Trong 70 năm phát triển, ngành y đã viết nên những câu chuyện kỳ diệu về sự hồi sinh và nối dài sự sống. Một trong số đó phải kể đến niềm tự hào về ghép tạng Việt Nam. TS- Thầy thuốc ưu tú Đinh Văn Lượng- Giám đốc Bệnh viện Phổi TƯ chia sẻ những câu chuyện ấm áp và thú vị về ghép tạng và nghề y trong cuộc trao đổi với VOV2.

Sau ca ghép tạng đầu tiên cách đây hơn 3 thập kỷ, đến nay, nước ta đã trở thành điểm sáng trên bản đồ ghép tạng thế giới với kỹ thuật chuyên môn đáng khâm phục. Từ một quốc gia “đi sau” so với thế giới hơn 40 năm trong lĩnh vực ghép tạng, Việt Nam đã có tốc độ phát triển vượt bậc, liên tục xác lập những thành tựu mới đầy tự hào.

Các chuyên gia trong ngành ghép tạng luôn coi ghép phổi là những ca đặc biệt khó, có thể nói là kỹ thuật khó nhất trong ghép tạng và luôn phải đối mặt với những thách thức về chuyên môn.

Ghép tạng của Việt Nam đã có những con số rất ấn tượng với hơn 9000 ca được thực hiện (nhiều nhất là ghép thận hơn 7000 ca, tiếp đến ghép gan hơn 500 ca và ghép các tạng khác). Trong 2 năm gần đây, mỗi năm VN thực hiện khoảng 1000 ca ghép tạng (đứng đầu khu vực Đông Nam Á) và chúng ta đã làm chủ kỹ thuật khó như ghép phổi hay ghép đa tạng trên cùng bệnh nhân…

Với 12 ca ghép phổi được thực hiện tại nước ta từ năm 2017 cho đến nay, Việt Nam đã vinh dự có tên trong danh sách các nước ghép phổi trên thế giới. Đây không chỉ là niềm vui của các thầy thuốc mà còn là niềm hạnh phúc lớn lao của rất nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ trông chờ vào ghép tạng để được hồi sinh và có một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Hiến tạng là câu chuyện của lòng nhân ái, của tình yêu thương vô bờ bến và niềm tin vào cuộc sống. Và các thầy thuốc là những người sẽ giúp cho những câu chuyện cổ tích giữa đời thường trở thành hiện thực, mang đến cơ hội và sự sống cho những người đang tuyệt vọng vì bệnh tật. Vẫn còn rất nhiều khó khăn và thử thách ở phía trước nhưng với tài năng và sự nỗ lực vượt bậc, các thầy thuốc sẽ viết tiếp hành trình ghép tạng Việt Nam không chỉ bằng những kỳ tích mà còn bằng sự ấm áp của tình người.