Ở trận đấu diễn ra trên sân Emirates, chủ nhà Arsenal gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp những vị khách FC Porto. Đại diện bóng đá Bồ Đào Nha triển khai thế trận chắc chắn nhằm bảo vệ chiến thắng mong manh 1-0 đã giành được ở trận lượt đi đồng thời họ cũng rình rập chờ cơ hội để phản công hòng gia tăng cách biệt. Trong khi đó, Arsenal tìm mọi cách để khoan thủng lưới thủ thành Diogo Costa sớm nhất có thể. Những nỗ lực của Pháo thủ thành London được đền đáp ở phút 41 khi tiền đạo Leandro Trossard sút sệt hiểm trong vòng cấm mở tỷ số cho Arsenal.

1-0 cũng là tỷ số cuối cùng sau 2 hiệp thi đấu chính thức. Hai đội bước vào 2 hiệp phụ nhưng không có bên nào ghi được bàn thắng và phải kéo nhau vào loạt đá luân lưu đầy may rủi để phân định thắng - thua. Ở loạt sút này, Arsenal đánh bại FC Porto 4-2 để tiến vào vào tứ kết.

HLV Mikel Arteta chia sẻ sau khi Arsenal thắng FC Porto: “Một đêm kỳ diệu. Chúng tôi biết rằng, đối thủ sẽ gây ra cho chúng tôi nhiều khó khăn. Chúng tôi đã thắng họ thông quả những quả phạt đền. Thủ môn David Raya đã có công lớn trong chiến thắng của chúng tôi. Cậu ấy xứng đáng được ngợi khen. Arsenal đã không có mặt ở tứ kết Champions League trong 14 năm qua. Các cầu thủ và tập thể CLB đã làm tất cả những gì có thể để giành được chiến thắng. Khi chiến đấu hết mình, bạn xứng đáng được tưởng thưởng’’.

Còn trên sân Estadio Olimpico Lluis Companys, chủ nhà Barcelona và Napoli đã chơi một trận đôi công rất cởi mở và kịch tính. Điều đó khiến đông đảo cổ động viên có mặt trên khán đài liên tục reo hò phấn khích. Phút 15, tiền vệ trẻ 21 tuổi Fermin Lopez đón đường chuyền ngược trở lại của tiền đạo Raphinha ngay trong vòng cấm rồi sút tung lưới thủ thành Alex Meret bên phía Napoli giúp Barca dẫn 1-0.

Chỉ 2 phút sau, hậu vệ Joao Cancelo lên tham gia tấn công và cũng thực hiện cú sút trong vòng cấm nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Cũng từ một tình huống lên tham gia tấn công cùng cú sút trong vòng cấm, hậu vệ Amir Rrahmani rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Napoli vào phút 30. Phút 83, tiền đạo Robert Lewandowski dập tắt mọi hi vọng của Napoli khi đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 3-1 cho Barcelona.

Chung cuộc, đại diện bóng đá Tây Ban Nha đánh bại đối thủ đếntừ Italia bằng kết quả 4-2 sau hai lượt trận và có vé vào tứ kết. HLV Xavi, người đang chịu nhiều sức ép trên băng ghế huấn luyện của Barcelona không giấu nổi cảm giác hạnh phúc khi tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu. Thuyền trưởng sinh năm 1980 nói: “Tôi rất vui. Barcelona đã lọt vào vòng dành cho 8 đội bóng mạnh nhất châu Âu. Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian của trận đấu và tôi thực sự tự hào về điều đó. Mọi người không tin tôi, nói rằng tôi sẽ bị sa thải. Chúng tôi đã nhận rất nhiều lời chỉ trích không công bằng. Hôm nay, chúng tôi đã chứng tỏ cho mọi người thấy, Barcelona hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh ở giải đấu lớn nhất dành cho các CLB châu Âu. Tôi hài lòng với những gì mà đội đã làm tại các trận đấu vòng loại. Bây giờ, chúng tôi sẽ chờ kết quả bốc thăm của vòng tứ kết và thật tự hào khi Barcelona được trở lại tứ kết sau nhiều năm”.

Rạng sáng 14/3 diễn ra hai cặp đấu cuối của lượt đi vòng 1/8 khi Atletico Madrid tiếp Inter Milan còn PSV Eindhoven làm khách của Borussia Dortmund. Lượt đi, Inter Milan vượt qua Atletico Madrid 1-0 còn PSV Eindhoven và Borussia Dortmund hòa nhau 1-1.