Những cầu thủ trẻ từ xứ Vạn đảo đã chơi thứ bóng đá xấu xí hòng phá lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Riêng tiền vệ Tuấn Anh phải liên tiếp nhận các pha vào bóng quyết liệt của đối thủ, đặc biệt là cú đạp như triệt hạ của cầu thủ Indonesia ở phút 22. Dù rất cố gắng thi đấu nhưng Tuấn Anh phải rời sân ở giữa hiệp một. Và không chỉ Tuấn Anh, nhiều cầu thủ áp đỏ đều bị phạm lỗi thô bạo, trong sự thờ ơ khó hiểu của trọng tài.

“Việc tôi rất bức xúc với trọng tài, điều đấy tôi nghĩ là CĐV Việt Nam của chúng ta rất là đồng cảm. Và ĐT Indonesia họ có quyền lựa chọn, một là thua một cách xấu xí, hai là thua một cách cao thượng, thì trong hiệp 2 họ đã chơi cao thượng hơn so với hiệp 1. Thứ hai, trận này ĐT Việt Nam tiếp cận trận đấu rất chủ động. Thầy Park đã rất tinh tế khi nhận ra Tuấn Anh có một chút gì đấy hơi lo sợ, đặc biệt là trong tình huống va chạm và cầu thủ này có xu hướng tránh, thì ngay lập tức đưa Lương Xuân Trường vào. Chúng ta thấy đấy là mắt xích quan trọng nhất, và trận này dù không ghi bàn nhưng tôi nghĩ là Xuân Trường nằm trong số những cầu thủ chơi hay nhất” - Nhà báo Minh Hải bày tỏ.

Chính Xuân Trường, ngay đầu hiệp 2 đã cảnh báo đối phương bằng "cú nã đại bác" làm rung chuyển xà ngang. Và điều gì phải đến đã đến, sự khác biệt về trình độ và bản lĩnh thi đấu đã giúp cho tuyển Việt Nam vượt qua rào cản áp lực. Tiến Linh tiên phong bằng một pha dứt điểm chéo góc, Quang Hải lập siêu phẩm sút xa, rồi Công Phượng và Văn Thanh nhẹ nhàng lập công để ấn định tỷ số 4-0.

“Trong hiệp 1 đội tuyển Việt Nam đã áp đảo, có rất nhiều tình huống tấn công. Tuy nhiên ĐT Indonesia cũng đã phòng ngự khá tốt, họ chơi kỷ luật, gần như kiểm soát được các tình huống xuống bóng ở hai biên của chúng ta. Nhưng sang hiệp 2, sau tình huống Tiến Linh ghi bàn và các cầu thủ Indonesia cuốn vào sự tranh cãi, tiếp đó Quang Hải thực hiện pha nâng tỷ số lên 2-0 thì coi như trận đấu đã an bài. Và chúng ta thấy rằng, các cầu thủ trẻ của Indonesia họ có thể lực tốt, tinh thần không biết sợ, nhưng lại non yếu về kinh nghiệm. Và đội tuyển Việt Nam đã thể hiện được nhiều kỹ năng. Lần đầu tiên chúng ta có chiến thắng đậm như thế trong lịch sử trước ĐT Indonesia.” - Nhà báo Hữu Bình, Trưởng ban biên tập Tạp chí thể thao phân tích.

Chỉ số thống kê ở hiệp 1 cho thấy đội tuyển Việt Nam lấn lướt hoàn toàn, cầm bóng đến 72% và có 10 pha đá phạt góc. Tính cả trận đấu, đoàn quân của HLV Park Hang Seo có 15 pha đá phạt góc, còn đội tuyển Indonesia không có nổi một pha phạt góc. Tiến Linh và các đồng đội có 13 pha dứt điểm, 6 pha sút trúng đích, còn đội bóng xứ Vạn đảo có 4 cú sút, 1 lần dứt điểm trúng đích.

“Chúng ta nhập cuộc với sơ đồ chiến thuật 3-5-2, các học trò của thầy Park lâu nay quen đá 3-4-3 rồi, thành ra là nếu đá 3-5-2 thì tam giác tiền vệ giữa sân là phải kết nối được, nhưng trận này chúng ta không phối hợp được như vậy trong hiệp 1, bởi thế rất là khó. Và đến hiệp 2 thì rất may ngay phút thứ 5 đã có bàn thắng rồi, cộng với một số sự chuyển đổi của thầy Park nữa nên mọi chuyện đã rất tốt. Trong hiệp 1, tôi biết là nhiều CĐV phẫn nộ với trọng tài, nhưng mà bàn thắng mở tỷ số của Tiến Linh thì “thả tim” ngay, bởi dường như bóng đã chạm tay Tiến Linh rồi. Nhưng dù sao chúng ta cũng xứng đáng có nhiều bàn thắng” - Theo BLV Quang Huy, lối đá "chém đinh, chặt sắt" của Indonesia đã bất lực hoàn toàn trước đẳng cấp của các nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

Ở trận đấu cùng giờ, UAE vượt qua Thái Lan 3-1, qua đó tích lũy được 12 điểm, bám sát thầy trò ông Park. Thái Lan sau trận thua trên vẫn đứng thứ 3 với 9 điểm nhưng đã bị loại bởi chỉ còn 1 trận chưa đấu trong khi kém đội đầu bảng 5 điểm, kém UAE 3 điểm và cả chỉ số phụ. Malaysia đứng thứ 4 với 9 điểm nhưng còn cơ hội nếu thắng cả hai trận còn lại trước Việt Nam và UAE. Indonesia của HLV Shin Tae-yong đứng bét bảng với 1 điểm sau 7 lượt trận. Đội bóng xứ vạn đảo còn 1 trận gặp UAE.

Trận hòa 2-2 trước đội tuyển Thái Lan đã khiến cho đội tuyển Indonesia có phần "ảo tưởng" về sức mạnh. Và sau 90 phút đối đầu với đội tuyển Việt Nam, sự thật đã được phơi bày.