18 tháng phát hiện con mắc bệnh Crohn (bệnh viêm ruột mãn tính từng vùng) và đến giờ con 7 tuổi, chị Nguyễn Thị Nhung (Quảng Ninh) chưa từng một ngày biết đến niềm vui. Chị chia sẻ: năm ngoái cả nhà đã chuẩn bị cho con vào lớp một nhưng một cơn sốt ập đến và suốt gần 1 năm vừa qua nhà của con chính là bệnh viện.

Nhìn con cơ thể bị bào mòn vì bệnh tật, chị Nhung khóc hết nước mắt: con đã phải trải qua 20 lần phẫu thuật, có những đợt nằm viện cả 6 tháng liền. Toàn bộ chi phí nằm viện đều trông cậy vào đồng lương công nhân của chồng.

Crohn là một bệnh tiêu hóa không phổ biến, tuy nhiên, trẻ thường rơi vào tình trạng rất khi mắc bệnh này. Như gia đình Nhung mỗi tháng chi phí thuốc men điều trị lên đến 50-70 triệu đồng, vì phần lớn đều là thuốc đặc trị, bảo hiểm y tế chỉ chi trả được một phần.

Anh Nguyễn Văn Định (Quảng Ninh) cũng có con gái 14 tuổi mắc bệnh Crohn. Để điều trị bệnh cho con, tài sản gia đình cái gì bán được đã bán hết, ai có thể vay mượn được cũng đã vay. Vợ đi rửa bát thuê cho nhà hàng, con anh sức khỏe yếu chỉ đành lòng dành hết thời gian chăm con ở viện.

“Mỗi mũi tiêm thuốc sinh học là hơn 9 triệu mà một tháng phải tiêm 2 mũi, rồi tiền thuốc, tiền sữa thủy phân 500-600 nghìn một hộp. Mỗi tháng chi phí điều trị của cháu lên đến gần 20 triệu”, anh Định nhẩm tính.

Nhưng dù tốn kém gia đình vẫn đang cố gắng chạy chữa cho con. Từ lúc phát hiện bệnh cách đây 3 năm, với những dấu hiệu như đi ngoài, đau bụng, sụt cân... đến giờ tình hình sức khỏe của con đã ổn định hơn, ăn được một chút.

Thế nhưng, gia đình lúc nào cũng thấp thỏm như đợt vừa rồi phải nằm viện liên tục 3 tháng vì tình trạng viêm ruột trở nên nặng, gần như toàn bộ ruột và hồi tràng bị viêm hết.

Có mặt tại buổi gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ của bệnh nhân, chị Hoàng Thị Khánh, Phó Giám đốc Chi nhánh Nam Hà Hội, Ngân hàng Vietcombank rất xúc động khi thấy các cháu còn rất nhỏ nhưng đã phải mang căn bệnh nan y, thời gian điều trị dài. Nhiều gia đình cạn kiệt kinh tế để lo chữa bệnh cho con.

Vì thế, mang đến 26 suất quà với tổng trị giá 300 triệu đồng, chị Hoàng Thị Khánh mong muốn được chung tay, chia sẻ làm vơi bớt gánh nặng cho các gia đình, động viện họ tiếp tục cố gắng cùng con vượt qua bạo bệnh.

Nhận được những phần quà ý nghĩa ngay dịp trước Tết Nguyên đán, anh Nguyễn Văn Định vui mừng vì số tiền này có thể giúp chi trả được 2 mũi tiêm thuốc sinh học cho con và dành ra được số tiền nho nhỏ mua bộ quần áo Tết.

“Cháu năm nay 14 tuổi, đáng lẽ là được đi học thi vào cấp 3, là con gái được điệu đà với các bạn nhưng vì bệnh tật nên thiệt thòi”, anh Định chia sẻ.

Vừa dỗ đứa con nằm trong lòng như một đứa trẻ lên 3, chị Nhung cũng cảm ơn số tiền quý giá được nhận ngày hôm nay.

“Lúc nào em cũng mong là có thuốc chữa để con sống khỏe, được đi học với chúng bạn. Được sự giúp đỡ hôm nay em rất xúc động, các bác đã giúp em có tiền chữa bệnh cho con”, chị Nhung bày tỏ.

Nghe bài viết tại đây: