Yêu nhau 9 năm, kết hôn 6 năm, người vợ dành toàn bộ tình yêu thương và sự tin tưởng tuyệt đối cho chồng. Bởi lẽ với hai mẹ con cô, chồng lúc nào cũng chu đáo, ân cần, quan tâm. Cho đến một ngày, cô phát hiện chồng đã có mối quan hệ với người phụ nữ khác suốt nửa thời gian hai người chung sống. Cô quyết đinh tha thứ vì còn quá yêu chồng thế nhưng lại không vượt qua sự ám ảnh của hai chữ “ngoại tình”, cô luôn trong trạng thái nghi ngờ mọi thứ xung quanh. Không muốn chung sống nhưng cô lại không đủ dũng cảm để ly hôn. Phải làm thế nào đây?
Sau khi câu chuyện được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật như thế này:
Bất cứ ai ở trong hoàn cảnh của bạn cũng sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc, những đau đớn mà bạn đang gặp phải. Bạn hãy cứ buồn, hãy cứ khóc, chia sẻ nỗi lòng. Việc bạn cứ cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, tỏ ra là mình cao thượng và mình không chấp nhặt những gì mà chồng đã gây ra sẽ càng chỉ khiến cho bạn thêm tổn thương hơn mà thôi. Thà rằng, hãy một lần sống thật với những cảm xúc của mình, được là chính mình để sau đó đứng dậy và tìm lối thoát cho mình.
Không ít những người phụ nữ sau khi kết hôn, họ dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho chồng con. Họ lấy việc chăm sóc chồng con mỗi ngày làm niềm vui. Tất cả cuộc sống của họ chỉ xoay quanh chồng con của mình. Đó chính là một trong những nguyên nhân khiến cho họ khi gặp bất cứ một vấp váp nào, đều khó có thể tự vượt qua.
Tôi nói vậy không có nghĩa là phụ nữ hãy chỉ biết sống cho mình và bỏ mặc chồng con, mà phụ nữ chúng ta cần học cách cân bằng mọi thứ. Kết hôn, yêu thương và chăm sóc chồng con là đương nhiên, là việc nên làm, thế nhưng, phụ nữ cũng cần dành cho mình không gian, thời gian để được thảnh thơi, để được sống là chính mình và làm những điều mình mong muốn. Để khi có bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta cũng đủ dũng cảm, đủ mạnh mẽ để bước qua.
Qua những gì bạn chia sẻ trong thư, tôi cảm nhận, bạn là người phụ nữ vì gia đình. Hơn nữa, bạn và chồng có thời gian yêu nhau khá dài. 9 năm: đó là chặng đường mà không phải ai cũng có thể đồng hành cùng nhau. Chồng lại là mối tình đầu nên không có gì khó hiểu khi cuộc sống, niềm vui của bạn chỉ xoay quanh chồng, con của mình. Thêm vào đó, chồng bạn chưa từng đối xử tệ bạc với bạn mà mỗi ngày vẫn luôn quan tâm, yêu thương, chăm sóc cho bạn và con, vẫn luôn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho. Cũng bởi vậy, bạn luôn tin tưởng chồng và có phần chủ quan khi nghĩ rằng mình quá hiểu người đàn ông này. Ngay cả khi anh có những biểu hiện khác lạ, bạn cũng chỉ nghĩ anh đang gặp khó khăn trong công việc, bạn tìm hiểu cũng chỉ là muốn đồng hành, hỗ trợ chồng mà thôi. Vậy nên, việc chồng phản bội đã làm bạn thất vọng rất nhiều.
Có lẽ điều khiến bạn đau đớn hơn cả là mối quan hệ của chồng bạn và người phụ nữ kia bằng một nửa số thời gian vợ chồng bạn chung sống. Điều đó khiến bạn vừa cảm thấy mất niềm tin vừa cảm thấy sợ hãi. Bởi bạn hiểu rằng, từng ấy thời gian gắn bó, rất khó để có thể nói chấm dứt là chấm dứt ngay. Đó là chưa kể tới việc họ đã từng bị em gái bạn phát hiện mà vẫn cố gắng giữ mối quan hệ ấy đến tận khi mọi chuyện vỡ lở. Chính điều này đã khiến bạn rơi vào trạng thái đề phòng và nghi ngờ tất cả. Tâm trí bạn lúc nào cũng như một mớ bòng bong, đầy hỗn loạn.
Tôi hiểu rằng, bạn rất yêu thương chồng của mình cho nên bạn đã quyết định tha thứ chồng. Thế nhưng, có quá nhiều điều khiến bạn không thể tin tưởng chồng. Chắc chắn để có thể lấy lại niềm tin từ bạn, chồng bạn sẽ phải cố gắng rất nhiều. Còn nếu chồng bạn không thể làm được điều đó và bạn vẫn luôn nghi ngờ thì cuộc hôn nhân của hai bạn sẽ chẳng khác nào một chiếc lồng sắt giam lỏng những con người ở trong đó, mà người chịu nhiều đau đớn, tổn thương nhất không ai khác chính là bạn. Bởi ngay lúc này đây, bạn vẫn đang tự dày vò, dằn vặt và tự làm khổ chính mình.
Bạn không lựa chọn ly thân có lẽ cũng vì sợ nếu không giữ chặt chồng lúc này thì rất có thể người phụ nữ kia sẽ lôi kéo anh về bên ấy. Thế nhưng, đã khi nào bạn suy nghĩ cho chính mình chưa? Điều bạn mong muốn và cần nhất hiện giờ là gì? Là một mái ấm đủ có bố và mẹ cho con nhưng mẹ lại không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh của sự phản bội và luôn đày đọa chính mình. Hay một cuộc sống mà ở đó bạn không còn chịu những tổn thương. Tất cả là do bạn tự quyết định và lựa chọn.
Tôi đã đọc được câu nói thế này: Cuộc đời tựa như một chuỗi vòng tròn, nơi mọi khởi đầu dường như ẩn chứa một sự kết thúc, và mỗi sự kết thúc lại lặng lẽ hé mở cánh cửa của một hành trình mới. Đôi khi, buông bỏ, ta mới thật sự tìm thấy tự do, và khi ấy, sự bắt đầu mới trở nên sáng rõ như ánh bình minh sau đêm dài tăm tối. Chúc bạn sớm vượt qua được khó khăn hiện tại và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.