Người hâm mộ bóng đá cả nước cùng thầy trò HLV Kim Sang Sik đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, đó là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á.

Nhưng trước khi nghĩ đến khoảnh khắc mãi mãi được khắc ghi đó, Đình Bắc và các đồng đội còn 90 phút hoặc có thể hơn trên chảo lửa Mỹ Đình, nơi đội khách Thái Lan chắc chắn sẽ nhập cuộc với tâm thế không còn gì để mất.

HLV Kim Sang Sik đã nói về một chiến thắng đẹp và mong mỏi người hâm mộ lấp đầu các khán đài để tiếp lửa cho các tuyển thủ chủ nhà. Và ngay từ đầu giờ chiều, hàng vạn khán giả đã đổ về các ngả đường dẫn tới Mỹ Đình, sẵng sàng tạo ra bầu không khí bóng đá tuyệt vời.

Đặc biệt, trên khán đài Mỹ Đình vào tối 26/08 sẽ có sự hiện diện của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino cùng Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafström – những người vừa đi chuyên cơ đến Hà Nội vào chiều cùng ngày. Đây là dịp để bóng đá Việt Nam giới thiệu hình ảnh một nền bóng đá đang từng bước phát triển, với sự đầu tư ngày càng bài bản cho các đội tuyển, hệ thống đào tạo trẻ, cơ sở vật chất và công tác tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế.

Ở trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải, qua đó tạo lợi thế trước trận đấu quyết định trên sân nhà. Một tiếng trước trận chung kết lượt về ASEAN Championship 2026, đội tuyển Việt Nam đã công bố đội hình xuất phát.

Hàng thủ với Patrik Lê Giang trong khung gỗ cùng bộ ba Xuân Mạnh, Thành Chung và Văn Hậu cần duy trì sự tập trung tuyệt đối. Ở phía trên, HLV Kim Sang Sik có trong tay nhiều phương án. Xuân Son và Hoàng Hên có thể xuất phát để gây sức ép lên hàng thủ Thái Lan, trong khi Hai Long, Quang Hải hay Đình Bắc sẵn sàng trở thành những quân bài tạo đột biến. Khả năng xoay chuyển trận đấu của HLV Kim đã được chứng minh tại Rajamangala.

Ngay từ lúc này, 4 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình cùng người hâm mộ cả nước đã sẵn sàng cho một đêm đăng quang trọn niềm vui./.