Sáng nay (2/3), bác sĩ Phạm Văn Chung, Phó trưởng Khoa phẫu thuật tim mạch lồng ngực (BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) cho biết, đêm 1/3, bệnh nhân Lương Văn Thắng (SN 1990), trú tại bản Ná Tọc, xã Mường Nọc) nhập viện trong tình trạng bị thanh xà beng xuyên từ nách bên phải xuyên qua cầu vai bên tay trái. Bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, nguy hiểm đến tính mạng.

“Bệnh nhân bị tổn thương rách động mạch chủ ở phía sau lưng, đứt động mạch cảnh và thanh sắt còn xuyên qua 2 lá phổi. Trước khi mổ các bác sĩ tiên lượng bệnh nhân bị thương nặng và để khâu được những tổn thương này gặp rất nhiều khó khăn” – bác sĩ Chung cho hay.

Các bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An xuyên đêm phẫu thuật cứu bệnh nhân bị xà beng xuyên qua người

Sau quá trình hội chẩn, 21h cùng ngày, ê-kíp 8 y bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân Lương Văn Thắng. Đến 1h30 sáng nay, bệnh nhân đã được các bác sĩ đưa xà beng ra khỏi người và hoàn thành ca phẫu thuật.

“Trường hợp bệnh nhân bị xà beng xuyên qua người như thế này là hiếm gặp. Chấn thương của bệnh nhân bị xuyên ở mặt sau lưng, động mạch chủ bị đứt không thể lật để khâu.

Chúng tôi chỉ khâu theo kinh nghiệm lâm sàng chứ trong sách vở không bày để mình khâu ở mặt phía sau. Có lúc nghĩ là sẽ buông xuôi, nhưng vẫn nỗ lực cố gắng để đem lại an toàn cho bệnh nhân...” - bác sĩ Chung chia sẻ.

Cũng theo bác sĩ Chung, bệnh nhân đang trẻ tuổi mà bị tai nạn lao động như thế này thật sự rất thương xót. Ngay từ khi bắt đầu mổ, đồng tử của bệnh nhân 2 bên đã giãn. Sau khi khâu xong khoảng 15 phút, bệnh nhân có dấu hiệu sinh tồn và 2 đồng tử bắt đầu co trở lại.

“Sau hậu phẫu bệnh nhân đang nằm Khoa hồi sức, tiên lượng nặng như: Rối loạn đông máu nặng, khả năng thiếu máu, suy thận, khô niệu, tỷ lệ tử vong cao. Bệnh nhân đang hôn mê mà chưa thể đoán trước được điều gì vào lúc này” – bác sĩ Chung nói.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 1/3, khi anh Lương Văn Thắng (SN 1990, trú tại bản Ná Tọc, xã Mường Nọc) sang nhà bác ở bản Đai sửa giúp nhà bếp, không may bị rơi xuống đất. Lúc anh Thắng rơi xuống kéo theo xà beng đang cầm trong tay đâm xuyên qua người.