Cuộc so tài vào lúc 23h ngày 03/07 ở thành phố Baku, Azerbaijan sẽ tái hiện trận Tứ kết Euro 2004. Khi đó CH Séc được coi là thế lực bóng đá châu Âu với những ngôi sao như Rosicky, Nedved, Milan Baros hay Jan Koller. Cú đúp của Milan Baros và pha lập công của Jan Koller đã giúp CH Séc giành chiến thắng 3-0 trước Đan Mạch và tiến vào bán kết. 17 năm trôi qua, vị thế đã đổi chiều tại kỳ Euro năm nay. Đan Mạch sở hữu dàn cầu thủ đồng đều về đẳng cấp, trong khi CH Séc được coi là đội bóng một người. Dễ dàng nhận thấy CH Séc thường chủ động áp dụng chiến thuật phòng ngự kín kẽ, khó chịu để rồi có những tình huống phản công hiệu quả nhờ sự sắc bén của cây săn bàn Patrik Schick. Chân sút 25 tuổi này đóng góp 4 trên tổng số 5 bàn thắng của CH Séc tại giải đấu.
“Đội tuyển CH Séc sẽ gây khó khăn cho Đan Mạch. CH Séc thì không bùng nổ bằng, không chơi tấn công như thế HLV Jaroslav Silhavy của CH Séc cũng là một người rất là căn cơ. Nhìn cách mà CH Séc đã chơi với Hà Lan có thể thấy rằng họ có tố chất để có thể đi xa, vô địch thì chắc là không nhưng mà đi xa thì hoàn toàn có thể. Họ đã biết cách phòng ngự trước Hà Lan, biết cách lui lại để mà chờ cơ hội từ sai lầm của đối phương và khi cơ hội đến thì họ đã thành công. Đặc biệt là Patrik Schick đang có cơ hội để mà đua tranh với Ronaldo trong danh sách Vua phá lưới” - Theo nhà báo Trương Anh Ngọc, CH Séc đang là hiện tượng tại Euro 2020.
Sau thời Nedved và Rosicky, Schick là cầu thủ tiếp theo có đủ tầm ảnh hưởng để tạo ra sự khác biệt trong một trận đấu. Với nguồn cảm hứng mang tên Schick, CH Séc tạo nên một cơn địa chấn ở vòng 1/8 khi loại Hà Lan khỏi cuộc chơi bằng chiến thắng 2-0. Tuy vậy, kết quả này được coi là hệ quả tất yếu từ việc Cơn lốc da cam phải chơi thiếu người từ đầu hiệp hai do De Ligt phải nhận thẻ đỏ. CH Séc thi đấu không quá ấn tượng song may mắn lại đứng về phía Schick cùng đồng đội bởi đối thủ đã thi đấu không đúng sức, và cuộc phiêu lưu của CH Séc nhiều khả năng sẽ chấm dứt khi đối thủ của họ là Đan Mạch.
“Patrik Schick, trường hợp của cầu thủ CH Séc này tôi phải nói rằng đó là niềm hy vọng lớn nhất và cũng là cuối cùng của CH Séc ở những trận đấu như là trận đấu tới đây. Rõ ràng là trong tay họ chỉ có vậy thôi. Tiền đạo mũi nhọn, tiền đạo mục tiêu với một khả năng như Patrik Schick, rõ ràng họ trông chờ vào đây. Nhưng mà nếu chỉ trông chờ vào một cầu thủ như Patrik Schick thì rõ ràng là cũng chưa đủ” - nhà báo Yên Ba nhận định.
Đan Mạch và nguồn cảm hứng mang tên Eriksen đang mang lại những trận đấu giàu cảm xúc ở EURO 2020, đó là chiến thắng 4-1 trước Nga, rồi 4-0 trước xứ Wales.
“CH Séc chắc chắn phải đá phòng ngự rồi. Còn với Đan Mạch, chúng ta có cảm giác có cái gì đấy ủng hộ đội bóng này về mặt tinh thần. Nhưng mà về mặt chuyên môn, thì Đan Mạch đá càng ngày càng hay lên. Quan trọng nhất, xem Đan Mạch thì đá càng ngày càng hay lên. Những người ghi bàn của họ đều khắp trên sân. Sức mạnh tập thể của Đan Mạch rất lớn, mà bên cạnh đó lối chơi cũng rất nhuần nhuyễn, không có sự trúc trắc nào ở trong đó cả, lên bóng rất thông thoáng. Bên canh đó họ có thể tung ra những cú sút ở bất kỳ điểm nào trong trận đấu” - Chuyên gia Phan Anh Tú nhận xét Những chú lính chì càng vào sâu càng bay bổng.
Với những gì đang thể hiện, Đan Mạch hoàn toàn có khả năng để giải mã hiện tượng mang tên CH Séc. Xét về tổng thể, Đan Mạch phần nào nổi trội hơn đối thủ cả về đẳng cấp và chất lượng đội hình.
“Chúng ta thấy là Đan Mạch đá hai trận vừa rồi thực sự là máu lửa, mang lại cho người xem tình cảm quá là đặc biệt, Đan Mạch bây giờ xét ra không có cầu thủ nào quá nổi bật như là Eriksen, mà đồng đều lắm. Christensen bên cánh phải, Vestergaard bên cánh trái, giữa có Delaney hay là Pierre-Emile Højbjerg, tiền đạo có Poulsen hay Braithwaite, đó là những cầu thủ mà tôi nghĩ đội hình Đan Mạch sẽ vận hành đồng đều hơn, tính tập thể cao hơn và nó ít phụ thuộc vào một người hơn. Tôi cho rằng với cách chơi đó thì nó dễ phát huy được súc mạnh hơn và dễ có kết quả tốt hơn” - BLV Huỳnh Sang cho biết.
Sau 17 năm, CH Séc và Đan Mạch lại chạm trán trong trận đấu tranh vé vào bán kết ở đấu trường Euro. Dàn cầu thủ trẻ của Đan Mạch sắp có 90 phút, hoặc rất có thể là 120 phút để trả món nợ cho thế hệ đàn anh của mình trước người Séc.
Đan Mạch hoặc CH Séc sẽ vào bán kết Euro 2020 - điều mà có lẽ cả 2 đội bóng này đều chỉ mơ ước chứ không dám mạnh miệng đặt chỉ tiêu trước khi vào giải. Đội chiến thắng, ngay sau niềm vui ghi danh vào top 4, sẽ hướng sự chú ý về sân Olympico, thành phố Rome, Italia để xem đối thủ tiếp theo là Anh hay Ucraina.