Trong suốt những năm tháng tuổi thơ, cô gái phải chứng kiến cảnh bố mẹ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Điều đó đã ảnh hưởng đến trái tim còn non nớt khiến cô sống thu mình, khép kín. Phải đến khi lấy chồng, được gia đình chồng hết mực thương yêu, cô mới dần mở lòng mình. Thế nhưng, trái với cảnh êm ấm của nhà chồng, bố mẹ cô lúc nào cũng cãi vã chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tết ngày một cận kề, bố mẹ lại xảy ra mâu thuẫn đến mức ly thân, bố một mình ở dưới quê, mẹ thì lên ở với em trai. Bao dự định về đón Tết ngoại chẳng lẽ xôi hỏng bỏng không. Cô nên làm gì để giúp bố mẹ hàn gắn đây?
Sau khi câu chuyện Buồn phiền vì cha mẹ bất hòa được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật:
Trên thực tế, câu chuyện của gia đình bạn không hề hiếm gặp trong cuộc sống. Không chỉ mối quan hệ vợ chồng mà ngay cả với bạn bè, người thân hay đồng nghiệp, chúng ta cũng chẳng khó để gặp những người không có chung quan điểm để rồi mỗi khi trò chuyện lại mâu thuẫn, bất đồng dẫn đến cãi vã, thậm chí còn nghỉ chơi với nhau. Điều cốt yếu là những người trong cuộc phải nhận ra điểm bất đồng này để từ đó có cách hành xử cho đúng mực.
Trong câu chuyện của gia đình bạn, có thể khi bố mẹ bạn còn trẻ, vì mưu sinh cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai khiến cả hai cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng cùng với việc thiếu sự thấu hiểu lẫn nhau nên dẫn đến cãi vã. Cả một quá trình dài chẳng ai chịu dừng lại một chút để tìm hiểu mong muốn của đối phương là gì hay đang gặp khó khăn gì, lâu dần điều đó trở thành thói quen trong lối sống của bố mẹ bạn. Đôi khi, chẳng cần điều gì đó lớn lao mà chỉ là những lời nói qua lại nhưng chỉ cần một khoảnh khắc mất kiểm soát cảm xúc hay ngôn từ sẽ trở thành giọt nước tràn ly. Hậu quả chính là việc bố mẹ bạn ly thân như hiện tại.
Tết này bạn hãy cứ về ăn Tết bên ngoại như dự định ban đầu nhưng bạn cũng nói qua tình hình để chồng bạn nắm được. Từng ấy năm hai bạn kết hôn cũng vài lần chứng kiến bố mẹ bạn bất hòa chắc anh cũng sẽ hiểu thôi. Bạn không phải quá e ngại điều này. Theo tôi, bạn cứ về quê trước vài ngày, cùng trang hoàng, chuẩn bị đón Tết với bố, thỉnh thoảng vô tình nhưng hữu ý nhắc đến mẹ hoặc nhờ con trẻ hỏi ông về bà sẽ tự nhiên khiến ông thấy trống trải, thiểu hụt. Từ đó, vợ chồng bạn tác động thêm để ông xuống nước xin lỗi bà trước. Còn phía bên em trai bạn cũng vậy, hãy thủ thỉ nhỏ to với mẹ.
Ông bà nào cũng thương con cháu, chẳng ai muốn con cháu phải buồn phiền vì mình nên ông bà cũng sẽ quay về để con cháu được sum vầy, vui vẻ mấy ngày Tết. Tôi tin hai chị em bạn cùng hợp sức, ông bà sẽ thay đổi quyết định. Còn trong trường hợp, ông bà vẫn giận nhau mà chưa chịu làm lành thì chị em bạn cũng hoàn toàn có thể sắp xếp một buổi cả gia đình đoàn tụ. Không thể nào trong lúc cả hai đang nóng giận, bạn chỉ vì ngại với chồng, với gia đình chồng mà ép ông bà phải quay lại. Bạn càng làm vậy sẽ càng đẩy mâu thuẫn trở nên nặng nề hơn.
Tuy nhiên, sau sự việc lần này, tôi nghĩ, hai chị em bạn cũng nên quan tâm hơn tới bố mẹ, tránh thấy việc ông bà cãi vã như cơm bữa trở thành chuyện bình thường, hiển nhiên để rồi có thể xảy ra những điều tồi tệ hơn nữa mà chính chị em bạn cũng không thể lường hết được. Cho nên, chị em bạn nên tìm hiểu căn nguyên của mọi việc. Nếu như việc ly thân lần này chỉ là sự nóng nảy nhất thời thì không đáng lo, nhưng nếu là mong muốn ấp ủ từ lâu chỉ đợi thời cơ để trở thành hiện thực thì sự việc lại không hề đơn giản. Đó có thể là những rạn nứt, sự tổn thương sâu xa mà cả bố và mẹ bạn đã chịu đựng nhau từ lâu nhưng lại chẳng thể chia sẻ. Vậy thì bạn hãy cho bố mẹ thời gian để tự chữa lành, để tự nhìn nhận lại bản thân.
Bạn hãy dành thời gian thủ thỉ tâm sự với bố, mẹ nhiều hơn để hiểu hơn những tâm tư, mong muốn của bố mẹ. Có lẽ do bạn sống khép kín, hướng nội nên bạn cũng gặp khó khăn khi gần gũi, chia sẻ với bất cứ ai, nhất là với bố mẹ thì càng khó hơn. Giờ bạn đã trưởng thành, đã lập gia đình và có con, bạn cũng phần nào hiểu được những suy tư của bố mẹ để từ đó đưa ra những chia sẻ, góp ý phù hợp. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải rất khéo léo tránh đề cập đến sự êm ấm của gia đình chồng để bố mẹ thấy bạn đang so sánh, hay thậm chí là hạ thấp mình với thông gia.
Hơn hết, bạn cứ nhẹ nhàng trao đổi, lấy các cháu, con dâu, con rể làm cái cớ để ông bà cố gắng nhường nhịn nhau một chút. Giờ ông bà đều đã có tuổi, điều quan trọng nhất là sống vui, sống khỏe, chứ không phải sự hơn thua trong lời ăn tiếng nói. Tôi tin rằng, với cách chia sẻ chân thành, bố mẹ bạn sẽ dần thay đổi để cuộc sống gia đình được hòa thuận, êm ấm như bạn mong muốn.
