Không nhận mình là F0 theo cách gọi của ngành y tế, anh Phan Văn Hảo, quê ở Cần Dụ, Long An định danh mình là ép zê-rô, có lẽ xuất phát từ cách gọi của địa phương. Anh Hảo làm cha muộn. Qua điện thoại, cô con gái mới 4 tháng tuổi vẫn chưa hiểu được việc ba khỏe mạnh có ý nghĩa như thế nào. Nhưng không sao, đôi chân đôi tay bé ấy cứ khua khoắng loạn xạ cũng đủ làm ba Hảo vui rồi. Mấy nay nghe nhạc Xuân, báo về, cũng thấy nôn nôn, cũng muốn về ăn Tết - anh Hảo chia sẻ

Ở khu vực điều trị bệnh nhân nhẹ của Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, ngoài anh Hảo còn hơn 40 bệnh nhân nữa. Nếu với các y bác sĩ, điều kiện để bệnh nhân xuất viện liên quan đến các kết quả, chỉ số xét nghiệm thì với những bệnh nhân như Phạm Công Luận, ở Gò Vấp chỉ là cách nhắm chừng. Nhắm chừng mình khỏe hơn trước khi vào, nhắm chừng mình thở không còn khó nhọc, nghĩa là sắp được về.

Gần gấp đôi quân số của khu bệnh nhẹ, đơn vị điều trị tích cực của Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16 hiện vẫn còn 100 bệnh nhân.Không khí ở đây trầm lắng hơn vì ít giao tiếp, một phần để tránh lây nhiễm, một phần vì bệnh nhân không đủ sức chuyện trò.

Vì thế mà các sản phẩm “cây nhà lá vườn” xuất hiện, như một cách mang Xuân về với không gian đặc biệt này. Chị Nguyễn Thị Mai Vy, điều dưỡng trưởng, Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16 cho biết: các mô hình tiểu cảnh trong khuôn viên bệnh viện sẽ theo 2 phong cách là mai vàng của miền Nam và sắc đào của miền Bắc. Bởi tiền thân đơn vị chủ quản của Bệnh viện dã chiến này là Bệnh viện Bạch Mai và thêm nữa là hiện ở đây cũng vẫn có các y bác sĩ, điều dưỡng của 18 cơ sở y tế trên cả nước đang làm việc.

Vậy là giờ đây, sau hơn 5 tháng gắn với gam màu chủ đạo là xanh và trắng của những bộ bảo hộ PPE, điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Mai Vy và tập thể nhân viên y tế đã “tô” thêm những gam màu mới cho Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16.

"Xuân đến thì mọi thứ sẽ mới mẻ, sẽ sinh sôi nảy nở và những cái gì mà không tốt đẹp của một năm cũ sẽ qua đi và năm mới đến thì chắc chắn những điều tốt đẹp và may mắn sẽ đến với nhân viên ở đây, cho người bệnh ở đây và cho những người thân mà có người bệnh đang nằm ở đây" BS Huỳnh Văn Bình, Trưởng khoa ICU, Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm

Không phải bức tranh Covid chỉ toàn màu xám sợ hãi, lúc này đây, bỏ qua những tổn thương, mất mát trong năm cũ, tập thể đội ngũ y bác sĩ ở đây cùng tin rằng còn một năm mới phía trước để tiếp tục dấn bước, nỗ lực, cùng nhau chiến thắng đại dịch. /.