Do vừa vắt cạn sức trong cuộc so tài tối 29/9, buổi tập sáng nay chủ yếu tập trung vào các bài vận động nhẹ giúp dàn tuyển thủ thư giãn cơ bắp và phục hồi thể trạng.
Về tình hình lực lượng, đội tuyển Việt Nam chính thức chia tay tiền đạo Phạm Gia Hưng. Sáng cùng ngày, chân sút này nhận tin buồn từ gia đình khi mẹ anh đang lâm trọng bệnh. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng Ban huấn luyện đã gửi lời chia sẻ sâu sắc, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để Gia Hưng lập tức trở về bên gia đình.
Trong khi đó, thủ môn Patrik Lê Giang phải tới bệnh viện kiểm tra chấn thương cánh tay sau sự cố va chạm mạnh vào cột dọc ở trận đấu trước. Rất may, bộ phận y tế xác định tổn thương này không quá nghiêm trọng và thủ thành Việt kiều vẫn đủ điều kiện thi đấu ở lượt trận tới.
Trước buổi tập, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa đã có những chia sẻ với truyền thông về lần trở lại ĐTQG sau hơn một năm rưỡi. Minh Khoa cho biết anh cảm thấy vinh dự và tự hào khi được trao cơ hội khoác áo đội tuyển, đồng thời xác định mỗi lần ra sân trong màu áo ĐTQG đều là một trải nghiệm đáng trân trọng. “Biết tin được lên đội tuyển, trận nào cũng quan trọng và đó là một vinh dự. Tôi sẽ cố gắng hết mình để thể hiện tốt nhất”, Minh Khoa chia sẻ.
Nhìn nhận về thất bại trước đối thủ Thái Lan, tiền vệ thuộc biên chế Becamex TP.HCM thẳng thắn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ: "Thái Lan mang tới giải đấu này đội hình gồm những cá nhân xuất sắc nhất. Toàn đội đã nỗ lực hết sức nhưng kết quả chưa được như kỳ vọng. Bóng đá luôn có lúc thắng lúc thua, chúng tôi mong các CĐV sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ đội tuyển."
Theo kế hoạch, chiều 30/9, thầy trò HLV Kim Sang-sik di chuyển từ Bandung về Jakarta – địa điểm diễn ra cuộc chạm trán quyết định với Pakistan vào lúc 16h00 ngày 2/10 tới. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp đội tuyển Việt Nam củng cố vị trí nhì bảng B để thẳng tiến vào vòng knock-out.
