Liệt sĩ Tô Chức: Đưa tin nơi mưa bom, bão đạn
Không chỉ đi và viết, nhiều phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam trực tiếp góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Một tay cầm bút, một tay cầm súng, những nhà báo phát thanh trong những năm tháng đất nước có chiến tranh đã luôn là những người đi đầu, xông pha vào những nơi hiểm nguy nhất. Và để có những bài viết được lên sóng đến với hàng triệu đồng bào ta, rất nhiều cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên đã mãi mãi không bao giờ trở về. Chúng ta cùng phóng viên Thanh Hương sống lại ký ức và tri ân một con người như thế. (Các vấn đề xã hội - Ngày 07/09/2015)
