Thấy con đường trước nhà ngập rác và cỏ dại, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (63 tuổi, huyện Bình Chánh, TP.HCM) bỏ ngoài tai những lời dèm pha, một mình gom rác, dọn cỏ rồi trồng những hàng hoa rực rỡ sắc màu.

“Làm chuyện không đâu”

Cuối chiều, khi ánh nắng gay gắt nhạt dần, bà Mai xách nước tưới những vạt hoa hai bên con đường Tập đoàn 7/11.

Các loài hoa đang bung nở rực rỡ này đều được bà Mai trồng, chăm sóc từ năm 2020. Năm đó, con đường trước nhà bà được mở rộng, trải nhựa sạch sẽ. Không còn cảnh "mưa thì lầy lội nắng thì bụi mù", bà Mai rất vui. Tuy nhiên, ít lâu sau, đường ngập rác, cỏ dại mọc um tùm. Thấy con đường không còn sạch đẹp, bà Mai buồn lòng, nghĩ phải làm gì đó để đường đẹp hơn. Bà quyết định dọn rác ở hai bên đường để lấy chỗ trồng những loài hoa giàu sức sống.

Bà kể: “Tôi nghĩ đường đẹp rồi mà để cỏ, rác ngập tràn như vậy vừa xấu vừa nguy hiểm nên quyết định dọn rác, trồng hoa. Tôi tự gom rác cho sạch rồi thuê người xịt cỏ. Xịt xong, tôi thuê họ nhổ lại cỏ một lần nữa cho sạch rồi mới trồng hoa mười giờ lên. Gom rác, dọn cỏ, trồng hoa xong, con đường trở nên thoáng đãng, sạch sẽ và đẹp lắm”.

Ngắm những vạt hoa mình trồng bung nở trong nắng, bà Mai vui đến quên hết mệt mỏi và càng mê công việc trồng hoa, làm đẹp tuyến đường. Hoa mười giờ vừa tàn, bà đã trồng thêm dừa cạn, sao nhái, cúc, mào gà... Bà đam mê trồng, chăm sóc hoa trên tuyến đường đến nỗi quên trú mưa, che nắng. Mỗi khi có được giống hoa mới, bà lại đem ra vệ đường trồng rồi tỉ mẩn chăm sóc.

Ban đầu, thấy bà Mai người gầy gò, ngày ngày một mình dọn rác, trồng hoa ngoài đường, người dân xung quanh rất bất ngờ. Nhiều người cho rằng bà “làm chuyện không đâu”, “được Nhà nước cho tiền mới rỗi hơi lo chuyện bao đồng”. Tuy vậy, bà bỏ ngoài tai những lời khen, chê, cặm cụi gom rác, trồng hoa. Cuối cùng, việc làm ý nghĩa của bà được người dân thấu hiểu, chung tay. Tuyến đường trở nên sạch, thơ mộng nhờ những sắc hoa mười giờ, sao nhái, dừa cạn...

Sẽ còn đẹp hơn

Bà Mai kể: “Những ngày đầu trồng cực lắm. Bây giờ đỡ và quen rồi. Lúc đầu trồng, cứ 5 giờ sáng là tôi dùng xe rùa chở nước đi tưới hoa. Tưới hết hoa dọc con đường dài hơn 1km tôi mới về nhà. Sau này khi cây lớn, khỏe mạnh, tôi ít tưới hơn nhưng lâu lâu vẫn phải mua phân rồi tự tay đi bón. Tôi còn phải dọn rác, phát cỏ dại. Nếu cỏ nhiều quá, tôi phải thuê người. Cỏ ít, tôi tự làm”.

Sau đó, con đường Tập đoàn 7/11 được chính quyền địa phương chọn để làm sự kiện chào mừng đại hội phụ nữ. Thấy vậy, bà Mai đăng ký trồng thêm 200 cây chuông vàng để đường thêm mát, đa dạng sắc hoa. Được đồng ý, bà kết hợp với các đoàn thể ở địa phương dọn, xử lý rác, trồng hoa chuông vàng. Sợ cây chết, bà lại một mình đẩy xe rùa, chở nước đi tưới vào mỗi sáng, chiều. Khi cây lớn, cành lá xum xuê, có sâu bệnh, bà bỏ tiền mua thuốc về xử lý. Bà nói: “Tôi thường tự tay phun thuốc chứ không để người khác làm. Tôi sợ họ không cẩn thận làm hỏng hoa, chết cây. Tôi chỉ thuê người tỉa cành thôi”.

Hiện, hai hàng chuông vàng đã bắt được mạch sống của đất, trổ bông vàng rực hai bên đường. Tuy vậy, bà vẫn muốn con đường trở nên đẹp và đặc biệt hơn. Bà dự định sẽ trồng những gốc bằng lăng tím với những khoảng cách nhất định để con đường vừa có bóng mát vừa có hoa. “Sau đó, tôi sẽ tạo thêm điểm nhấn cho con đường bằng cách trồng hoa phượng đỏ xen giữa những gốc bằng lăng. Tôi cũng sẽ làm các trụ để cắm cờ Tổ quốc để mỗi khi có lễ hội, dọc hai bên đường, ngoài sắc hoa sẽ có thêm hàng cờ đỏ sao vàng”, bà Mai cho biết.

Nguồn: vietnamnet.vn