Lợi thế sân nhà cùng quyết tâm thể hiện trước HLV mới, các cầu thủ chủ nhà chơi nỗ lực ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phút 24, tình huống tổ chức đá phạt góc đạt hiệu quả tối đa của Công an Hà Nội. Jeferson Elias bật cao đánh đầu hiểm hóc sau khi đón quả tạt chất lượng của Văn Thanh.

Đến phút 29, tỷ số đã là 2-0 cho Công an Hà Nội sau pha lên bóng nhịp nhàng và đầy hiệu quả của đội chủ nhà. Văn Thanh thả bóng để Tấn Tài di chuyển và căng ngang vừa tầm, tiền đạo Geovane Magno băng vào dứt điểm nhân đôi cách biệt.

Phút bù giờ hiệp 1, Geovane còn chọc thủng lưới TP. Hồ Chí Minh một lần nữa. Tuy vậy, sau nhiều phút tham khảo VAR, trọng tài cho rằng đây không phải bàn thắng hợp lệ. Dẫu sao lợi thế 2 bàn vẫn là rất lớn cho Công an Hà Nội.

Sau giờ nghỉ, nhịp độ trận đấu diễn ra rất chậm và không có nhiều cơ hội chất lượng được tạo ra. Suốt hiệp 2, hai đội chỉ tạo ra một vài tình huống hãm thành. Trận đấu kết thúc mà không có thêm bàn thắng. Giành chiến thắng 2-0 trước TP Hồ Chí Minh, Công an Hà Nội có trận đấu thành công dưới thời HLV mới Kiatisak.

Chia sẻ sau trận đấu, chiến lược gia người Thái Lan nói: “Tôi rất vui được gặp mọi người với tư cách HLV CAHN. Tôi cố gắng để cầu thủ thi đấu tốt hơn theo chiến thuật và triết lý của mình. Trận này rất nhiều bạn không thi đấu được 90 phút vì mới Tết xong. Hiệp 1 đội chơi tốt, nhưng hiệp 2 không tốt. Trong số 7 cầu thủ vừa tập trung ở tuyển Việt Nam, tôi chưa muốn họ thi đấu 90 phút vì đá nhiều ở Asian Cup. Tôi muốn các bạn có thời gian hồi phục nhiều hơn. Tôi hài lòng vì có 3 điểm. Đây là trận đấu giúp các cầu thủ hồi phục thể lực. Mục tiêu trận tới gặp SLNA tiếp tục là 3 điểm để bám đuổi các đội phía trên.”

Về phía đội khách TP. Hồ Chí Minh, dù không đạt được mục tiêu có điểm, nhưng HLV Phùng Thanh Phương vẫn hài lòng về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. “Điều hài lòng nhất của chúng tôi trong trận đấu hôm nay là các em vẫn giữ vững được tinh thần, đặc biệt trong hiệp 2, sự cống hiến, tận tuỵ của các em đã được thể hiện. Điều không hài lòng của chúng tôi là ở trong hiệp 1, thực sự đây là một xoay chuyển trong tích tắc ở tình huống cố định, về vấn đề đổi người, các em đã chuyển đổi không kịp và nó xuất phát ra tình huống đầu tiên. Và sau đó từ tình huống đầu tiên nó nảy sinh ra các tình huống tiếp theo, những bàn thắng và những tình huống CAHN gây áp lực về cầu môn của chúng tôi.”

Với kết quả này, Công an Hà Nội củng cố vị trí trong top 5 với 15 điểm, hơn đội xếp sau là CLB TP.Hồ Chí Minh 3 điểm. Tuy nhiên, Công an Hà Nội vẫn kém đội đầu bảng Nam Định đến 7 điểm.

SLNA cũng có 12 điểm như CLB TP. Hồ Chí Minh sau khi thắng Bình Định 2-0 nhưng đội bóng xứ Nghệ xếp thứ 7 do kém chỉ số phụ.

CLB Hà Nội vẫn chưa đổi được vận sau khi thay tướng. Trong trận HLV người Nhật Daiki Iwamasa ra mắt, đội bóng á quân đã để thua chủ nhà Đông Á Thanh Hóa 0-2.

Với 3 điểm có được trước đại diện từ thủ đô, Thanh Hóa vươn lên vị trí thứ 2 với 18 điểm, kém Nam Định 4 điểm. Trong khi đó, CLB Hà Nội mới chỉ có 10 điểm, tạm xếp vị trí thứ 10 sau 9 vòng đấu.

Ở trận chung kết ngược, với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hoàng Anh Gia Lai, Hà Tĩnh đã có 9 điểm để thoát khỏi vị trí áp chót và nhảy lên thứ 9. Ngược lại, đội bóng phố núi vẫn giậm chân ở cuối bảng với 5 điểm.