Chelsea nhập cuộc có phần chủ động hơn và có bàn thắng ở phút thứ 24. Timo Werner đi bóng trong vòng cấm địa của Tottenham bị trung vệ Eric Dier bên phía đội chủ nhà phạm lỗi.

Trọng tài chính Andre Marriner đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Jorginho thực hiện, thủ môn Hugo Lloris đón trúng hướng bóng nhưng không thể cản phá. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1.

Sang hiệp 2, Chelsea vẫn chiếm thế trận nhỉnh hơn cho tới khi HLV Mourinho tung hai cầu thủ Lamela và Lucas Moura vào sân thì Totttenham mới bắt đầu có được vài cơ hội nhưng không thể ghi bàn và kết quả 1-0 vẫn được giữ nguyên cho đến hết trận.

Với trận thắng này, HLV Tuchel đã có một khởi đầu ấn tượng kể từ khi tiếp quản Chelsea khi bất bại 3 trận liên tiếp và đều không bị thủng lưới. Ông cũng là vị cầm quân đầu tiên của đội bóng làm được điều này sau chính cựu HLV Mourinho trong nhiệm kỳ đầu của mình tại sân Stamford Bridge cũng với 3 trận.

Hiện Chelsea được 36 điểm, vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng còn Tottenham với trận thua thứ 3 liên tiếp đã tụt xuống vị trí thứ 8 với 33 điểm. Thất bại trước Chelsea rạng sáng nay là lần đầu tiên, HLV Mourinho phải nhận hai trận thua liên tiếp trên sân nhà tại Premier League trong sự nghiệp cầm quân của mình, đồng thời Tottenham của ông cũng lần đầu tiên trắng tay hai trận liên tiếp trên sân nhà kể từ khi chuyển đến sân mới. HLV Thomas Tuchel nói sau trận đấu: “Nhìn chung là tôi rất hài lòng với kết quả và chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi đã chơi rất tốt trong hiệp 1 và chơi rất áp đảo, cầm bóng rất mạnh và chống phản công tốt. Chúng tôi không để xảy ra những đợt phản công trước một trong những đội bóng nguy hiểm nhất châu Âu. Chúng tôi đã thiếu một chút chính xác để nâng tỷ số lên 2-0. Hiệp 2, chúng tôi có mắc một số lỗi khi để mất bóng đơn giản nhưng đã phòng ngự tốt. Điều quan trọng là chúng tôi đã không để thủng lưới. Thế nên, tôi rất hài lòng”.

Còn HLV Jose Mourinho cho rằng: “Hiệp 1, họ có bóng còn chúng tôi thì gặp khó trong việc kiểm soát bóng. Quả phạt đền là điểm nhấn trong hiệp 1 và nó cũng quyết định kết quả của trận đấu. Sang hiệp 2, chúng tôi chơi tốt hơn. Chúng tôi đã không để họ có nhiều bóng và nỗ lực dồn ép họ. Tôi cho rằng, chúng tôi xứng đáng giành được nhiều hơn những gì chúng tôi có trong hiệp 2”.

Tạm thời có 4 đội bóng đang chia nhau 4 vị trí đầu bảng lần lượt là: Manchester City (47 điểm), Manchester United (44 điểm), Leicester City (42 điểm) và Liverpool (40 điểm).