Sự xuất hiện của Xavi đã làm dấy lên suy nghĩ về một Barca mới mẻ, cải thiện về lối chơi và hồi sinh những ngôi sao đang lạc lối. Quả thực, huyền thoại của Barca đã thổi một làn gió mới vào cách chơi của đội bóng. Mới chỉ qua ba trận đấu dưới thời Xavi, người hâm mộ Barcelona đã thấy hình ảnh những cầu thủ con cưng chơi nhanh hơn, mạnh hơn và tích cực hơn, khác hẳn với những gì ở cuối triều đại của Koeman. Thời gian có lẽ không đủ để Barcelona trở lại cuộc đua vô địch tại La Liga và cũng có thể họ lần đầu tiên sau 20 năm phải rơi xuống Europa League nhưng hơn lúc nào hết, luồng sinh khí đã được cảm nhận trở lại.

Sau chiến thắng trước Villarreal ở vòng 15 La Liga rạng sáng 28/11 HLV Xavi chia sẻ: “Chúng tôi vẫn đang quá trình cải thiện hàng công, cần di chuyển nhiều hơn nữa ở phía sau hàng thủ đối phương. Chúng tôi đã tập luyện cật lực, và kết quả đã có sau những dự định đặt ra. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể hài lòng, vì trong 3 trận cầm quân, trận này theo tôi, Barcelona không xứng đáng giành chiến thắng nhất. Thực sự chúng tôi quá may mắn, một phần vì Villarreal không đáng để thua. Nhưng bóng đá là thế, Villarreal có lý do tiếc nuối vì họ đã nỗ lực hết sức.”

Xavi không phải thần thánh để ngay lập tức cải thiện được những gì không tích cực của HLV Koeman để lại nhưng chí ít, sự lạc quan đã đến với cả những trường hợp như Dembele. Tiền đạo người Pháp dành phần lớn thời gian để dưỡng thương và nhận chỉ trích thời Koeman. Dưới trướng Xavi, anh đá tự tin hơn và nhận được rất nhiều lời tán dương. Xavi cũng đang làm tốt điều mà Pep Guardiola từng làm được ở giai đoạn đầu dẫn dắt đội bóng Catalunya. Đó là giới thiệu “bộ sưu tập” các tài năng trẻ của Barca ở từng trận đấu.

Trận ra mắt với Espanyol là Ilias Akhomach. Màn tiếp đón Benfica là Yusuf Demir. Còn trong chuyến làm khách của Villarreal là Abdessamad Ezzalzouli. Xavi đã sử dụng 3 cầu thủ trẻ khác nhau cho vị trí tiền đạo phải trong 3 trận đầu ngồi ghế HLV trưởng của Barca. Và thật đáng ngạc nhiên là tất cả đều chơi rất ấn tượng.

HLV Pep Guardiola nhận xét: “Tôi không phải là người thừa kế của bất kỳ ai và Xavi không cần phải là người thừa kế của tôi. Nếu Chủ tịch Joan Laporta và hội đồng quản trị của Barca chọn Xavi chắc hẳn họ đã suy nghĩ rất nhiều. Xavi là một trong những huyền thoại của CLB, và cậu ấy sẽ mang lại năng lượng tích cực cho đội bóng. Khoảng thời gian làm việc ở Qatar cũng giúp cậu ấy tích lũy nhiềm kinh nghiệm cầm quân. Xavi luôn nhìn thấy mặt tích cực của mọi việc. Rõ ràng cậu ấy đang cải thiện từng bước tình hình của CLB.”

Messi cũng tin rằng Barcelona sẽ thành công khi được người đồng đội cũ Xavi dẫn dắt. Ngôi sao người Argentina cho biết: “Barcelona đã được đặt vào tay người xứng đáng, đó là Xavi. Tôi tin chắc, Xavi sẽ giúp ích rất nhiều cho Barcelona, và giúp CLB ngày càng phát triển. Xavi là một HLV có hiểu biết rất nhiều. Anh ấy cũng đã quá quen thuộc với Barcelona và biết rõ mọi thứ ở nơi đây từ khi còn là một đứa trẻ.Chính vì vậy, tôi cho rằng Xavi là một người rất quan trọng với các cầu thủ trẻ. Tôi tin anh ấy có thể giúp Barcelona phát triển rất nhiều. Chẳng ai có thể nghi ngờ về điều đó.”

Sau khi chia tay HLV Koeman, đội bóng lớn xứ Catalan như hồi sinh dưới thời Xavi khi bất bại trong 270 phút đã qua. Quan trọng hơn, các cầu thủ đã chơi bóng với một niềm hưng phấn mới khi chịu sự dẫn dắt của người đồng đội cũ thân thiết vừa trở lại. Không khí trong phòng thay đồ không còn ngột ngạt như lúc Koeman nắm quân. Hậu vệ Real, Dani Carvajal cũng cho rằng: “Rất có thể Barcelona sẽ trở lại cuộc đua vô địch. Tôi không loại trừ khả năng đó. Khi Zidane bắt đầu dẫn dắt Real năm 2016, chúng tôi còn kém Barca 12 điểm. Sau đó, chúng tôi ép họ đến vòng cuối. Sự xuất hiện của một biểu tượng như Xavi sẽ giúp các cầu thủ Barca chơi nhiệt huyết hơn. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Barca tụt xa mùa này. Tuy nhiên, không ai có thể loại trừ họ ở bất kỳ đấu trường nào. Mọi đội bóng đều có những giai đoạn thăng trầm, nhưng tất cả đều sẽ kết thúc với sự góp mặt của Xavi.”

Barcelona đã thắng 2 và hòa 1 trong 3 trận dưới sự dẫn dắt của Xavi Hernandez. Gã khổng lồ xứ Catalan sẽ phải đối mặt với bài kiểm tra khó khăn trước Real Betis ở La Liga vào cuối tuần tới trước khi hành quân đến Bayern Munich để chơi trận cuối cùng ở vòng bảng Champions League. Trận đấu với Bayern Munich là một chiến thắng bắt buộc đối với đội bóng của Xavi nếu họ muốn giành quyền vào vòng 16 đội của giải đấu. Với các cổ động viên của đội bóng xứ Catalan, họ tin rằng, mùa giải của Barca bây giờ mới thực sự bắt đầu… Một kết quả suôn sẻ trước Hùm xám nước Đức sẽ mở ra chương sử mới cho đội chủ sân Nou Camp.