Nhờ điểm tựa Thiên Trường, đội bóng thành Nam nhanh chóng áp đảo về thế trận trước Á quân V.League 2022. Ngay phút thứ 4, Nnamani mở tỷ số cho đội chủ nhà sau pha dứt điểm cận thành. Có bàn thắng sớm, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt càng tự tin hơn, tạo ra nhiều pha hãm thành, nhưng đều bỏ lỡ. Phung phí cơ hội, đội chủ nhà trả giá ở phút 39. Joseph Mpande, người được HLV Chu Đình Nghiêm đẩy lên đá tiền đạo, đã phá bẫy việt vị và dứt điểm gọn gàng trong thế đối mặt với thủ môn Trần Nguyên Mạnh. Sang hiệp hai, thế trận giằng co tiếp tục dược duy trì. Đến phút 80, Lê Trung Hiếu bên phía Hải Phòng nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Đội chủ nhà gia tăng sức ép tối đa, tuy vậy những pha xử lý cuối cùng chưa đủ sắc bén nên đành chấp nhận trận hòa 1-1.

“Tỷ số hòa phản ánh đúng cục diện. Cầu thủ của chúng tôi cũng nỗ lực rất nhiều, đội đã lấy lại thế trận, có bàn thắng gỡ hòa thì tinh thần lên cao. Và khoảng 10 phút cuối để mất người, nô lực để bảo vệ ttỷ số hòa. Đi sân khách, mà lại gặp Nam Định, có một điểm là thành công của Hải Phòng. Năm nay Nam Định thay máu rất nhiều, sẽ nằm trong top có huy chương” - HLV Chu Đình Nghiêm của đội khách nhận xét.

Với 1 điểm có được, Hải Phòng FC vẫn xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng, còn Thép Xanh Nam Định tạm thời xếp thứ 4. “Rất là tiếc khi chúng tôi không giành được 3 điểm. Trong hiệp một, chúng tôi tạo được rất nhiều cơ hội mà không chuyển hóa thành bàn thắng. Sang hiệp hai, phút bù giờ cuối cùng, chúng tôi có cơ hội mười mươi mà cũng không chuyển hóa được. Do vậy tỷ số hòa thực sự rất đáng tiếc. Chúng tôi cũng đang thử việc một cầu thủ ngoại, nếu đạt yêu cầu thì sẽ thay thế trên hàng công. Tôi tin chúng tôi sẽ kết thúc lượt đi trong top 8 để tiếp tục nuôi hy vọng thành tích cao ở mùa giải năm nay” - HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ.

Ở trận đấu cùng giờ, Nguyễn Trung Học và Paulo Pinto giúp đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dẫn trước 2-0 khi làm khách tại sân Vinh, sau đó, đến lượt Michael Olaha và Jordy Soladio tỏa sáng để gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Lúc này, đội bóng núi Hồng tạm xếp thứ 7, còn đội bóng xứ Nghệ đứng hạng 9.