Thế trận diễn ra chặt chẽ và có rất ít cơ hội thật sự nguy hiểm được đôi bên tạo ra trong khoảng 20 phút đầu. Đến phút thứ 24, Timo Werner chọc thủng lưới của thủ thành Alisson Becker nhưng đáng tiếc, bàn thắng không được công nhận vì VAR xác định, Werner đã việt vị trong tình huống đó.

Kiểm soát bóng nhiều hơn, có nhiều pha uy hiếp hơn, cuối cùng, Chelsea cũng có bàn mở tỷ số ở phút thứ 42. Người ghi bàn là Mason Mount.

Sang hiệp 2, Liverpool đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất thành. Chelsea cũng có nhiều pha phản công nhưng không ghi thêm được bàn thắng. Chung cuộc, Chelsea thắng Liverpool 1-0 và có được 47 điểm, tạm vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. HLV Thomas Tuchel bày tỏ cảm xúc về chiến thắng của các học trò: “Tôi vô cùng hài lòng. Tôi đã là một phần của đội bóng và tôi cảm thấy vui khi làm huấn luyện viên của đội. Các cầu thủ có tinh thần, động lực chiến đấu rất cao và sẵn sàng cống hiến vì đội bóng. Họ là một tập thể can đảm. Chúng tôi đã lọt vào top 4 và sẽ không đánh mất sự tập trung. Giải đấu còn dài, chúng tôi còn phải đá 11 trận nữa. Chưa có gì được quyết định. Chúng tôi cần tiếp tục tiến lên”.

Trong khi đó, đây là đầu tiên trong lịch sử, Liverpool để thua 5 trận liên tiếp trên sân nhà tại Premier League. HLV Jurgen Klopp nói về thất bại của Liverpool trước Chelsea rạng sáng nay: “Một trận đấu căng thẳng và chặt chẽ và pha làm bàn của Mason Mount là khoảnh khắc quyết định. Còn chúng tôi đã không tận dụng được những cơ hội tạo ra. Đó là lý giải cho kết quả trận đấu. Tôi không muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất kỳ ai. Chỉ có thể chỉ trích tôi và chúng tôi. Chúng tôi đã thua nhiều trận trên sân nhà. Chúng tôi phải chấp nhận và cần phải cải thiện”.

Hiện Liverpool có 43 điểm, đứng thứ 7 nhưng chỉ hơn vị trí thứ 8 của Tottenham đúng 1 điểm.

Trong hai trận còn lại kết thúc rạng sáng nay, Tottenham vượt qua Fulham 1-0 còn Everton cũng thắng West Brom với cùng tỷ số 1-0.