Vợ chồng TikToker gây xúc động khi kể lại chuyện tình yêu lắm thăng trầm, hi sinh công danh sự nghiệp để bên người mình yêu, cuối cùng có được hạnh phúc viên mãn.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng (63 tuổi) được biết đến với nghệ danh Lệ Hằng, là giọng ca vàng của làng ca múa nhạc miền Nam thập niên 80. Gần đây, bà “gây bão” trên mạng xã hội với những video triệu view khoe giọng hát nội lực trên kênh TikTok “Bà nội Mì Mốc”.

Xuất hiện cùng chồng là ông Vũ Viết Tòng (75 tuổi) trong chương trình "Tình trăm năm", bà Hằng khiến nhiều người xúc động khi kể lại chuyện tình yêu lắm thăng trầm, hi sinh, hơn 60 tuổi mới được làm đám cưới.

Chuyện tình nhiều sóng gió

Trước khi gặp nhau, bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng và ông Vũ Viết Tòng đều đã có gia đình riêng. Nhưng hôn nhân không hạnh phúc nên họ là những người cô đơn.

Năm 32 tuổi, ông Tòng đang là bộ đội, thường xuyên ghé quán của bà Tuyết Hằng để uống cà phê. Mặc dù sớm cảm mến nữ chủ quán nhưng ông Tòng ngại ngùng không dám mở lời. Ông đành nhờ một người bạn của bà Hằng mai mối.

Biết chuyện, bà Hằng tò mò nên mạnh dạn tiếp cận và dần có tình cảm với ông Tòng.

Tình yêu của họ sau đó cứ lớn dần nhưng lại vấp phải nhiều sự phản đối. Bản thân bà Hằng cũng từng cho rằng tình yêu này không có tương lai. Nhân lúc có đoàn ca nhạc Tiếng Biển của Kiên Giang đến, bà chọn rời quê hương, theo đoàn ca nhạc làm ca sĩ như một cách để cắt đứt mối lương duyên này.

Thế nhưng, sự quyết liệt và mạnh mẽ của ông Tòng đã giúp cuộc tình giữa họ tiếp diễn đến hiện tại. “Tôi từng bị đơn vị cảnh cáo, nhưng tôi nhất quyết đi tìm em, tìm hạnh phúc của tôi”, ông Tòng nhớ lại.

Bà Hằng mang thai khi cả hai chưa thể bên nhau danh chính ngôn thuận nên dù rất hạnh phúc, bà vẫn lựa chọn mang theo con gái riêng rời đi vì nghĩ cho sự nghiệp đang trên đà thăng tiến của ông Tòng trong quân ngũ.

Thế nhưng, mọi chuyện lại chẳng được suôn sẻ, bà cho biết: “Tôi té bị lệch thai một bên, thêm bị viêm xoang hàm mặt cần phải mổ mà cần có sự xác nhận của chồng nên tôi phải viết thư tay nhờ người giao tận tay anh”.

“Nhận tin tôi tức tốc đến. Sau đó, tôi xin chuyển ngành không ở trong quân đội nữa. Vì tình yêu, vì hạnh phúc gia đình, tôi bỏ hết”, người đàn ông U80 nói thêm.

Hạnh phúc vẹn tròn

Tình yêu giữa ông Tòng và bà Hằng tóm gọn trong sự hi sinh vì cả hai đều phải đánh đổi công danh sự nghiệp đang trên đà thăng tiến để theo đuổi hạnh phúc.

Bà Hằng xúc động: “Lúc đó sự nghiệp của tôi đang trên đỉnh vinh quang. Tất cả cánh cửa đều đang mở rộng, mọi người bảo tôi lên TP. Hồ Chí Minh để phát triển. Ông thấy tôi trăn trở nên bảo: 'Em cứ đi đi, để con lại nhà anh sẽ coi 2 đứa, khi nào sự nghiệp danh vọng ổn định thì quay về đây với cha con anh'. Tôi xúc động vì câu nói đó nên quyết định ở lại”.

Tuy vất vả nhưng đôi vợ chồng luôn đồng hành cùng nhau. Ban ngày họ lam lũ ngoài chợ bán từng cái bánh khoai mì, ban đêm đạp xe chở nhau đến đoàn hát kiếm thêm thu nhập.

Cơ duyên đổi đời của họ đến khi đoàn ca nhạc Tiếng Biển đến diễn tại Đồng Tháp. Bà Hằng quyết định trở lại đoàn hát để tiếp tục sự nghiệp cầm ca. Còn ông sẵn sàng lui về làm hậu phương để ủng hộ sự nghiệp của bà. Sau đó, ông dần phát huy năng lực trở thành trưởng đoàn ca nhạc.

Nhắc lại quá khứ, bà Tuyết Hằng cảm động: “Có những lúc tôi nghĩ phải chi đừng yêu, nhưng rồi nghĩ lại tôi đã yêu đúng người nên cũng hài lòng. Anh chăm tôi rất kỹ, một đêm hát xuống mồ hôi nhễ nhại, anh là người lau từng giọt mồ hôi, chăm sóc từng miếng ăn nên tôi thấy được chia sẻ lắm”.

Vì tình duyên trắc trở nên ở thời điểm đó cả hai chỉ đăng ký kết hôn với chính quyền mà không có được một lễ cưới trọn vẹn. Tận năm ngoái, khi đã không còn vướng bận chuyện công việc, con cái hai người mới vẹn tròn nghi lễ cưới xin.

Người phụ nữ U70 khẳng định: “Cuộc đời tôi duy nhất một mối tình là anh. Tôi từng lấy chồng một lần nhưng đó không phải người yêu của tôi. Nếu ngày xưa không gặp anh thì tôi sẽ chọn nghề mà không lấy chồng lần nữa, còn nếu gặp được người như anh thì tôi vẫn sẽ chọn tình yêu”.

Hiện ông bà có cuộc sống viên mãn bên gia đình cùng 4 người con và các cháu nội - ngoại.

Tại "Tình trăm năm", con gái riêng của ông Tòng cũng bất ngờ xuất hiện qua video gửi gắm tâm tình: “Ngoài cái duyên vợ chồng, ba mẹ còn gieo duyên cho 4 anh em chúng con được gặp nhau, để chúng ta được gọi là gia đình trọn vẹn và đúng nghĩa. Chúng con cảm ơn và chúc ba mẹ sức khoẻ, hạnh phúc viên mãn bên con cháu và vẹn tròn tình trăm năm”.

Những lời nhắn nhủ từ cô con gái khiến vợ chồng vừa bất ngờ vừa xúc động, càng khiến mọi người ngưỡng mộ vì chuyện tình dẫu trắc trở nhưng đã viên mãn sau hàng chục năm.

Theo Vietnamnet.vn