Một lần nữa, cầu thủ chạy cánh phải Dumfries trở thành tâm điểm chú ý trong màn trình diễn của tuyển Hà Lan.

Pha đi bóng lắt léo của Dumfries trong vòng cấm khiến trung vệ Alaba buộc phải phạm lỗi, tạo điều kiện cho Depay ghi bàn từ chấm phạt đền. Sau trận đấu, Alaba thừa nhận: "Đó là một tai nạn! Điều đó vẫn thường xảy ra trong bóng đá".

"Chúng tôi đã nỗ lực tiếp cận trận đấu nhanh, biết rằng họ là đội bóng mạnh và có những cầu thủ chơi bóng tốc độ.

"Bây giờ, chúng tôi chỉ có thể gác lại nỗi buồn thua trận này, chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu cuối cùng và hy vọng có kết quả tích cực".

Đáng lưu ý, tuyển Áo mới chính là những người có cơ hội ghi bàn trước, nhưng tiền vệ 35 tuổi, Ulmer của Áo, không thành công.

"Vâng, đó có thể là bước ngoặt của trận đấu", Ulmer nói. "Chúng tôi hiểu rằng đây là trận đấu quyết định của cả 2 đội, nhưng chúng tôi không có ý định chỉ giành 1 điểm. Đáng tiếc, bóng đá là thế!".

HLV Franco Foda cũng thừa nhận bàn thắng của Depay đã tạo cơ hội cho Hà Lan chơi phản công hiệu quả: "David chính là người kinh nghiệm nhất trong hàng phòng ngự của chúng tôi. Nhưng ai cũng biết đó là một tình huống mà bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra".

"Cầu thủ đó [Denzel Dumfires] nhanh và sự việc chỉ xảy ra trong tích tắc, chúng tôi không thể bào chữa gì cho sai lầm đó.

"Đáng tiếc là chúng tôi đã không tận dụng được cơ hội của mình!".

Dumfries chính là người ấn định tỉ số 2-0 cho tuyển Hà Lan trong hiệp 2, sau khi Donny Mallen có pha phản công chớp nhoáng, đưa bóng xâm nhập khu cấm địa và chuyền thuận lợi cho Dumfries dứt điểm.

Chiến thắng này giúp tuyển Hà Lan giành 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, nối bước tuyển Italia, Bỉ sớm giành quyền vào vòng sau.

Tuy nhiên, HLV Frank de Boer sẽ phải đau đầu vì mối lo Mathis de Ligt tái phát chất thương mắt cá chân, trong khi ngôi sao mới nổi Dumfries cũng dính vết đau dây chằng đầu gối.

Ông Frank de Boer thừa nhận có thể xoay tua đội hình ở trận đấu cuối.