Một ngày sau pha vào bóng gây ám ảnh cho bất cứ ai theo nghiệp quần đùi áo số lẫn các cổ động viên, Đỗ Hùng Dũng trải qua ca phẫu thuật để các bác sỹ nối lại phần xương chày và xương mác chân phải bị gãy, trong khi đó Ngô Hoàng Thịnh vừa phải trải qua sự dày vò, vừa phải chờ đợi án phạt nghiêm khắc từ Ban kỷ luật VFF.

“Cầu thủ bóng đá ham bóng là chuyện bình thường, nhưng nếu chơi triệt hạ nhau thì phải bỏ đi. Bóng đá đối kháng là cần thiết nhưng là đồng nghiệp đừng chơi ác ý với nhau. Đôi chân là cần câu cơm của cầu thủ, đừng triệt hạ nhau. Nếu chấn thương này nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Đỗ Hùng Dũng.”- HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC phát biểu trong cuộc họp báo sau chiến thắng 3-0 trước CLB TP.HCM.

Còn trung vệ Đỗ Duy Mạnh, cầu thủ đã chắp tay cầu nguyện cho Hùng Dũng sau khi ghi bàn mở tỷ số, kể lại rằng, khi Hùng Dũng nằm sân và kêu gào, anh đã cầu nguyện cho Hùng Dũng. Bất kỳ cầu thủ nào phải rời xa sân cỏ, phải tập phục hồi thì rất cô đơn, anh em cầu thủ luôn ở bên động viên Hùng Dũng.

“Tình huống đó xảy ra rất nhiều cầu thủ rơi nước mắt, bản thân tôi cũng đã rơi nước mắt. Chấn thương là nỗi ám ảnh của bất kỳ cầu thủ nào, tôi cũng đã từng rời xa sân cỏ rất lâu và nhớ bóng đá. Hùng Dũng rất đau đớn và hình ảnh đó lại xuất hiện trên sân Thống Nhất. Tôi cũng đã từng dính chấn thương nặng ở đây nên rất hiểu cảm giác của anh Dũng và mong rằng anh sẽ sớm vượt qua.”- Duy Mạnh đồng cảm với nguy cơ mà Hùng Dũng đang đối mặt.

Cảnh tượng Hoàng Thịnh phi thân vào chân Hùng Dũng khiến truyền thông thế giới cũng bị sốc nặng. Từ Tây Ban Nha, tờ Marca gọi pha vào bóng của Hoàng Thịnh là "kinh dị", còn với dòng tít: "Rùng mình với tình huống chấn thương của tuyển thủ Việt Nam", bài viết trên tờ AS có đoạn: "ĐT Việt Nam chưa bao giờ góp mặt ở một kỳ World Cup nhưng hiện dẫn đầu bảng đấu của mình tại vòng loại khu vực châu Á. Trong trận đấu tâm điểm ở giải quốc nội giữa Hà Nội FC và CLB TP.HCM, Đỗ Hùng Dũng bị gãy xương chân phải. Tác giả của pha vào bóng cũng là thành viên đội tuyển, Ngô Hoàng Thịnh, tỏ ra ăn năn xin lỗi và phải nhận thẻ đỏ". Bên cạnh đó, So Foot, tờ báo tiếng Pháp, cảnh báo độc giả cần cân nhắc trước khi xem đoạn video "Hoàng Thịnh vào bóng thô bạo khiến Hùng Dũng chấn thương nặng”…

Trao đổi với truyền thông trong nước, chuyên gia Đoàn Minh Xương bức xúc đánh giá: "Tôi không biết nên dùng từ ngữ gì để nói về cú ra chân đó. Đây là hành động bốc đồng, rất thiếu kiềm chế của Ngô Hoàng Thịnh dẫn đến hậu quả rất lớn không thể lường trước được. Nó gióng lên hồi chuông cảnh báo cho những người làm bóng đá. Điều cần thiết nhất bây giờ là cần kêu gọi tinh thần thể thao cao thượng. VFF và VPF cần đưa ra những khuyến cáo đối với các CLB và các cầu thủ bởi cầu thủ đều sống bằng nghề này hết… Khẳng định " Hoàng Thịnh đã làm hỏng tất cả mặc dù là tuyển thủ ĐTQG”, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng: “Ngô Hoàng Thịnh có suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Cậu ấy chơi quá bạo lực, vượt qua khuôn khổ của luật lệ. Thịnh đang không tôn trọng nghề nghiệp của chính mình và không tôn trọng danh dự của nghề cầu thủ".

Trên các diễn đàn bóng đá, hàng loạt lời lẽ nặng nề đang nhắm đến Hoàng Thịnh, và đáng tiếc là có cả những lời lẽ không hay về lò đào tạo bóng đá Sông Lam Nghệ An. “Chúng ta lựa chọn cho mình một cái suy nghĩ, một cách ứng xử và một cái ngôn ngữ phù hợp. Còn tất cả những ai đã gây ra những đau khổ thì bản thân họ cũng là người đau khổ. Tôi tự tin rằng là người hiểu Ngô Hoàng Thịnh, Hoàng Thịnh bây giờ chắc chắn sẽ rất ân hận và nỗi ân hận này sẽ còn dày vò Hoàng Thịnh rất rất lâu. Và mong tất cả những điều chúng ta hướng đến là sự tốt đẹp, không chỉ cho người bị hại, mà đôi khi còn cho cả những người mà họ gây ra những tác hại đó.”- Nhà báo Minh Hải nêu quan điểm.

Hoàng Thịnh là tiền vệ có lối chơi máu lửa, không ngại va chạm. Tuy nhiên, giữa sự nhiệt huyết và kiểu đá bóng triệt hạ là một ranh giới mong manh. Có thể hôm 23/3, Hoàng Thịnh không cố tình đạp vào cổ chân Hùng Dũng, chỗ hiểm yếu nhất, mong manh nhất. Ở ngoài đời, hai người còn là bạn. Hoàng Thịnh cũng thẳng thắn chia sẻ rằng: “Giờ điều mà tôi mong mỏi nhất là Hùng Dũng sớm bình phục. Chứ đối với tôi lúc này, mọi người có phạt tôi thế nào cũng được”. Và rất may là theo thông báo trực tiếp từ bác sĩ Phạm Quốc Hùng, ca mổ cho tiền vệ Hùng Dũng đã thành công tốt đẹp sau 90 phút thực hiện. Bác sĩ Phạm Quốc Hùng nhận định, dự kiến Hùng Dũng sẽ mất 5 tháng để hồi sức và sang tháng thứ 6 có thể trở lại tập luyện.

Nỗi đau của Hùng Dũng đang lật lại vấn đề đạo đức sân cỏ trong làng bóng đá nước ta. Và tất cả đều mong rằng chấn thương của Hùng Dũng sớm hồi phục, để Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 trở lại mạnh mẽ như chính cái tên anh!