Tôi năm nay 29 tuổi, có một công việc tốt, thu nhập cao. Gia đình tôi làm kinh doanh, cuộc sống khả giả nên từ nhỏ tôi đã được bố mẹ chăm chút, tạo điều kiện học tập và phát triển bản thân. Cho nên, bất cứ kỳ thi nào tôi tham gia, tôi cũng đều đạt kết quả tốt. Có lẽ vì thế, tôi luôn cảm thấy tự tin về bản thân. Kể cả đến giờ khi đã đi làm, tôi vẫn dành thời gian để học tập trau dồi kiến thức và kỹ năng trong cuộc sống.
Hiện tại, nhờ sự cố gắng của bản thân, tôi đã mua được xe riêng, có tiền tiết kiệm và có thể biếu bố mẹ tiền sinh hoạt hàng tháng dù rằng bố mẹ không yêu cầu. Gần đây, bố mẹ cũng hỗ trợ tôi một phần để tôi mua căn chung cư và ra ở riêng, không phải do mâu thuẫn mà chỉ đơn giản tôi muốn được ra ngoài tự lập. bố mẹ tôi cũng ủng hộ điều đó.
Tôi kể như vậy không phải để khoe khoang mà để mọi người thấy rằng, dù sống trong gia cảnh tốt nhưng tôi không hề ỉ lại hay phụ thuộc vào bố mẹ mà luôn sống có trách nhiệm và có chí tiến thủ, mọi quyết định đều có sự suy tính rõ ràng. Gần đây, tôi có thích là một chị làm cùng, hơn tôi 6 tuổi. Tôi cảm mến chị thật lòng chứ không phải vì bồng bột trẻ con hay vì thiếu sự lựa chọn. Xung quanh tôi cũng có vài bạn nữ bằng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn chủ động làm quen nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chỉ để ý đến chị. Thế nhưng không hiểu sao, có nhiều người lại xì xào, tôi thích chị vì hiếu thắng, muốn chinh phục điều mình chưa đạt được chứ không phải thật lòng yêu thương người ta.
Xét về hình thức, chị trẻ hơn tuổi nhiều, lần đầu gặp, tôi còn nghĩ chị chỉ bằng tuổi hoặc có cũng chỉ hơn 1 tuổi. Chị không phải kiểu đẹp một cách nổi bật, nhìn sẽ thấy ấn tượng ngay mà là sự duyên dáng trong lời ăn tiếng nói và cách cư xử, chị nói chuyện rất có duyên và thu hút, điểm đặc biệt là sự thoải mái, xởi lởi, không bao giờ gây cho người khác sự khó chịu hay ái ngại nào, đây chính là điểm khiến tôi càng thích chị hơn.
Ban đầu, cả hai tiếp xúc chỉ do công việc nhưng dần dà, tôi luôn chủ động kiếm cớ để có cơ hội trò chuyện với chị nhiều hơn, mua café hay đồ ăn tôi cũng nghĩ tới và mua thêm cho cả chị, thấy chị mệt là tôi lo lắng hỏi han, thấy trời mưa thì sẽ ngỏ ý đưa chị về… Tất cả mọi sự quan tâm của tôi đều dành cho chị và dường như chị cũng nhận ra tình cảm đơn phương này của tôi.
Tháng trước, công ty tôi liên hoan, chị uống hơi nhiều nên tôi đã đưa chị về. Trên đường, hai chị em cười nói vui vẻ rồi chị quay ra trêu tôi: “Em mà bằng tuổi chị, chắc chị đã cân nhắc để yêu em rồi đấy”. Tôi nửa đùa nửa thật: “Hơn tuổi thì không cân nhắc được à?”. Chị cười rồi bảo: “Em còn trẻ lắm, vài năm nữa sẽ thấy con gái 22 - 23 đáng yêu hơn bà chị ngoài 30 này”. Từ hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi không biết chị nói thế để từ chối khéo hay chị cũng có chút cảm tình nhưng ngại tuổi tác.
Bố mẹ tôi đã nhiều lần giục giã chuyện yêu đương vì không thấy tôi dẫn bạn gái về nhà bao giờ. Có lần tôi thử hỏi, nếu sau này con lấy vợ hơn con khoảng 5 – 6 tuổi thì bố mẹ thấy sao. Mẹ tôi im lặng một lúc rồi bảo: “Mẹ chỉ sợ hai đứa sẽ có sự chênh lệch về suy nghĩ, quan điểm sống và nhiều thứ khác nữa nhưng nếu con thật sự thích thì cứ dẫn về mẹ gặp xem thế nào”. Bố tôi thì thoáng hơn, ông cho rằng chỉ cần người ta tử tế là được còn tuổi tác không quan trọng. Nghe vậy, tôi cũng đỡ lo về phía gia đình nhưng cái tôi lo nhất lại là phía chị. Chị từng nói phụ nữ ngoài 30 yêu là nghĩ đến cưới, sinh con, chứ không còn thời gian yêu thử vài năm rồi chia tay. Bản thân tôi cũng xác định yêu thì sẽ nghiêm túc, thậm chí sẵn sàng cưới. Tôi chưa bao giờ quan tâm chị hơn nhiều tuổi, cũng chẳng sợ người ngoài nói “lái máy bay”, chỉ sợ trong mắt chị, tôi mãi là một cậu em đồng nghiệp chưa đủ chín chắn để chị đặt cược tương lai.
Mấy ngày nay, tôi đang phân vân có nên bày tỏ rõ tình cảm của mình với chị hay để thêm một thời gian nữa. Tôi sợ nếu không nói ra tôi có thể đánh mất chị mãi mãi nhưng nếu nói ra, hai chị em sẽ không thể thoải mái, tự nhiên như trước. Tôi đang băn khoăn liệu tôi có cơ hội để đến với chị bằng sự nghiêm túc và tình cảm chân thành của mình hay không?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.
