Trên trang fanpage của chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, người vợ kể về câu chuyện gia đình mình như thế này:
Em năm nay 33 tuổi, còn chồng em 35 tuổi. Vợ chồng em kết hôn đã được 6 năm và hiện tại có một bé gái. Em làm công việc văn phòng, lương không quá cao nhưng ổn định, còn chồng em làm kỹ thuật viên hình ảnh, lương ở mức khá. Mỗi tháng anh đưa cố định cho em một khoản để chi tiêu cho gia đình. Thỉnh thoảng có những dự án ngoài thì số tiền kiếm được anh cũng đưa để em gửi tiết kiệm. Nhờ biết tính toán chi tiêu nên vợ chồng em sớm mua được nhà riêng ở Hà Nội.
Em và anh cùng quê, nhà ở gần nhau nên từ nhỏ, cả hai cũng đã quen biết. Sau này trưởng thành cũng chẳng hiểu thế nào mà nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau lúc nào không hay. Trước khi kết hôn, chúng em có 9 năm yêu nhau, anh là mối tình đầu của em. Chính vì điều này mà em khá tự tin là mình hoàn toàn hiểu tính cách, con người của anh.
Anh hiền lành, hài hước và luôn biết quan tâm đến mọi người cho nên anh có nhiều bạn bè và hầu như ai cũng đều quý mến anh. Còn trong gia đình, anh luôn chia sẻ công việc nhà với em, yêu thương và chăm sóc vợ con hết mực. Hơn nữa, đối nội đối ngoại lúc nào cũng chỉn chu nên gia đình, họ hàng hai bên cũng yêu quý. Nhiều người còn bảo em tốt phước mới lấy được người chồng như anh. Bản thân em hoàn toàn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua, cho đến một ngày, em phát hiện anh ngoại tình. Đó là khi em mang bầu và sinh con. Em gái em làm cùng công ty với anh và đã vô tình phát hiện được cũng là do quen biết với nhân tình của anh. Em gái em đã chụp lại bằng chứng và yêu cầu anh chấm dứt mối quan hệ này. Khi đó, anh đã hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn với nhân tình, chỉ xin em gái em đừng cho em biết do em vừa sinh xong, anh sợ em sốc mà dẫn đến trầm cảm sau sinh. Thương em và cũng muốn cho anh cơ hội sửa sai, em gái em đã giấu kín chuyện này.
Em chưa từng mảy may nghi ngờ chồng, vì với em hay với con, anh vẫn đối xử rất ân cần, thậm chí từ khi sinh con, anh có phần chăm sóc, quan tâm, để ý em hơn. Vì thế, em lại càng yêu thương anh nhiều hơn. Cho đến gần đây, anh có những biểu hiện khác lạ. Linh cảm của phụ nữ khiến em nghĩ chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra nhưng thật tâm em không hề nghĩ đến chuyện anh có người khác. Em theo dõi, tìm hiểu chỉ với suy nghĩ muốn đồng hành cùng anh vượt qua khó khăn hiện tại. Vậy mà không ngờ, anh lại có quan hệ bất chính. Quá buồn chán và thất vọng, em chia sẻ với em gái thì lúc này, em gái mới kể cho em câu chuyện ngoại tình của anh từ khi em mới sinh con.
Hai chị em cùng đưa cho nhau xem những bức ảnh chụp được khi họ lén lút hẹn hò nhau. Thì lúc này cả em và em gái mới tá hỏa, hóa ra từng ấy thời gian, anh và cô nhân tình kia vẫn qua lại với nhau. Chẳng qua do bị em gái em phát hiện nên họ cẩn thận và kín kẽ hơn chứ không hề có chuyện chấm dứt như đã hứa.
Ngay lập tức, em nói hết mọi chuyện với chồng, đưa ra tất cả những bằng chứng mình có được. Anh không chối cãi, chỉ xin lỗi và thề sẽ kết thúc mối quan hệ sai trái này. Suy nghĩ nhiều ngày, em vẫn quyết định tha thứ và vợ chồng sẽ bắt đầu lại, thế nhưng, em không sao có thể bình thường trở lại. Cuộc sống hiện tại rất bất ổn, em không còn niềm tin với anh nữa, em luôn trong trạng thái nghi ngờ anh với cô gái kia vẫn còn qua lại với nhau. Con em giờ hơn ba tuổi, nghĩa là họ cũng có từng ấy thời gian bên nhau. Làm sao nói chấm dứt là chấm dứt ngay được. Có những lúc, em muốn thuê người theo dõi họ nhưng lại không đủ dũng khí để bắt tận tay.
Không biết có phải do em quá ám ảnh hay không nhưng thời gian qua, em luôn cảm thấy anh không còn như xưa, thậm chí anh dường như không chỉ có một cô nhân tình mà anh còn có thêm cả người khác nữa. Em lúc nào cũng sống trong nghi kị, khó chịu mà không thể nói ra. Em phải cố tỏ ra bình thản nhưng tâm em thì lúc nào cũng rơi vào trạng thái hỗn loạn. Em cứ tự dằn vặt mình giữa hai mong muốn: Ly hôn hay là không? Em thật sự rất mệt mỏi. Em không biết nên quyết định thế nào mới đúng đây?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.
Mời các bạn nghe biên tập viên chương trình thay lời nhân vật kể lại câu chuyện: