“Xin cảm ơn Việt Nam”- trang FiFA’ Women World Cup gửi thông điệp ngắn gọn. Tại World Cup 2023, Việt Nam là 1 trong 8 đội lần đầu góp mặt, bao gồm chủ nhà New Zealand.

Sau ba lượt trận, thầy trò HLV Mai Đức Chung toàn thua, không được điểm nào và xếp cuối bảng E. Thất bại nặng nề trước Hà Lan cho thấy bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn với thế giới. Theo HLV Mai Đức Chung, các cầu thủ đã nỗ lực hết sức nhưng “lực bất tòng tâm” do chênh lệch về khoảng cách với đối thủ. Theo thống kê, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ kiểm soát bóng được 27%, tung ra 5 pha dứt điểm-ít hơn 9 lần so với đối thủ.
Ngay sau khi đội tuyển nữ Việt Nam khép lại hành trình tại World Cup 2023 bằng trận đấu với Hà Lan vào chiều 1/8, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi đã tới khách sạn thăm hỏi, động viên toàn đội.

"Không phải chỉ thắng trận các bạn mới được thưởng. Quan trọng nhất là sự nỗ lực của từng người, từng cầu thủ và cả tập thể đội bóng được đông đảo mọi người ghi nhận. Sau giải đấu này, chúng ta còn các giải đấu trước mắt để làm tiền đề cho mục tiêu lớn trong tương lai. Hy vọng rằng tại World Cup nữ 2027, chúng ta vẫn được góp mặt", Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nói.
Ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ thêm: "Qua trận giao hữu với đội tuyển nữ Đức, chúng ta có thể thấy tình cảm của kiều bào ta ở nước ngoài lớn tới thế nào. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục được tận hưởng bầu không khí đó tại World Cup nữ 2027. Muốn như vậy, từng người trong chúng ta đều phải nỗ lực làm việc. VFF hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các bạn yên tâm thi đấu, cống hiến cho bóng đá nước nhà. Tôi xin chúc các bạn cầu thủ, các HLV có thời gian nghỉ ngơi tích cực bên gia đình để sau khi tập trung trở lại, chúng ta lại có năng lượng tốt nhất thực hiện những mục tiêu mới".
Theo kế hoạch, ngày 3/8 đội tuyển nữ Việt Nam sẽ về nước. Đội nghỉ ngơi một tuần trước khi tập trung trở lại để chuẩn bị cho Asiad 19 (Hàng Châu, Trung Quốc).