Bước vào cuộc so tài tranh HCV trên sân Rajamangala, HLV Kim Sang Sik giữ nguyên đội hình xuất phát đã giành chiến thắng ở vòng đấu bán kết. Phía trên thủ môn Trung Kiên là bộ 3 trung vệ Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, hai cánh là Phi Hoàng và Minh Phúc. Trên hàng công có Khuất Văn Khang, Viktor Lê Đình Bắc, còn lại là cặp tiền vệ trung tâm Xuân Bắc - Quốc Cường.
Tính chất căng thẳng của trận chung kết khiến đôi bên nhập cuộc thận trọng, trước khi tốc độ dần được đẩy lên cùng xu hướng dâng cao của U22 Việt Nam. Dù vậy, U22 Thái Lan bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 20, sau pha sút phạt hàng rào đẹp mắt của Burapha Yotsakon. Trước đó, Quốc Cường đã quyết định phạm lỗi sát vòng 16m50 do đối phương có tình huống phản công nguy hiểm. Và khi đội bóng áo đỏ tăng cường tấn công, các cầu thủ chủ nhà lại có thêm cơ hội từ phản công nhanh.
Phút 30, nhận đường chuyền chéo sân, Ratree Seksan thoát xuống nhận bóng bên cánh phải, đội trưởng U22 Thái Lan đi bóng khéo léo trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Trung Kiên. Tinh thần hưng phấn, thế trận thuận lợi, đội bóng áo xanh có thêm vài pha phản công rất nguy hiểm nữa nhưng không tận dụng được.
Để xoay chuyển tình thế, HLV Kim Sang Sik lần lượt rút Quốc Cường, Viktor Lê và Văn Khang ra nghỉ, nhường chỗ cho Thái Sơn, Thanh Nhàn, Văn Thuận. Loạt điều chỉnh này sớm phát huy hiệu quả. Phút 49, Đình Bắc ghi bàn từ chấm phạt đền để giúp U22 Việt Nam rút ngắn cách biệt 1-2, trước đó, chính tiền đạo mang áo số 7 bị thủ môn Sorawat phạm lỗi trong pha đối mặt trong vòng cấm. Phút 60, Văn Thuận thực hiện pha phạt góc bên cánh phải, bóng đi ngang khung thành và Lý Đức băng vào gây áp lực, khiến một cầu thủ áo xanh lúng túng đá phản lưới nhà.
Gỡ hoà thành công giúp tinh thần các cầu thủ áo đỏ hưng phấn hơn hẳn, từ đó thanh thoát hơn trong các pha phối hợp tấn công. Trong 20 phút cuối hiệp 2, Hiểu Minh đánh đầu đưa bóng dội cột dọc U22 Thái Lan, trước khi Thanh Nhàn bắt vô-lê rất căng nhưng thủ môn Sorawat phản xạ xuất thần để bay người đẩy bóng cứu thua.
Hai hiệp chính khép lại với tỷ số 2-2. Và ngay khi hiệp phụ bắt đầu được 5 phút, bộ đôi từ ghế dự bị tiếp tục toả sáng. Văn Thuận xoay xở khéo léo rồi dứt điểm trong vòng cấm đối phương, thủ môn Sorawat lại đẩy được bóng ra, nhưng Thanh Nhàn chớp thời cơ rất nhanh để ập vào đá bồi vào khung thành bỏ trống. Tỷ số là 3-2 và U22 Việt Nam lần đầu tiên vượt lên dẫn trước trong trận chung kết đầy hấp dẫn.
Suốt thời gian còn lại của hai hiệp phụ, U22 Việt Nam đã đứng vững và có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc để thắng U22 Thái Lan 3-2 sau hơn 120 phút thi đấu, qua đó giành HCV bóng đá nam SEA Games 2025./.
