Arsenal có chuyến làm khách trên sân Craven Cottage của Fulham tại vòng 27 Premier League và áp đảo hoàn toàn thế trận trước đội chủ nhà. Phút 16, Gabriel Martinelli thực hiện đường căng ngang từ trong vòng cấm vào, bóng đập chân hậu vệ Antonee Robinson bên phía Fulham bay vào lưới thủ môn Bernd Leno. Trọng tài chính công nhận bàn thắng cho Arsenal nhưng VAR vào cuộc và xác định, Martinelli đã việt vị khi tham gia vào tình huống tấn công. Chỉ 5 phút sau, Arsenal được hưởng quả đá phạt góc ở bên cánh trái, Leandro Trossard treo bóng vào và Gabriel Magalhaes bật cao đánh đầu mở tỷ số cho đội khách. Cũng bằng một pha đánh đầu, Gabriel Martinelli nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 26. Cuối hiệp 1, Martin Odegaard có bóng trong vòng cấm, tiền vệ này xử lý điêu luyện rồi sút tung lưới thủ môn Bernd Leno. Không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 2 và Arsenal thắng Fulham 3-0. Kết quả này giúp Arsenal tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League với 66 điểm và đã hơn đội nhì bảng Man City 5 điểm.

HLV Mikel Arteta bày tỏ sự hài lòng với chiến thắng của Arsenal: “Tôi rất vui. Thật không để chơi trên sân của họ. Fulham là đội bóng được tổ chức thật sự tốt nhưng chúng tôi đã thống trị trận đấu. Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội. Chúng tôi giữ sạch lưới và đã thắng trận đấu một cách thuyết phục. Vì vậy, tôi rất hài lòng”.

Trong khi đó, Manchester United dù được chơi trên sân nhà Old Trafford nhưng lại bị Southampton cầm hòa không bàn thắng. Trận này, MU mất người từ phút 34 do Casemiro phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Carlos Jonas Alcaraz bên phía Southampton.

Với trận hòa này, MU được 50 điểm, tiếp tục đứng thứ ba. Sau trận đấu, HLV Erik ten Hag dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của các cầu thủ MU khi đã cầm cự tốt trước Southampton trong tình cảnh phải chơi thiếu người. Nhà cầm quân người Hà Lan nói: “Thật đáng khen cho toàn đội. Họ đã thể hiện bản lĩnh lớn. 10 người của chúng tôi đã phải đấu với 11 người của họ trong khoảng thời gian dài. Đó là một màn trình diễn tuyệt vời của các cầu thủ và đáng ra, chúng tôi đã có thể đã thắng trận đấu này”.

Còn tại vòng 25 La Liga, Barcelona giành chiến thắng 1-0 trên sân của Athletic Bilbao. Người ghi bàn duy nhất vào cuối hiệp 1 của trận đấu này là tiền đạo Raphinha. Hiện thầy trò HLV Xavi được 65 điểm và đã nới rộng khoảng cách với đại kình địch Real Madrid lên 9 điểm.

Tại Italia, Juventus giành chiến thắng cách biệt 4-2 khi tiếp Sampdoria ở vòng 26 Serie A.

Trong chiến thắng của Juventus thì Adrien Rabiot là người lập cú đúp còn Gleison Bremer và Matias Soule, mỗi người ghi một bàn. Đội chủ sân Allianz leo lên vị trí thứ 7 và còn kém vị trí thứ 6 của Atalanta 4 điểm.