Ở cặp đấu diễn ra tối 03/10 trên sân PVF, Bắc Ninh FC bị thủng lưới ngay phút thứ 4 sau pha phối hợp đẹp mắt của đội chủ nhà. Joseph Khalio nhả bóng cho Nguyễn Như Tuấn băng vào khống chế và dứt điểm chính xác. Đây cũng là khởi đầu cho cuộc rượt đuổi rất gay cấn với 5 bàn thắng nữa. Phút thứ 9, Lê Sỹ Minh cướp được bóng từ đội bóng áo đỏ rồi căng ngang cho Nguyễn Hải Huy đặt lòng kỹ thuật, gỡ hòa 1-1 cho đội bóng áo vàng. Tới phút 25, ngoại binh Joseph Khalio lại đưa Trẻ PVF-CAND vượt lên, song chỉ 9 phút sau đó, đội trưởng Hải Huy hoàn tất cú đúp với pha đánh đầu rất tinh tế theo quỹ đạo "lá vàng rơi", đưa bóng vào góc cao khung thành đối phương.

Hiệp 1 khép lại cùng tỷ số 2-2, trước khi rất đông khán giả đến sân chứng kiến hai khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân trong hiệp 2. Phút 49, Trẻ PVF-CAND lần thứ 3 vươn lên sau khi Trịnh Quang Trường ghi bàn ở tình huống lộn xộn trong vòng cấm Bắc Ninh. Dẫn 3-2, đoàn quân của HLV Nguyễn Duy Đông lùi sâu nhằm bảo vệ chiến thắng. Ngược lại, đội khách dâng lên rất cao, kiên trì tổ chức tấn công và được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 90+7, với pha băng vào đánh đầu dũng mãnh của Trần Văn Trung.

“Các cầu thủ Bắc Ninh chiến đấu rất kiên cường ở những phút cuối cùng để ghi được bàn thắng gỡ hòa và tôi tin là nếu chơi bình tĩnh hơn ở tình huống cuối thì hoàn toàn có thể nâng tỷ số lên. Tôi cũng đánh giá cao sự nỗ lực duy trì áp lực của đội chủ nhà đã khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Sự cổ vũ của các CĐV trên khán đài, đặc biệt là các CĐV Bắc Ninh, tôi rất trân trọng sự nhiệt huyết đó. Các cầu thủ vào sân chiến đấu 100% vì bản thân họ và cũng cần chiến đấu để tri ân cho sự nhiệt huyết của CĐV” - HLV Paulo Foiani bên phía đội khách nhìn nhận.

Thầy trò HLV Foiani duy trì mạch bất bại với 1 trận thắng và 2 trận hòa, song đã rơi xuống vị trí thứ 5 trên BXH, kém 2 điểm so với ngôi đầu. Còn Trẻ PVF-CAND hiện đứng ở vị trí thứ 7. HLV Nguyễn Duy Đông cho biết: “Khán giả đã thưởng thức trận đấu rất nhiều bàn thắng. Chúng tôi dẫn từ phút đầu rồi bị gỡ hòa phút cuối, liên tục tỷ số san bằng, kịch tính đẩy lên cao. Các cầu thủ của tôi đa phần lần đầu thi đấu hạng Nhất, thành ra là thể lực ảnh hưởng tới tâm lý, không đảm bảo trong phút cuối. Các cầu thủ cần kinh qua từng trận đấu để tiến bộ hơn. Joseph trận này đã thi đấu rất tốt, về tinh thần, về thái độ, sự tập trung, bạn đấy có bàn thắng và 2 đường chuyền hỗ trợ đồng đội ghi bàn, đây là trận đầu bạn đấy thi đấu với đội, hy vọng trận sau sẽ hòa nhập hơn nữa, mang về bàn thắng, điểm số cho đội”.

Ở 2 cặp đấu khác, Quảng Ninh FC thắng chủ nhà Thanh Niên Tp HCM 2-1 để tiến vào top 3, còn Quy Nhơn United có chiến thắng đầu tiên tại mùa giải khi vượt qua Long An với tỷ số 4-1, nhờ đó đội bóng đất Võ đã vươn lên nửa trên BXH./.