Không có bất ngờ xảy ra ở lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam ASIAD 19, diễn ra trong ngày 21/9 trên sân Linping. Cả hai ứng viên hàng đầu cho suất đi tiếp cùng thắng đậm: Đương kim vô địch Ả-rập Xê-út đánh bại Mông Cổ với tỷ số 3-0, còn Quốc Việt và các đồng đội để thua Iran tới 0-4. Đẳng cấp của nền bóng đá hạng 21 FIFA, xếp thứ 2 châu Á vừa được thể hiện. Đón nhận kết quả này, giới chuyên môn cũng không quá thất vọng, bởi “nhìn về tương lai” mới là mục tiêu sớm được định rõ

“Trước trận đấu tôi đã nói Iran sẽ tấn công rất nhạnh, chúng ta cần phải hạn chế, những phút đầu tiên tập trung cao độ nhưng rất tiếc hai trận rồi không làm được. Chúng ta cũng biết nền bóng đá Iran với Việt Nam khoảng cách rất xa nhưng chính nhờ những trận đấu như thế này thì cầu thủ có bài học rất lớn, bóng đá đỉnh cao là như thế nào, bóng đá hiện đại là như thế nào. Tôi nghĩ rằng trận đấu là rất bổ ích đương nhiên trận đấu thua với tỷ số đậm như thế thì không ai vui cả nhưng bản thân tôi nhìn dưới góc độ chuyên môn thì các cầu thủ trưởng thành hơn rất nhiều” - như đánh giá của HLV Hoàng Anh Tuấn, đội bóng áo đỏ đã bị vỡ vụn trước sức tấn công mạnh mẽ của Iran, vào các thời điểm đặc biệt nhạy cảm vào đầu và cuối mỗi hiệp đấu.

Trái ngược với hàng phòng ngự nhiều lần mất tập trung và thường xuyên lộ sơ hở là đội bóng áo trắng vượt trội hoàn toàn. Thống kê toàn trận thể hiện Iran chiếm toàn quyền kiểm soát bóng khu vực giữa sân, áp đảo đối thủ nhờ những mảng miếng ban bật nhanh, tấn công sắc nét từ hai bên cánh cho đến trung lộ. “Kỹ thuật cá nhân họ tốt hơn, chiều cao tốt hơn, sự già dặn tức là tuổi của họ nhiều hơn, đẳng cấp cao hơn. Với 4 ưu điểm của họ như thế, mỗi ưu điểm “tính nhẹ” 1 bàn, chúng ta thua 0-4. Trận đấu này không có gì bất ngờ cả. Đây mới chính là các cầu thủ của chúng ta và điều quan trọng là HLV Troussier, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ nhìn ra nhược điểm cầu thủ để trong những đợt tập trung tới đây, chúng ta sẽ cố gắng cải thiện” - nhà báo Minh Hải nhìn nhận.

Trận này, hai cầu thủ được tăng cường là tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng và thủ môn Đỗ Sỹ Huy đều không thi đấu. Ngược lại, đội hình U24 của Iran có 2 cầu thủ quá tuổi từng dự World Cup 2022 là thủ môn 31 tuổi Hosseini và tiền đạo 30 tuổi Motahari.

“Khác với đội dự ASIAD trước đây mà có sự tăng cường rất chất lượng như Hùng Dũng, Anh Đức, Văn Quyết, nhưng lần này rõ ràng LĐBĐ Việt Nam đang có quá nhiều những giải đấu và họ phải tính toán. Cá nhân tôi nghĩ rằng ASIAD lần này, thành tích của bóng đá nam không được đặt nặng. Và sau khi kết thúc V.League vừa rồi, nhiều CLB chỉ có quãng nghỉ rất ngắn, các đội bóng không muốn những cầu thủ trụ cột tập trung cho những giải đấu mà vốn dĩ nó được dành cho cầu thủ trẻ. Các em được thi đấu càng nhiều thì các em càng tiến bộ và các em, sau những thất bại, sẽ đúc rút cho mình những kinh nghiệm cho bản thân và từ đó bước đường của các em tiến lên dần ĐTQG là rất gần” - cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần phân tích.

Lúc này Iran và Ả-rập Xê-út tạm dẫn đầu bảng B với cùng 4 điểm, tiếp theo là đội tuyển Olympic Việt Nam với 1 điểm ít hơn. Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn còn cơ hội vào vòng 16 đội, nhưng đó là một nhiệm vụ không hề đơn giản. “Cơ hội vào vòng trong vẫn còn cho ĐT Olympic Việt Nam nhưng đã nhỏ đi nhiều, bởi vì trận cuối phải gặp Đương kim vô địch Ả-rập Xê-út, đội từng hòa 0-0 với đội Iran ở lượt đầu tiên. Bóng đá không có tính bắc cầu nhưng rõ ràng Iran và Ả-rập Xê-út có trình độ ngang nhau. Trận đấu cuối cùng sẽ rất khó khăn để lấy được tấm vé lọt vào vòng 16 đội” - nhà báo Minh Hải nhận định.

Ngoài 12 suất chính thức vào vòng 1/8, môn bóng đá nam ASIAD 19 sẽ chọn thêm 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng. Nếu không thể giành 3 điểm ở lượt đấu cuối, đội tuyển Olympic Việt Nam cần ít nhất 1 trận hòa trước đương kim vô địch vào tối 24/09 mới có thể duy trì hy vọng bước tiếp. Cơ hội là vẫn còn và điều Olympic Việt Nam cần nhất vào lúc này chính là sự ủng hộ từ người hâm mộ bóng đá nước nhà.