Một nữ thính giả đã tâm sự với VOV2 như sau:
Em 26 tuổi, chồng hơn em đúng một con giáp, vợ chồng đã có một bé gái hơn một tuổi. Hai người quen và yêu nhau rất nhanh, chỉ ba tháng rồi kết hôn. Trước khi cưới, anh từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ, còn em bước vào hôn nhân với sự trong trắng và niềm tin rất lớn. Khi nhìn lại, em nhận ra quyết định vội vàng ấy khiến cả hai chưa đủ thời gian hiểu rõ tính cách, lối sống và con người thật của nhau, dẫn tới những mâu thuẫn ngày càng lớn.
Biến cố lớn nhất xảy ra khi em mang thai 8 tháng, em phát hiện trong suốt thời gian yêu nhau, anh vẫn thường xuyên đi với gái gọi, thậm chí có lần vừa hẹn hò vui vẻ với em xong, anh đã gọi người khác đến phục vụ và còn quay lại những video nhạy cảm. Sau lần ấy, em đã mất niềm tin vào người chồng mà em từng yêu thương và tin tưởng tuyệt đối. Từ đó đến nay, trong em gần như không còn cảm giác hạnh phúc, chỉ lặng lẽ sống và đếm từng ngày, mong con lớn thêm một chút để có thể đủ can đảm rời bỏ cuộc hôn nhân này.
Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng đàn ông sống phóng khoáng sẽ dễ tính với vợ, chồng em lại rất hay cáu giận, soi xét từng lời nói, từng hành động nhỏ và thường xuyên suy diễn mọi việc theo hướng tiêu cực. Những mâu thuẫn rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể bị anh đẩy lên thành chuyện lớn, trở thành cớ để trách móc, đay nghiến và làm tổn thương em. Áp lực tinh thần kéo dài khiến em luôn sống trong trạng thái căng thẳng, dè chừng, sợ nói sai, sợ làm phật ý chồng. Ngay cả khi ngủ, em cũng thường mơ thấy cảnh anh nổi nóng, chửi bới mình. Tỉnh dậy, tim vẫn đập mạnh, người rã rời, đầu óc nặng nề và cảm giác không được tôn trọng bám theo em suốt cả ngày.
Qua những người xung quanh, em biết cuộc hôn nhân trước của anh cũng tan vỡ vì anh không chung thủy và có tính soi mói, xét nét quá mức khiến vợ cũ của anh ly hôn. Điều đó khiến em càng hoang mang khi nhận ra mình đang đi lại đúng con đường mà chị ấy đã trải qua.
Dịp Tết vừa rồi, em đưa con về ngoại 2 ngày, anh không về cùng. Tối mùng Một, anh nói đi chơi với bạn bè và massage thư giãn cho thoải mái, không có gì khuất tất. Nhưng sau những chuyện đã xảy ra, em không còn tin vào lời giải thích ấy. Đã từ lâu, em luôn sống trong nghi ngờ và lo lắng, chỉ cần anh về muộn, không nghe máy hay nói chuyện mập mờ, trong đầu em lại xuất hiện những hình ảnh mờ ám, khiến tâm trí em rối bời.
Em đã nhiều lần đề cập chuyện ly hôn vì không thể tiếp tục chịu đựng cách sống, cách hành xử của chồng nhưng anh không đồng ý và tính nết thì cũng không có sự thay đổi nào. Ở bên chồng, em không còn cảm giác bình yên, không còn mong được trở về nhà, mà chỉ mong được giải thoát để tâm trí nhẹ nhõm hơn.
Quan niệm hôn nhân của em rất rõ ràng: em tin vào sự chung thủy tuyệt đối, không chấp nhận gia đình tồn tại bằng sự dối trá và phản bội. Em từng mơ về một mái ấm có sự tôn trọng, tin tưởng và cùng nhau nuôi dạy con. Tuy vậy, điều khiến em còn do dự là nỗi sợ bố mẹ buồn, sợ con thiếu hơi ấm của cha và sợ cuộc sống kinh tế sau ly hôn sẽ vất vả hơn. Nhưng để tiếp tục kéo dài cuộc hôn nhân này, em thực sự đã quá mệt mỏi.
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện./.
