Cuộc so tài giữa các cầu thủ trẻ PVF và Viettel xứng đáng là trận chung kết của giải U17 Cúp Quốc gia 2020, với đầy đủ sự hấp dẫn, gay cấn và cảm xúc.

Giải U17 Cúp Quốc gia lần thứ nhất đã bế mạc vào tối 10/12 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF bằng trận chung kết rất được chờ đợi giữa 2 đội có mạch toàn thắng. Với lợi thế sân nhà, PVF dồn lên tấn công và mở tỷ số ở phút thứ 5, với pha bật cao đánh đầu của đội trưởng Trần Ngọc Sơn. Trong hiệp 1, PVF còn có một lần đưa bóng vào lưới đối phương, nhưng bàn thắng không được công nhận do một cầu thủ đã phạm lỗi trước đó. Viettel cũng không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt khi một lần đưa bóng đập xà ngang, một lần đưa bóng vào lưới đối thủ, nhưng trọng tài xác định có cầu thủ việt vị.

Hai đội tiếp tục tạo ra thế trận giằng co ở hiệp 2. Điểm nhấn xảy ra ở phút 68, Viettel gặp bất lợi khi Đức Duy bị thẻ vàng thứ hai sau khi phạm lỗi trong vòng cấm, còn PVF được hưởng phạt đền. Nhưng trên chấm 11m, Thanh Nhàn không thắng được thủ môn Huy Hoàng. Trong thời gian cuối trận, Viettel dồn toàn lực tân công nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Thua chung cuộc 0-1 và nhận ngôi Á quân. ”Đội PVF có lợi thế sân nhà, thứ hai là ngày thi đấu thì được nghỉ nhiều hơn 1 ngày. Còn VĐV của tôi, sự hồi phục và nhanh nhẹn không có, đấy là nguyên nhân chúng tôi thất bại. Các VĐV được tham gia giải này là rất tốt, đấy là cái tạo sân chơi của Liên đoàn cho các VĐV và qua đấy các em được thi đấu nhiều, trưởng thành hơn, có các trận đấu này thì sau đấy các em mới cố gắng hơn trong tập luyện”. - HLV Nguyễn Minh Tiến của U17 Viettel cho biết.

Về phía PVF, chiến thắng với tỷ số tối thiểu là đủ để đội chủ nhà lên ngôi vô địch trong giải đầu lần đầu tiên được tổ chức. “Viettel cũng là nơi đào tạo cầu thủ rất có trình độ, rất là có kỹ thuật, cái tính kỷ luật trong chiến thuật của họ rất tốt. Giải đấu này tạo điều kiện cho các cháu được rèn luyện, được thi đấu, được cọ xát, được học hỏi. Vì 1 năm đương nhiên là các giải của chúng ta cũng ít cho nên là thêm giải này, các cháu được thi đấu nhiều. Qua giải này thì tôi cũng nhìn thấy mặt bằng tương đối đồng đều ở lứa tuối này, tôi cũng thấy các cháu bước tiến bộ dần dần qua từng trận”. - HLV Đinh Thế Nam nhận xét.

PVF còn có niềm vui lớn khác, khi trung vệ đội trưởng Trần Ngọc Sơn nhận danh hiệu Cầu thủ Xuất sắc nhất giải. “Em rất hạnh phúc vì giải đấu này tụi em đã là tốt và đoạt được chứ vô địch. Điều này có ý nghĩa rất nhiều, động viên tinh thần em và các đồng đội của em để tụi em có thể phấn đấu cho tương lai sau này. Thần tượng của em ở nước ngoài là Vidic, còn ở Việt Nam là anh Đình Trọng”. - Trần Ngọc Sơn bày tỏ.

Trước đó, ở trận tranh hạng ba, Hà Nội vượt qua HAGL ở loạt luân lưu với tỷ số 5-3, sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong thời gian chính thức. Ngày 16/12 tới đây, cũng tại Trung tâm PVF sẽ khai mạc vòng chung kết của đấu trường lần đầu được tổ chức khác, đó là giải U15 Cúp Quốc gia.