Yêu nhau 4 năm, cô gái và bạn trai quyết định tiến tới hôn nhân. Cũng từ đó, cô tham gia vào nhiều công việc của gia đình bạn trai, nhờ vậy mà cô phát hiện những điểm không tương đồng về nếp sống, cách cư xử giữa hai gia đình. Trong khi bố mẹ cô luôn trọng lễ nghi, làm bất cứ điều gì cũng cần trọng, thể hiện sự tôn trong với gia đình thông gia tương lai thì gia đình bạn trai lại luôn hời hợt, nhiều lần còn thiếu sự chu đáo, tôn trọng cô và gia đình cô. Bố mẹ khuyên cô nên suy nghĩ lại mối hôn sự này. Bản thân cô cũng cảm thấy lấn cấn nên có dự định hủy hôn nhưng không biết làm vậy có đúng không?

Sau khi câu chuyện Hủy hôn được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:

Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật:

Hôn nhân không phải là chuyện của riêng hai người, mà còn là sự kết nối giữa hai gia đình. Những băn khoăn của bản thân em và những chuyện khiến bố mẹ em không yên lòng không phải là sự chấp nhặt, hẹp hòi mà là trách nhiệm với hạnh phúc sau này của em. Nếu đó chỉ là một việc riêng lẻ như việc hiếu thì có thể giải thích đó là lúc tang gia bối rối nên không có sự chu đáo, nhưng đây lại là một chuỗi những sự việc khiến em và gia đình em cảm thấy không được tôn trọng, nhất là khi cả hai bên đã xác định mối quan hệ gắn kết chứ không chỉ dừng lại ở tình bạn hay mối quan hệ yêu đương đơn thuần. Cho nên việc em cảm thấy hụt hẫng, thậm chí muốn hủy hôn là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Có người sẽ cho rằng những chuyện như rửa bát, xưng hô hay quà cáp chỉ là hình thức. Nhưng thực tế, đằng sau những thứ tưởng chừng nhỏ ấy lại phản ánh cách một gia đình nhìn nhận về vai trò và vị trí của người phụ nữ có thể là con dâu tương lai. Tuy nhiên, điều em cần quan tâm chính là cách ứng xử của bạn trai trong mọi tình huống. Dường như bạn trai em chỉ đứng về phía gia đình mình để nhìn nhận mà không hiểu cho cảm xúc của em và gia đình em. Trong khi đáng lẽ anh ta có thể tinh tế hơn để em không cảm thấy bị đặt vào thế khó xử.

Biết rằng, một người đàn ông không nhất thiết phải luôn đứng về phía người mình yêu, nhưng rất cần có khả năng cân bằng giữa hai bên. Hôn nhân bền vững không phải là nơi người phụ nữ phải tự thích nghi một mình, mà là nơi người đàn ông chủ động tạo cảm giác an toàn cho bạn đời.

Chuyện dạm ngõ không chỉ khiến em mà cả bố mẹ em cũng cảm thấy chạnh lòng bởi lễ vật quá sơ sài. Thực tế, lễ nghĩa không đơn thuần là hình thức mà còn thể hiện sự coi trọng đối với mối quan hệ thông gia. Khi gia đình em cảm thấy chưa được tôn trọng, điều đó dễ tạo ra khoảng cách ngay từ bước khởi đầu. Hôn nhân vốn đã cần nhiều thiện chí vun đắp, nếu hai bên gia đình sớm có những ấn tượng chưa tốt về nhau thì về lâu dài, người chịu áp lực nhiều nhất sẽ là em – người phải đứng giữa hai gia đình.

Tình huống trong đám giỗ và đặc biệt là tang lễ của bà ngoại bạn trai lại càng khiến mọi chuyện trở nên khó cảm thông hơn. Có thể gia đình bạn trai em thực sự có những áp lực riêng, có thể cách ứng xử hàng ngày, họ không quá câu nệ lễ nghi. Nhưng điều quan trọng là gia đình em có cảm thấy được tôn trọng hay không, và bạn trai em có sẵn sàng lắng nghe những điều khiến em bất an hay không. Nếu ngay từ đầu em đã thấy mình phải tự xoay xở với những cảm xúc tổn thương, cảm thấy mình phải nhún nhường quá nhiều để giữ hòa khí trong khi bạn trai em lại xem đó là chuyện nhỏ, thì chắc chắn sau khi cưới em sẽ đối diện với nhiều áp lực hơn.

Điều em cần lúc này không phải là vội vàng hủy hôn mà là một cuộc trò chuyện nghiêm túc với bạn trai về những điều khiến em bất an. Không phải để trách móc gia đình anh, mà để xem anh nhìn nhận vấn đề thế nào và anh có sẵn sàng cùng em xây dựng tổ ấm, sẵn sàng bảo vệ em trước những khó khăn hay không. Anh ấy cần cho em thấy em là ưu tiên, rằng anh ấy hiểu cảm xúc của em và sẵn sàng cùng em tìm cách dung hòa.

Cùng với đó, em cũng hãy tự nhìn nhận lại rằng: nếu kết hôn, em sẽ liên tục nhận được cách cư xử như vậy thì em có chấp nhận được không? Em có cảm thấy mình được tôn trọng khi trở thành một thành viên trong gia đình ấy không? Và quan trọng nhất, em có tin người bạn đời của mình sẽ luôn bảo vệ mình khi có mâu thuẫn phát sinh không?

Hôn nhân là chuyện cả đời. Một người chồng phù hợp không phải là người hoàn hảo, nhưng là người khiến em cảm thấy mình được tôn trọng, được bảo vệ và được lắng nghe. Nếu hiện tại em chưa có cảm giác đó, việc chậm lại một chút để suy nghĩ thật kỹ chính là cách em bảo vệ hạnh phúc của đời mình.