Triển lãm “Chạm một nét hoa”: Biến vải vụn thành những bức tranh đầy màu sắc
[VOV2] - Chung một khát vọng về bảo vệ môi trường, triển lãm “Chạm một nét hoa” có sự tham gia của hơn 30 họa sĩ đến từ nhiều vùng miền trên cả nước. Các toan tranh tại triển lãm đều được làm từ vải vụn.
Triễn lãm tranh “Chạm một nét hoa” thuộc khuôn khổ dự án 4V for "Vải" for VietNam (4V Việt Nam) sử dụng vải vụn làm thành những tác phẩm đầy màu sắc trong lĩnh vực hội họa, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường của rác thải trong ngành công nghiệp dệt may.
Triển lãm "Chạm Một Nét Hoa" trưng bày hơn 30 bức họa trên toan tranh tái chế, được sáng tác bởi hơn 30 họa sĩ tài năng.
Các bức tranh sẽ được bán đấu giá để đóng góp cho Quỹ học bổng Mỹ thuật của 4V Việt Nam và các dự án trồng cây.
Để làm toan tranh từ vải vụn, các thành viên dự án 4V kỳ công chọn lọc ra những mảnh vải vụn đạt tiêu chuẩn.
Mỗi bức tranh mang một màu sắc riêng.
Bằng ngôn ngữ trừu tượng, họa sĩ Phạm Đăng Tân khắc họa bức tranh “Những người sống quanh tôi”.
Đam mê hội họa từ nhỏ, Phương Linh - bạn trẻ sinh năm 2004, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của người phụ nữ, mang đến triển lãm bức tranh “Dệt nửa nhành xuân”.
Tác phẩm Thị Họa - Họa Thị được tác giả Nguyễn Hoàng Long lấy cảm hứng từ kỷ niệm làm việc với các bạn khiếm thị để tạo nên phòng tranh Mắt Mơ.
Chiếc máy khâu bên khung cửa sổ gợi lại những món đồ xưa cũ, đó là chủ đề tác phầm mà họa sĩ Nguyễn Huy Anh Tuấn mang đến triển lãm.
Dự án 4V Việt Nam được thành lập thông qua chương trình ASEAN Social Impact Program 2023, được tổ chức bởi Đại học Fulbright Việt Nam, có sự tài trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID).
Hướng tới ngày Trái đất 22/4, dự án 4V mong muốn tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân về bảo vệ môi trường.
Triển lãm kéo dài đến ngày 16/4/2024 tại Nhà triển lãm Atena (số 96 phố Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).