Bước vào trận đấu, dù HLV Didier Deschamps tung Aurelien Tchouameni vào sân ngay từ đầu nhằm tạo thế cân bằng ở tuyến giữa, thế trận vẫn hoàn toàn rơi vào tay Tây Ban Nha với khả năng kiểm soát bóng vượt trội.
Sau những phút đầu bế tắc, bước ngoặt đến ở phút 22. Hậu vệ Lucas Digne mắc sai lầm khi phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Mikel Oyarzabal lạnh lùng đánh bại thủ thành Mike Maignan để mở tỷ số.
Khó khăn thêm chồng chất cho tuyển Pháp khi trung vệ trụ cột William Saliba chấn thương và phải rời sân ở phút 30. Xuyên suốt hiệp một, hàng công Les Bleus thi đấu hoàn toàn bế tắc, không tung ra nổi một cú sút trúng đích.
Sang hiệp 2, dù HLV Deschamps nỗ lực điều chỉnh nhân sự bằng việc tung Manu Kone và Desire Doue vào sân, lối chơi của Pháp vẫn thi đấu rời rạc. Trong khi đó, Tây Ban Nha tiếp tục phô diễn nghệ thuật phối hợp đỉnh cao.
Phút 58, từ tình huống làm tường tinh tế của Dani Olmo, hậu vệ phải Pedro Porro bứt tốc mạnh mẽ xé toang hàng thủ tuyển Pháp, dứt điểm quyết đoán hạ gục Maignan trong thế đối mặt để nhân đôi cách biệt.
Dẫn trước hai bàn, tuyển Tây Ban Nha tự tin cầm bóng, chủ động chơi chậm lại nhằm triệt tiêu cảm xúc và quyết tâm của các cầu thủ bên phía đội tuyển Pháp.
Trong suốt những phút còn lại cùng 7 phút bù giờ của hiệp 2, dù rất nỗ lực nhưng tuyển Pháp không thể xuyên phá hệ thống phòng ngự kiên cố cùng sự xuất sắc của thủ môn Unai Simon bên phía Tây Ban Nha, đành chấp nhận thất bại.
Thắng thuyết phục 2-0, đội tuyển Tây Ban Nha chính thức giành vé vào chơi trận chung kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2010.
