Ở khu khu dân cư số 10, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, người dân ai nấy đều phấn khởi khi những điểm chân rác, những bức tường rêu xanh, phủ đầy bụi giờ đã trở thành các tác phẩm nghệ thuật, tạo nên một diện mạo mới cho khu phố. Đây chính là ý tưởng của bà Bùi Thu Én, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 10. Những bức họa sinh động đã mang lại sự rực rỡ, tươi mới góp phần làm đẹp cảnh quan khu phố.

Như mọi ngày, bà Én lại đồng hành cùng chiếc xe máy quen thuộc, xuất phát từ nhà đi kiểm tra các điểm chân rác ở khu dân cư số 10, phường Khương Đình. Không chỉ đi kiểm tra để đảm bảo vệ sinh môi trường, bà Én còn tới nhà người dân để tuyên truyền phân loại rác, để rác đúng nơi và đúng thời gian thu gom... Trước đây có không ít điểm chân rác gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị thì bộ mặt giờ đã khác, chân rác bị xóa bỏ, nơi ô nhiễm đã được thay thế bằng những bức tranh tường sinh động. Ý tưởng vẽ tranh bích họa làm sáng đẹp ngõ dân cư của bà Én nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân.

Hoạt động vẽ tường hoa đã được bà Én cùng nhân dân thực hiện từ nhiều năm trước với những bức họa nhỏ chỉ từ 15-20m2. Bức tranh tường mới nhất được hoàn thành ở ngõ 25 phố Bùi Xương Trạch có tổng diện tích gần 400m2 để lại nhiều ấn tượng cho nhân dân trong và ngoài phường. Nhất là khi bức họa được hoàn thành để chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân các cấp - ngày hội lớn của đất nước vừa đây. Hoạt động này cũng đã được bà Én ấp ủ từ lâu: “Tôi rất nung nấu khi được giao nhiệm vụ ở khu dân cư. Chúng tôi mạnh dạn nhận mô hình này, xóa điểm chân rác tồn tại bấy lâu này. Tôi nghĩ các bức vẽ như hoa sen, tranh cổ động, bức họa đồng quê...đa dạng để mọi người thêm yêu quê hương đất nước, bảo vệ môi trường sống nơi cư trú, cũng như tạo phong cảnh văn minh”.

Con đường bích họa chỉ là một trong số ít thành quả mà bà Én đã làm được cho khu dân cư nhiều năm qua. Ngoài vẽ tường hoa, bà Én còn sáng tạo ra mô hình sân chơi nhiều không gian xanh cho trẻ em khu phố, rồi phong trào treo đèn lồng trang trí vào các dịp lễ, Tết khiến đời sống tinh thần của người dân khu phố được nâng lên mỗi ngày. Bà còn hết lòng với các hoạt động xã hội cộng đồng với nhiều vai trò khác như Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam quận Thanh Xuân, Bí thư chi bộ khu dân cư số 10... Bà Én chia sẻ: “Đối với hoạt động da cam, đây là hội đặc thù được Đảng nhà nước ghi nhận, động viên. Quận thanh xuân có 428 nạn nhân, có 70 nạn nhân là con em. Đối với nạn nhân chất độc da cam có thể nói không điều gì đau xót bằng. Chúng tôi chủ yếu hoạt động làm sao tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân để mọi người hiểu và thông cảm. Từ đó nhiều nhà hảo tâm cũng tham gia ủng hộ quỹ và giúp đỡ, hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bới chất độc da cam. Năm nay kỷ niệm 60 năm ngày thảm họa da cam, mặc dù Covid19 với diễn biến phức tạp gây khó khăn cho việc vận động nguồn lực. Xong được sự quan tâm của địa phương, chúng tôi quyết tâm thực hiện chu đáo, tri ân những người mẹ, vợ, nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn”.

Không chỉ làm tốt công tác mặt trận, người dân khu phố số 10 còn ấn tượng về một Phó ban đại diện người cao tuổi quận Thanh Xuân với những hoạt động thiết thực vì người cao tuổi. Ông Nguyễn Quốc Hoan, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Khương Đình quý mến bà Én bởi sự năng động, luôn luôn say mê tìm tòi những cái mới để phục vụ đời sống nhân dân:“Các hoạt động của chị Én tôi thuộc lòng. Có một lần tọa đàm về cán bộ mặt trận học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách HCM, mặt trận thành phố về xem kịch bản đồng chí Én chủ trì, họ ghi nhận, dành nhiều lời khen và xin luôn kịch bản. Khi đồng chí Én làm Phó ban đại diện Hội Người cao tuổi quận đồng chí cũng tổ chức tọa đàm về vai trò người cao tuổi với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Tọa đàm này trước đó người cao tuổi chưa thực hiện được thì đồng chí Én đã làm được".

Ông Hoan đại diện cho người cao tuổi đã từng viết hai bài dự thi về bà Bùi Thu Én được in trong tập sách “Gương sáng mặt trận thủ đô”, trong đó ông tâm đắc nhất với sáng kiến “Mặt trận giám sát Đảng viên sinh hoạt hai chiều” của bà Én.

Những ý tưởng, cách làm của bà Én đã tạo ấn tượng tốt đẹp đối với những ai có dịp tiếp xúc, trò chuyện với bà. Đó là hình ảnh của một nữ cán bộ mặt trận nhiệt tình “miệng nói, tay làm”, sống tử tế và hết lòng với công việc, được địa phương và nhân dân tin tưởng, yêu mến.

Bà Én không chỉ nhận được sự yêu mến của nhân dân khu phố mà còn là niềm tự hào của các tổ chức hội, đoàn thể như đánh giá của bà Trần Phương Linh, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc phường Khương Đình: “Cô Én với vai trò là Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư số 10, với kinh nghiệm nhiều năm cô đã giúp hệ thống chính trị đẩy mạnh phong trào vận động các tầng lớp nhân dân và khu dân cư. Trong 2 năm có dịch bệnh Covid19 cô vận động nhân dân thăm hỏi, tặng quà, ủng hộ quỹ Covid19, quỹ vì người nghèo, quỹ biển đảo...gần đây nhất quỹ vaccine. Khu dân cư số 10 có một tổ dân phố nhưng vận động nhiều nhất, nộp sớm nhất cho Mặt trận Tổ quốc phường".

Bà Phạm Thị Hải, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam phường Khương Đình đồng hành cùng bà Én trong hành trình vì nạn nhân chất độc da cam nên càng thấu hiểu và ủng hộ bà trong mọi hoạt động: “Bác Én là người chị chúng tôi đi sau học hỏi kinh nghiệm, gần dân, gần gũi và dễ giao lưu. Với cộng đồng nạn nhân da cam chị đi đầu vì da cam là hội nạn nhân đặc thù, khôngcó tiền quỹ gì, chỉ vận động xã hội hóa mà bao nhiêu nạn nhân phải xoa dịu nỗi đau, chị là người đi đầu vận động quan tâm các nạn nhân của toàn 11 phường, vừa rồi mấy trăm triệu, mỗi nạn nhân mấy trăm nghìn, vừa rồi chị xin nhà hảo tâm, doanh nghiệp. Nắng 40 độ chị buổi trưa vẫn đi, vì cộng đồng".

Mặc dù ở tuổi đáng ra nghỉ ngơi nhưng được nhân dân tín nhiệm, bà Bùi Thu Én vẫn cố gắng đóng góp cho địa phương, cho cộng đồng. Tham gia công tác xã hội ở cơ sở giống như “vác tù và hàng tổng” nhưng đổi lại làm những việc có ích khiến cuộc sống bà Én vô cùng ý nghĩa và đáng trân trọng.