“Đội tuyển futsal Việt Nam so với tất cả đối thủ ở bảng D thì bị đánh giá yếu hơn, nhưng khi nhìn lại quá khứ, chúng ta từng đánh bại đội tuyển Nhật Bản, một đội yếu hơn có thể thắng đội mạnh, thì có thể giúp cho tinh thần của đội tuyển Việt Nam chơi tốt hơn. Các cầu thủ đã thể hiện được. Tôi tự hào về các cầu thủ” - HLV Phạm Minh Giang đã phát biểu như vậy ngay sau trận đấu diễn ra tối 19/9 ở Lít-va, trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng D vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021.

Và không chỉ thuyền trưởng của đội bóng áo đỏ, chắc hẳn đông đảo người hâm mộ từ quê nhà, cũng như số ít CĐV nước ta trên khán đài nhà thi đấu Kaunas, cũng cảm thấy tự hào.

So tài với đối thủ xếp hơn 26 bậc trên bảng xếp hạng thế giới (41 so với 15), các học trò của HLV Phạm Minh Giang nhập cuộc hợp lý với lối chơi phòng thủ chặt chẽ, tự tin cầm bóng và sẵn sàng tấn công khi có cơ hội. Bên phần sân đối diện, trái với dự đoán về việc thi đấu “lỏng chân” để giữ sức cho vòng 1/8 cũng như những toan tính chọn đối thủ, CH Séc tấn công dồn dập, nhiều tình huống lên bóng tổng lực power-play, thậm chí là cả “chơi rắn”. Việc Pivot Đức Tùng bị chấn thương nặng phải rời sân bằng cáng sau pha va chạm với Holy Michal là một minh chứng. Kiên cường đứng vững, đội tuyển futsal Việt Nam bất ngờ mở tỷ số bằng màn độc diễn đẳng cấp của Châu Đoàn Phát. Sau đó, tuy CH Séc nhanh chóng gỡ hòa 1-1 và khiến 4 phút cuối chậm chạp trôi qua đầy hồi hộp, nhưng chung cuộc đoàn quân áo đỏ đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất, đó là có điểm và đi tiếp.

Dõi theo đội tuyển từ TP Hồ Chí Minh, cựu tuyển thủ Nguyễn Bảo Quân cho biết: “Rất sung sướng và hồi hộp, tôi từng thi đấu bao nhiêu năm rồi mà không hồi hộp bằng ngồi xem như thế này. Chúng ta trong hiệp hai đã thi đấu tốt hơn hiệp một, tổ chức được nhiều pha bóng mà có thể gây nguy hiểm cho đối phương. Sau hai tình huống của Minh Trí và Đắc Huy thì đội bạn đã gần như không pressing nữa, họ có phần sợ chúng ta phản công, cho nên là lùi hẳn về. Và chúng ta dễ đá hơn rất nhiều”.

Sau vòng bảng, đội tuyển futsal Việt Nam có 4 điểm, là một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt, chắc chắn giành quyền vào vòng 16 đội. Thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ hướng đến trận đấu tiếp theo mà đối thủ là Nga (hạng 4 thế giới) hoặc Kazakhstan (hạng 7 thế giới). Đối thủ sắp tới có thể còn mạnh hơn CH Séc rất nhiều, song hành trình World Cup đến lúc này đã là thành công ngoài mong đợi.

“Cảm xúc của tôi rất là vui sướng, bởi vì là các em đã lặp lại được thành tích của kỳ World Cup trước, năm 2016, chứng tỏ được tinh thần và sự chuẩn bị rất tốt. Đội đã quá xuất sắc, và Hồ Văn Ý hôm nay đã cản phá rất nhiều tình huống tốt của đội CH Séc. Một trận đấu quá tuyệt vời của Hồ Văn Ý. Các cầu thủ đã tiến bộ qua từng trận, tâm lý của các em cũng đã tốt hơn qua từng trận” - HLV Nguyễn Đình Hoàng, CLB futsal Thái Sơn Bắc chia sẻ.

Tâm lý vững như bàn thạch trên sàn futsal, song thủ môn Hồ Văn Ý suýt khóc khi được hỏi về niềm tự hào dân tộc, giọng của anh rung lên khi nhắc đến cổ động viên và hai chữ Việt Nam.

“Rất là khó khăn đối với đội tuyển futsal Việt Nam. Có kết quả hòa hôm nay em cảm thấy rất vui, được giúp phần nào đó cho đội tuyển lọt vào vòng 1/8, trong lần đầu tiên em dự World Cup. Em cảm thấy rất tự hào, khán giả cổ vũ rất nhiệt tình, đó là động lực để cho em và đồng đội thi đấu hôm nay” - Hồ Văn Ý bày tỏ.

Hồ Văn Ý và các đồng đội đã ghi danh vào vòng 1/8 Futsal World Cup 2021 đầy tự hào và xứng đáng. Để động viên tinh thần chiến đấu tuyệt vời của thầy trò HLV Phạm Minh Giang, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và các nhà tài trợ HDBank và City Land quyết định thưởng nóng cho đội tuyển futsal Việt Nam số tiền 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, Thường trực Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng nóng 800 triệu đồng. Trước đó, VFF đã thưởng 500 triệu đồng cho chiến thắng trước đội tuyển Panama. Tổng tiền thưởng cho đội tuyển futsal Việt Nam đến lúc này là 1,5 tỷ đồng.