè và làng xóm... Chúng tôi không hiểu sao một ông lão 80 tuổi, mấy chục năm tuổi đảng mà lại suy nghĩ và quyết định nông cạn như vậy. Đến như thanh niên chúng tôi yêu đương tìm hiểu để đi đến hôn nhân cũng không gấp gáp như ông. Mà bà nội tôi thì mất chưa được bao lâu, giờ còn chưa giỗ đầu. Từ trước đến giờ ông tôi là người rất đàng hoàng, tử tế, không có tính trăng hoa, đa tình, không hiểu sao bây giờ ông lại thay đổi nhanh thế. Bây giờ, chuyện lấy vợ của ông tôi đã trở thành câu chuyện đàm tiếu của cả làng cả xã, ngồi đâu người ta cũng bàn tán khiến mọi người trong gia đình tôi rất khó xử…

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính) ./.