Vẻ đẹp của mùa xuân luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong thi ca, là đề tài khiến các tâm hồn thi sĩ cao tuổi bay bổng. Mời các cụ và quý thính giả cùng nghe chùm thơ về mùa xuân của các tác giả cao tuổi để tận hưởng trọn vẹn những nét đẹp của mùa xuân.
Sáng tác bài “Long lanh mùa xuân”, ông Lê Văn Sinh ở Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội ca ngợi mùa xuân là mùa đẹp nhất trong bốn mùa, là mùa mà cả đất trời chuyển mình đổi thay, vạn vật hồi sinh, bừng tỉnh.
Tháng giêng nắng dịu mưa dè
Long lanh hạt ngọc sương khoe đầu cành
Tháng giêng cây cảnh trở mình
Ra hoa kết trái ấm tình nước non
Tháng giêng níu cảnh hoàng hôn
Cho chầm chậm nắng trên đường thăm chơi
Tháng giêng hoa cũng theo người
Đón xuân muôn nẻo khắp nơi sắc làng
Với bài thơ “Xuân mới”, tác giả Lê Hữu Lượng ở Tiền Hải, Thái Bình mang đến cho người nghe những cảm xúc khác nhau. Mùa xuân không chỉ rộn ràng, vui tươi mà còn mang một nỗi niềm man mác, lãng mạn và say đắm lòng người.
Xuân đi xuân đến bao lần
Nghìn năm cũ tết hoa xuân 1 ngày
Đất trời phơi phới xuân nay
Thoáng nghe giá rét đong đầy mấy đông
Én chao xuân rộn cánh đồng
Hoa mơ nở trắng cam hồng điện biên
Hương xuân thơm ngát mọi miền
Sắc xuân gọi bạn truân chuyên trở về
Tác giả Trịnh Lâm Nghiệp ở Yên Quang, Ý Yên, Nam Định sáng tác bài “Mừng xuân” để nói lên những xúc cảm hân hoan, yêu đời trước mùa khởi đầu của một năm, mang đến cho con người sự tươi vui, ấm áp.
Mừng xuân thêm tuổi không già
Mà thêm tình nghĩa sâu xa với đời
Càng sống khỏe, càng sống vui
Làm gương cho cháu con noi theo mình
Nâng cao mức sống văn minh
Giàu sang vẫn nhớ nghĩa tình cha ông
Phải từ cơm tấm ổ rơm
Để rồi mới có áo cơm đủ đầy
Mừng xuân nhớ Bác trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân
Bà Thanh Tùng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội cảm thấy mùa xuân thú vị khi tiết trời ấm áp, nắng xuân ươm vàng góc phố, chim chóc véo von lượn vòng...Vẻ đẹp của mùa xuân trong bài “Hoa đào viễn xứ” cũng trở nên thanh thoát, yêu kiều hơn bao giờ hết.
Đào xuân đất mẹ Sơn La
Rẽ mây tìm đứa con xa cuối trời
Giọt thương giọt nhớ đầy vơi
Bật xòe cánh thắm ấm trời tuyết băng
Dù cho xa cách ngàn trùng
Đào quê thắp lửa thổi bừng sắc xuân
Ai ơi đi xa về gần
Mùa xuân năm nay, ông Nguyễn Trung Du ở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội bước sang tuổi 84. Mùa xuân mới khiến ông tràn đầy niềm tin viên mãn vào tuổi già. Mời quý thính giả nghe bài thơ “Mừng tuổi tám tư”.
Xuân này được hưởng tám tư xuân
Thanh thản điền viên trăng gối tuần
Ngoảnh lại đường đời Ôi quý quá
Tâm hiền trong sáng đẹp mùa xuân
Mừng thọ, chúc thọ dịp đầu xuân thể hiện sự kính trọng, tấm lòng hiếu thảo của con cháu với các bậc cao niên. Bà Lê Thị Bích Nhạn ở Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội sáng tác bài “Chưa già” để bày tỏ tấm lòng yêu thương, quý trọng với người thân sinh ra mình.
Xuân xanh trăm tuổi vẫn chưa già
Mạnh khỏe vui tươi ngắm nước nhà
Người người no ấm nhiều hơn trước
Rồng Việt Nam rồi sẽ bay xa
Càng vui càng khỏe càng trẻ mãi
120 tuổi vẫn chưa già
Một mùa xuân nữa lại tới nhưng đội ngũ cán bộ y tế vẫn chưa thể ngơi nghỉ trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam mới đây, ông Đào Chí Cương ở số nhà 38, tổ 4 May Mười, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội gửi tới chương trình bài thơ “Thân tặng các Chiến sỹ áo trắng” nhằm tri ân lực lượng y tế tuyến đầu.
Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
Lương y từ mẫu việc làm hiển vinh
Tuyến đầu vì nước an bình
Khó khăn không ngại hy sinh quên mình
Trẻ già trai gái sinh linh
Tâm trong đức độ cứu sinh cho đời
Từ tâm chẩn trị cứu người
Nói năng nhỏ nhẹ nụ cười tươi vui
Tấm lòng sưởi ấm bao người
Nhớ lời Bác dạy như lời nước non
Thương người như thể thương con
Nhớ lời Cha mẹ dạy con nên người
Gian lao vất vả ngược xuôi
Sao bằng cha mẹ suốt đời nuôi con
Núi có lở, đá có mòn
Ngành Y quý trọng mãi còn lòng son
Hy - Pô - Cờ Rát trong con
Nguyện xin giữ trọn, sắt son với nghề
Những bài thơ nhẹ nhàng, đầy cảm xúc của các tác giả cao tuổi hy vọng mang lại món quà tinh thần cho thính giả gần xa, để mỗi người thêm trân trọng khoảng thời gian, không gian tươi đẹp khi mùa xuân tới.